Nhận được lời tỏ tình của sếp trong lúc người yêu 5 năm đối xử hững hờ
Tâm sựTôi muốn chia tay người yêu ngay lập tức, nhưng lại sợ sẽ ân hận vì lựa chọn này.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi muốn chia tay người yêu ngay lập tức, nhưng lại sợ sẽ ân hận vì lựa chọn này.
Về được tới nhà, tôi vẫn còn thấy sợ hãi, tim đập chân run. Tuy nhiên, khi lao vào kể cho chồng nghe thì anh lại bình thản đáp một câu giận tím mặt.
Nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, tôi sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy nói không thành lời, cố ôm chặt con trai để lấy lại bình tĩnh.
Ở nơi đất khách, cố gắng làm ngày làm đêm để gia đình nhanh chóng thoát khỏi cái nghèo, để rồi ngày về quê lập nghiệp vợ làm câu mà tôi lên cơn đau tim.
Tôi không phải là thiên thần để có thể chấp nhận nuôi con người khác, nhưng thái độ của người yêu tôi cũng cứng rắn vô cùng.
Tôi tái mặt vì sợ hãi khi nghe người yêu cũ đe dọa. Nhưng thật may, chồng tôi đã nhanh chóng xuất hiện và có hành động cứu nguy.
Chồng tôi bảo nhà ở tầng 6, anh đi cầu thang bộ, xem như tập thể dục chứ chẳng nặng nhọc gì.
Ngày thứ 2 sau khi bệnh viện trả về, lúc tôi mang bữa sáng vào phòng cho anh, chồng đột ngột cầm tay bảo tôi ngồi xuống có chuyện muốn nói.
Tôi tưởng vợ mình hậu đậu làm rơi cả mâm cơm mà không chịu dọn nên bực mình quát mắng. Nào ngờ, mẹ tôi lại từ trong phòng hùng hổ xông ra và tát vào mặt tôi đau điếng.
Thời gian truyền đạm thường là 2 tiếng nhưng lần này chẳng hiểu sao mới qua khoảng 45 phút, mẹ chồng bỗng gõ cửa phòng tôi.
Lúc chồng nhìn thấy tôi, anh bước nhanh lên hôn tôi 1 cái rồi thủ thỉ: “Vợ anh xinh quá. Ăn tối xong mình sẽ ra khách sạn nhé, anh sẽ cho em hưởng thụ một buổi tối không thể nào quên. Chắc chắn em sẽ thích mê”.
Tôi 30 tuổi, kém chồng 4 tuổi, đến với nhau qua mạng xã hội và cưới được 7 năm, có hai trai gái rất xinh xắn và đáng yêu.
Tôi 26 tuổi, quen bạn trai được một năm, anh đối với tôi rất tốt.
Không thể chấp nhận được cảnh chị dâu tương lai tay trong tay với người đàn ông khác, tôi đã đánh ghen giúp anh trai để rồi chính bản thân lại rơi vào đường cùng.
Tôi tưởng vợ mình hậu đậu làm rơi cả mâm cơm mà không chịu dọn nên bực mình quát mắng. Nào ngờ, mẹ tôi lại từ trong phòng hùng hổ xông ra và tát vào mặt tôi đau điếng.
Chiếc ô tô đắt tiền ấy rất lạ lẫm, tôi không nghĩ ra gia đình mình có người quen nào giàu có tới vậy.
Tôi và anh chơi thân gần 10 năm rồi. Tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi, độ tuổi suốt ngày bị hối lập gia đình.
Đi làm về đói meo bụng thế mà bếp nguội lạnh, khiến tôi bực tức chạy lên tầng xem người yêu của anh trai làm gì mà không nấu ăn.
Tôi lấy chồng được 4 năm và có bé hai tuổi. Anh không đẹp trai, không kiếm tiền giỏi.
GiadinhNet - Là một cô gái có nhan sắc, công việc ổn định, thu nhập cao và sở hữu căn hộ hạng sang vậy mà đến tuổi “băm” vẫn là gái ế.
Bạn trai bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng say xỉn khiến tôi lo lắng nên muốn chở về nhưng bố cấm tôi qua lại với loại người đó.
Mẹ chồng tôi không thiếu tiền nhưng khi các con túng thiếu, muốn hỏi vay thì chối đây đẩy.
Trước mặt bạn thân, tôi xấu hổ vô cùng, cảm giác chẳng khác gì vừa bị đánh ghen.
GiadinhNet – Trong rất nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè, khi có ai hỏi về công việc hiện giờ, chồng tôi vẫn luôn tự hào bảo giờ vợ “nuôi”. Nghe những lời từ chồng, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa?
Tôi không thể tưởng tượng được vợ là con người vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ấy sợ nhà chồng như thế, tại sao ngày ấy lại gả cho tôi chứ?
Trước đêm họp gia đình, mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng nói sẽ chỉ cho một số tiền nhỏ thôi mà?
Chồng tôi nói xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải một lúc sau anh mới lững thững bước ra, trông mệt mỏi vô cùng.
Vừa bước xuống xe, tôi sửng sốt nhận ra người đó chính là chồng cũ của mình.