Tâm sự đầu tiên của người đàn ông bóp chết vợ lúc mộng du
Giadinh.net - Hơn 1 năm sau khi bóp cổ vợ tới chết trong lúc mộng du và hiện đã được trả tự do, nhưng bản án nặng nhất với ông Brian chính là nỗi ân hận ám ảnh suốt phần đời còn lại.
> Giết chết vợ trong lúc bị mộng du
![]() Ông Brian và bà Christine đã sống với nhau hạnh phúc suốt 40 năm trước khi thảm kịch xảy ra. |
Tuy nhiên, đối với ông Brian, ông không bao giờ nhận được sự tha thứ bởi đó là điều không thể bởi bà Christine đã bị chính ông Brian bóp cổ tới chết khi đang say ngủ lúc họ ngủ trên một chiếc xe tải tại vùng Aberporth, miền tây xứ Wales. Nguyên nhân là do ông Brian bị mắc chứng mộng du kinh niên nên không ý thức được hành động của mình.
![]() Bà Christine và chiếc xe, nơi xảy ra vụ án |
Sự việc đã xảy ra hơn 1 năm và tuần trước ông Brian đã được tòa chuyên xử các vụ án nghiêm trọng Swansea trả tự do sau khi hội thẩm đoàn nghe về lý do ông đã bóp cổ vợ mình. Ông đã nói về bà là “cuộc sống, là thế giới” của mình trong cái đêm ác mộng đó. Tuy nhiên, trong lúc ngủ, ông lại tưởng bà là một kẻ đột nhập vào trong chiếc xe của mình. Sau khi tỉnh dậy, Brian mới phát hiện ra đó chính là vợ mình và vội vàng gọi 999 (số điện thoại gọi cảnh sát khẩn cấp của Anh).
![]() Ông Brian và hai cô con gái |
Hai cô con gái Debbie, 40 tuổi và Claire, 35 tuổi cũng đã có mặt ở phiên tòa. Đối với họ, đó không chỉ là sự tha thứ. Debbie cho biết: “Khi vụ việc xảy ra tôi vẫn không thể tin được. Bố tôi rất yêu và luôn bảo vệ mẹ. Ông đã làm mọi thứ vì bà. Ông thậm chí còn sơn móng chân, là quần áo, đi mua sắm cho bà…Những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Không có gì khiến chúng tôi phải tha thứ cho ông cả bởi chúng tôi biết sự gần gũi giữa bố mẹ mình. Những gì đã xảy ra chỉ là một tai nạn”.
Khi được ân xá, ông đã quay trở về căn nhà của mình ở Neath, nam xứ Wales, nơi hai vợ chồng ông đã sống suốt 15 năm trước khi thảm kịch xảy ra. Ông nói: “Chúng tôi đã ngủ riêng trong suốt 10 năm trời vì tôi thường bị mộng du và đi lang thang khi ngủ. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ và sau khi thức giấc, chúng tôi thường hôn nhau và nằm cùng nhau một lát rồi mới trở về giường của mình”.
![]() Ông Brian và con gái Claire sau khi được tòa tuyên bố trả tự do |
Hiện, ông Brian phải tham gia những khóa điều trị căn bệnh hành động vô thức trong khi ngủ của mình. Ông không bao giờ được ngừng dùng thuốc và phải thường xuyên báo cáo kết quả kiểm tra máu cho các bác sĩ. Ông cũng được cảnh báo rằng không bao giờ được ngủ chung giường với bất cứ ai.



