Tài xế taxi chém chết khách chỉ vì 50 nghìn
Tờ The Sun của Anh đưa tin, một tài xế taxi ở Bangkok, Thái Lan đã dùng kiếm samurai chém hành khách người Mỹ đến chết vì thiếu 1.5 Bảng tiền cước.
Sau khi giết chết du khách nước ngoài, Chidchai bỏ đi nhưng vẫn cầm thanh kiếm trên tay. Tuy nhiên, kẻ sát nhân đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc phải diễn lại cảnh tấn công của mình để hỗ trợ quá trình điều tra.

Báo chí địa phương nói Chidchai đã đuổi theo Troy để đòi 1.5 Bảng Anh còn thiếu tiền cước đi taxi. Trong lời khai của mình, tài xế nói nạn nhân Troy đã vu khống về việc gian lận đồng hồ đếm cước và 2 người cãi nhau rất lâu bên trong xe.
Chidchai cũng nói du khách người Mỹ đã ném một tách cafe vào người mình khi bị đòi tiền cước taxi còn thiếu.

Teerayut Maiplaengm, trung tá cảnh sát địa phương nói nạn nhân Roy đang làm việc cho công ty máy Caterpillar và sống ở Thái Lan trong 3 năm.
Chidchai đã bị bắt, kết tội giết người và mang vũ khí trong khu dân cư mà không có lý do chính đáng.
Theo VTC News