Lỡ quan hệ với cả chồng và người cũ
Tâm sựEm đang rất lo lắng, không biết cái thai trong bụng là của chồng hay của người cũ.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Em đang rất lo lắng, không biết cái thai trong bụng là của chồng hay của người cũ.
GiadinhNet – Tôi có đọc nhiều câu chuyện tâm sự về những trường hợp vô sinh, biết rõ rằng vô sinh giờ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, có ai rơi vào hoàn cảnh này mới có thể thấu hiểu và cảm thông sự đau đớn, buồn tủi đến tột cùng.
GiadinhNet - Nói ra thì lại bảo là nói xấu bố mẹ chồng, nhưng thật, tôi không hiểu sao bố mẹ chồng tôi có thể vô duyên đến thế. Cũng dễ hiểu vì sao ông bà hợp nhau.
Vợ nói vì tôi thiếu sự quan tâm, nên cô ấy mới gặp gỡ hẹn hò người cũ. Tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha...
Hóa ra, tháng nào chồng tôi cũng giấu giếm, lừa dối tôi mang tiền về cho vợ cũ. Khi tôi định làm ầm lên thì anh lại quát tôi cấm làm anh mất mặt...
Cô ấy bảo do tôi đi học xa nên ngày lễ, cuối tuần không ai đi chơi, vì thế cô ấy muốn được tự do.
GiadinhNet – Hàng ngày, cầm 200 ngàn đồng của mẹ chồng đưa cho đi chợ mà em cảm thấy chán nản, đau đầu vì chẳng biết xoay xở như thế nào để chi tiêu cho vừa đủ, không phải bỏ thêm tiền túi.
Thật tâm tôi không muốn mất ai, cũng không muốn làm ai phải buồn, bản thân mình cũng buồn.
Em buột miệng kể rằng có đêm rất nhớ người yêu cũ, nằm nghĩ lại từng hành động người ấy đã làm rồi khóc.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay đêm hôm đó, khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng.
GiadinhNet - Những lời nói của vợ làm tôi cảm thấy sốc và điếng người. Khi phát hiện ra tôi đã về, đang đứng ngay đằng sau, vợ tôi ngượng nghịu, không dám nói xấu gì nữa mà ngồi im.
Xa mình có 15 ngày mà nhìn anh tàn tạ, héo hon, gầy trơ xương, đen đúa, khắc khổ dù trước đó là ông chủ.
Anh lấy tôi không phải vì yêu tôi mà như chỉ cần một người biết đẻ con cho anh, biết dọn dẹp việc nhà. Anh bắt tôi phải giống vợ cũ của anh.
Chồng tôi rất chiều vợ chiều con, anh nói tôi là cục vàng của anh, vậy mà anh đã nói dối tôi để ngoại tình với người đàn bà khác.
GiadinhNet - Thời buổi này lương cả vợ cả chồng hơn 10 triệu thì làm sao đủ mà thuê nhà nuôi con. Khi con bạn ra đời còn rất nhiều thứ phải chi tiêu. Bạn không có của thì bạn phải có công...
Vì đang nóng giận nên tôi to tiếng và lỡ lời với vợ. Tôi không ngờ những lời ấy lại tổn thương vợ đến thế.
Anh còn comment bên dưới là đã đi nhà nghỉ này, check hàng ở đâu. Tôi tra hỏi anh thú nhận đi giải quyết năm lần bên ngoài.
Anh nói với tôi phải nhanh chóng có trong tay tờ giấy ly dị chồng, anh cũng ly dị vợ và đồng ý đón luôn con của tôi về chung sống.
Số tiền trong két còn quá ít ỏi và em đã sụt sùi thú nhận rằng chính em đã lấy dần tiền ra để bao nhân tình của em, một cậu trai nhỏ hơn em ba tuổi.
Tôi và chồng hiện tại đến với nhau sau khi đã qua một lần đò. Anh ấy ly hôn vợ còn tôi mất chồng. Chúng có một con chung và những đứa con riêng.
Cách đây 2 năm, chồng tôi không may qua đời vì tai biến mạch máu não. Anh ra đi để lại cho tôi 2 đứa con thơ, cuộc sống của ba mẹ con rơi vào cảnh xáo trộn và thiếu thốn khủng khiếp vì nhà không còn nóc.
Vừa rồi, trong buổi chiều trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học một ngày, tôi đang đi bộ thì gặp một cô gái chừng 17-18 tuổi ngồi sụp trên vỉa hè một phố vắng, khóc sụt sùi.
Khi mới về làm dâu, tôi không có bị bỡ ngỡ như các cô dâu mới về nhà chồng khác, do quen biết từ trước bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà. Nhưng tôi gặp chuyện với em chồng.
Tôi một lần nữa phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Cô gái đó trẻ đẹp và đang mang trong bụng đứa con của anh…
Theo lời cô ta nói, việc cô ta xuất hiện ở nhà tôi là để “đòi” danh phận với chồng tôi chứ không chịu làm “người tình bí mật” nữa.
Mấy đêm nay tôi cứ suy nghĩ và không thể ngủ yên, trong đầu cứ ám ảnh chồng không vào web đen mà vào mấy trang gái gọi kia để làm gì?
GiadinhNet – Ngày xưa, tôi không nghĩ nhiều về chuyện chênh lệch học vấn với vợ mặc dù mọi người ra sức khuyên bảo. Tuy nhiên, giờ tôi mới thấm thía.
Vợ chồng tôi khó gần gũi. Anh đi làm xa nhưng mỗi khi về là đến nhà bạn trước, say rồi mới về nhà thăm con, sau đó lại đi.