Tha thứ để đón nhận hạnh phúc
Tâm sựGiadinhNet – Ước mong còn sót lại của chị có lẽ giờ chỉ là nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, bình an. Bởi ai cũng xứng đáng để nhận hạnh phúc, để được yêu thương.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GiadinhNet – Ước mong còn sót lại của chị có lẽ giờ chỉ là nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, bình an. Bởi ai cũng xứng đáng để nhận hạnh phúc, để được yêu thương.
Cứ nghĩ mẹ chồng có ý tốt, ai ngờ chưa ngồi ấm ghế, mẹ chồng đã đưa ra lời đề nghị phi lý.
Cãi lời bố mẹ, tôi quyết tâm cưới bạn trai tàn phế làm chồng. Để rồi bây giờ tôi bị anh tra tấn tinh thần đến mức khủng hoảng.
Rón rén lại gần để xem đó là cái gì, tôi càng kinh hãi tột độ.
Thật không ngờ vợ cũ của chồng lại có cuộc sống như thế này?
Rút kinh nghiệm với nàng dâu trước nên ngay từ lúc em về, buổi sáng cưới buổi tối mẹ chồng gọi em ra bảo vàng cưới mang hết cho bà vay, vì bà đang mua mảnh đất mà thiếu một ít..."
Tôi vừa nhận được một tin nhắn của chồng, gửi vào lúc nửa thêm, khi anh đang nằm ngay phòng bên cạnh, một cái tin nhắn không định dành cho tôi.
GiadinhNet - Sau 6 năm làm dâu và ở nhà bố mẹ chồng, tôi đã quyết định ra ở riêng và cảm thấy quyết định đó hoàn toàn sáng suốt.
Bức xúc với anh chồng và chị dâu, vợ chồng tôi đón mẹ chồng lên thành phố ở cùng nhưng tôi cũng lo lắng không biết quyết định này có đúng đắn không.
"Chúng tôi thật sự đã thử ngủ với nhau, cảm giác trên cả tuyệt vời"...
Câu nói ấy nếu được nói ra từ miệng một thằng đàn ông con trai như tôi thì có lẽ khá bình thường. Nhưng nó lại là do bạn gái tôi nói, vậy nên nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Chồng thích nói chuyện với bạn thân, sẵn sàng có mặt ngay khi cô ấy hỏng xe hoặc gặp sự cố.
Chồng yêu chiều con trai, không bắt con phải làm gì mà toàn là tôi làm.
Lúc đọc dòng nhắn gửi trong phong bì, tôi không thể tin nổi vào mắt mình.
Tôi đã bật khóc và hối hận tột cùng.
Sợ em ở nhà quên khóa cửa nên thi thoảng, tôi lại xem camera. Lần ấy, tôi bắt gặp đúng lúc em trai về nhà cùng một người lạ mặt.
GiadinhNet - Tôi ly hôn vợ rồi nhưng vẫn còn lo lắng, yêu thương cho đứa trẻ không phải con của mình.
Tôi muốn ly hôn sau một tháng kết hôn vì mẹ chồng tôi luôn coi con trai là trung tâm vũ trụ, cả gia đình phải có trách nhiệm phục vụ anh ấy chu đáo.
Tôi cay đắng khi biết chồng đã làm chuyện bẩn thỉu sau lưng, còn đau hơn khi nghĩ đến cảnh anh ta áo quần xộc xệch cùng người đàn bà vừa béo vừa già, vừa xấu, không thể so với tôi bất cứ điểm nào.
Anh nói, mẹ tôi chỉ sinh con gái, sau này tôi cũng như vậy. Trong khi đó, gia đình anh phải có cháu trai để “nối dõi tông đường”.
Tôi lấy chồng sinh con từ lúc còn hàn vi. Trải qua nhiều khó khăn vất vả, với sự hậu thuẫn của tôi và sự giúp sức của gia đình nhà ngoại, cuối cùng chồng tôi cũng có ngày được lên làm giám đốc.
Khi tôi đạp cửa vào phòng Quân, cũng là lúc tôi phát hiện ra sự thật phũ phàng...
Tôi thực sự rất bối rối trước lời đề nghị của mẹ chồng.
Tôi bật khóc, ấm ức và tủi thân vì chồng thì ít mà giận chính mình đã quá vội vàng thì nhiều.
Chồng không muốn tôi đứng tên căn hộ anh mua, bảo lương tôi kiếm được là để chi trả toàn bộ sinh hoạt phí của gia đình.
Sau ngày cưới, tôi cất cẩn thận vàng cưới của mọi người tặng vào tủ. Đến khi có việc cần dùng, tôi định lấy vàng đưa đi bán và "hóa đá" khi nhìn thấy sợi dây chuyền chị dâu tặng.
Cả đêm ấy tôi khóc hết nước mắt, bên cạnh là đứa con gái đang ngủ say của tôi. Có lẽ chẳng nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn là do người thân gây ra.
Cho đến khi tôi phát hiện chồng bán chiếc ô tô mà anh vẫn dùng để đi làm thì mới tá hỏa phát hiện có điều gì đó lạ thường.