Hôn nhân bên bờ vực thẳm khi trót ba lần đánh vợ
Tâm sựVài lần em đã lỡ tay đánh vợ khi hai đứa cãi nhau, nhưng thực sự em không muốn và có ý như vậy.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Vài lần em đã lỡ tay đánh vợ khi hai đứa cãi nhau, nhưng thực sự em không muốn và có ý như vậy.
Gia đình chồng vốn chẳng khá giả gì, mẹ chồng lại hơi tí là tiền nên mọi gánh nặng kinh tế đè lên vai chúng tôi. Tôi cảm thấy chán nản khi tiền cứ có đồng nào lại hết đồng ấy.
Tôi nhẹ nhàng hỏi “Anh ngủ rồi à”, anh đáp lại “Chưa ngủ, cứ từ từ, rồi khắc được”. Nhiều lúc anh làm chuyện ấy như người ban ơn làm tôi thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng.
GiadinhNet – Khi tôi gọi điện mẹ tôi, bà đã khóc vì cảm thấy “nhục nhã” và buồn vì đã có một cô con dâu hỗn láo. Tôi có yêu cầu vợ xin lỗi mẹ tôi nhưng cô ấy kiên quyết không.
Vợ thì tính trẻ con, ương bướng, hỗn láo, lười làm nhưng lại luôn cho mình là đúng, không bao giờ nhận sai về mình…
Giúp việc nghỉ một ngày là cô ấy cũng chỉ mua đồ ăn sẵn hoặc đưa bố con tôi ra nhà hàng ăn cho xong bữa…
Tôi cũng không biết động lực nào làm mình yêu cô ấy say đắm và điên cuồng đến như vậy.
Em tưởng mình có thể bỏ qua tất cả vì con nhưng em không thể nào quên sự phản bội khủng khiếp ấy.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người phụ nữ đầu dây bên kia tự nhận là vợ anh nói đã có con 3 tuổi…
GiadinhNet – Nhiều bạn bè, đồng nghiệp khi đến nhà tôi chơi đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Họ ngạc nhiên bởi hai người “khác máu tanh lòng” lại đối xử với nhau như hai mẹ con ruột.
Người ta đăng hình quả chanh thì anh bình luận nó chữa ho, còn tôi ho không ngớt anh nào có quan tâm.
GiadinhNet – Ngoại trừ mấy ngày anh ấy bị ốm, còn lại ngày nào anh cũng có nhu cầu “yêu”. Thậm chí, những ngày em bị “đèn đỏ” anh ấy còn có ham muốn nhiều hơn.
Thật sự đứa bé là con của ai. Ai sẽ là người cha cho nó hạnh phúc đây. Tôi có nên cho người tình cơ hội?
Lúc con đi cấp cứu, anh chẳng thèm hỏi. Tôi bảo đưa con đi viện còn bị anh chửi.
Tôi không thể chịu được cuộc sống địa ngục đó thêm một giây phút nào nữa. Vì vậy tôi đã bỏ chồng, ôm theo bụng bầu 6 tháng, xách va ly ra đi khi vừa mới cưới được 9 tháng.
Anh kể với tôi do thân thiết trong công việc nên đi quá giới hạn, sau nửa năm anh sợ tôi biết nên chủ động lánh mặt.
Trong nhiều năm tôi sống cuộc sống hai mặt, vẫn có người yêu là phụ nữ dù thực tế tôi chỉ thích đàn ông.
Vợ tôi đã làm một việc rồ dại là xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng nhờ sự giúp đỡ của bạn.
Hành động này không hề xuất phát từ sự đua đòi, chỉ là khi thấy máu chảy từ tay mình và có cảm giác đau rát tôi sẽ bớt ức chế phần nào.
Sự hòa hợp trong chuyện gối chăn đôi khi nó quyết định đến hạnh phúc. Khi “chuyện ấy” trục trặc liệu rằng hạnh phúc có bị lung lay.
Khi muốn được anh an ủi và nhõng nhẽo với người mình yêu thì anh lại cáu gắt. Vì thế tôi bảo chỉ quen anh để lấp khoảng trống trong lòng.
Người yêu nói tôi phải đợi 5-10 năm nữa rồi mới làm đám cưới, hoặc không đợi được thì chia tay để tôi đi lấy chồng...
GiadinhNet – Nhiều người chán chồng vì chồng đi ngoại tình, vô tâm, không yêu thương vợ con nhưng tôi đây lại chán chồng vì anh ấy quá sĩ diện.
Nhìn chồng của bạn mà thèm, nghĩ đến chồng mình lại thấy chạnh lòng. Giá mà chồng không vô tâm thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi bế tắc.
GiadinhNet – Anh ấy rất nóng tính, không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói với vợ khi có mặt người khác. Mỗi khi bực dọc em, anh ấy sẵn sàng quăng những lời rất khó nghe, thậm chí mang tính mạt sát vợ.
Gia đình anh khá đông và thiếu thốn, anh lại có hiếu với gia đình và thương yêu anh em nên nhiều khi tôi thấy mình thiệt thòi.
Anh có hiểu nỗi lòng người phụ nữ không sinh được con như em không? Em đã mất hết rồi, mất niềm tin vào người em tin yêu nhất.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi có tính rất xấu là hay hóng chuyện rồi đưa chuyện đi khắp xóm. Bà không kể chuyện thì thôi, một khi đã kể thì chỉ có sai không bao giờ đúng.