Phụ nữ lấy chồng phải theo chồng

| Tâm sự

Phụ nữ đi lấy chồng là phải xác định theo chồng, học lề thói nhà chồng và làm hài lòng người thân nhà chồng.


Phụ nữ đi lấy chồng là phải xác định theo chồng, học lề thói nhà chồng và làm hài lòng người thân nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ đi lấy chồng là phải xác định theo chồng, học lề thói nhà chồng và làm hài lòng người thân nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Là một người đàn ông, năm nay đã ngoài 40 tuổi, tôi xin khẳng định lại rằng là phụ nữ, khi đã xác định lấy chồng thì phải dẹp bỏ bớt cái tôi của mình đi, lấy chồng là phải xác định theo chồng, học lề thói nhà chồng và làm hài lòng nhà chồng.

Dù rằng, để làm hài lòng họ, có những lúc mình phải chịu thiệt thòi, oan ức, thậm chí có những oan ức không thể nói, không thể chia sẻ được với ai nhưng vẫn phải chấp nhận, nếu oan ức đó tốt cho gia đình và những người thân nhà chồng. Còn nếu không xác định được tư tưởng này, thì xin đừng lấy chồng, cứ ở nhà với bố mẹ, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, sẽ chẳng phải phục vụ ai, chẳng phải làm theo yêu cầu của ai.

Bây giờ đa số con cái thoát ly ra ngoài, cả năm bận rộn với công việc, con cái, Tết mới là dịp để về thăm gia đình, bố mẹ và quây quần ăn với nhau bữa cơm, uống với nhau chén rượu, chén trà, thăm thú chúc tụng họ hàng nội ngoại… vậy mà chỉ vì sợ phải vào bếp nấu cơm, sợ phải rửa bát, phải phục vụ nhà chồng, đi du lịch không chịu về quê chồng thì đấy là một cô gái ích kỷ, và được dạy dỗ bởi không đoàng hoàng.

Nếu người vợ tôi như vậy, tôi sẽ không lên báo để hỏi độc giả xem nên làm gì mà viết ngay đơn ly hôn, và nói rõ nếu đi du lịch thì ký trước vào đơn ly hôn. Không thể có chuyện, phụ nữ đi lấy chồng mà không học phép tắc làm dâu, làm vợ được. Sống như vậy, sau này dạy dỗ con cái kiểu gì?.

Gia đình tôi, bố mẹ sinh được 3 anh em trai, 2 chị em gái, con gái đi lấy chồng rồi thì về nhà bố mẹ vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, còn con trai, dù đã thoát ly ra ngoài làm việc, nhưng năm nào 28 Tết cũng phải đưa vợ con về quê, dọn dẹp, mua sắm đồ, gói bánh trái chuẩn bị Tết. 30 Tết năm nào bố mẹ tôi cũng mời họ hàng đến ăn uống, các con dâu tập trung nấu nướng, rửa bát, mùng 1 đi chúc Tết họ hàng và mùng 2 mới đi về quê ngoại hay đi đâu thì đi.

Mấy năm đầu, vợ tôi và các chị em dâu cũng phàn nàn, nhưng giờ có con cái, họ mới hiểu rằng tại sao bố mẹ tôi luôn giữ nề nếp như vậy. Sau này các con tôi cũng như vậy, Tết là phải về với gia đình, không có chuyện đi du lịch.

Theo Triệu/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.