Đau đớn vì chồng đi ngoại tình còn rước bệnh về nhà
Tâm sựKhông có con thì có thể chữa, có thể nghĩ cách khác nhưng việc anh ngoại tình làm sao tôi có thể chấp nhận, giờ thì anh chỉ hối hận khi đã rước bệnh vào người. Cuộc đời tôi sẽ ra sao?.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Không có con thì có thể chữa, có thể nghĩ cách khác nhưng việc anh ngoại tình làm sao tôi có thể chấp nhận, giờ thì anh chỉ hối hận khi đã rước bệnh vào người. Cuộc đời tôi sẽ ra sao?.
Chúng tôi làm cả năm trời không dư nổi 10 triệu bạc mà tiêu sài. Bức xúc nói chồng thì anh bảo tiền anh làm ra muốn cho ai là quyền của anh.
GiadinhNet – Tôi cảm thấy rất buồn. Từ hồi cưới nhau đến giờ, anh chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi lấy một câu nào. Giỗ ông, bà nội ngoại của tôi, anh toàn lấy lý do bận công việc để một mình tôi phải về quê.
Khi phát hiện ra những bí mật trong chiếc nhẫn cưới của vợ mà tôi chỉ muốn chất vấn cô ấy ngay lập tức. Nhưng tôi lại lo cô ấy đang bầu bí…
Tôi có mua cho cu Bi bộ quần áo hay món đồ chơi mới, anh cũng cằn nhằn, tỏ ý khó chịu, bảo nó lớn lên từng ngày, mua sắm ít thôi kẻo mặc không hết lại phí phạm. Đến cả đồ ăn hay sữa của con, anh cũng nói tôi cho con ăn ít thôi, ăn nhiều béo phì, lắm bệnh chữa lại tốn tiền!
GiadinhNet – Mỗi lần đánh, chửi tôi xong, anh lại quay ra van xin, luôn miệng xin lỗi tôi. Nhưng giờ, tôi muốn ly hôn vì đã phải chịu quá nhiều tổn thương, đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
GiadinhNet - Tôi không thể nào chịu nổi mẹ chồng nữa. Nếu ly dị chỉ vì mẹ chồng thì thật sự là không đáng. Nhưng sống thế này, mỗi ngày qua đi không khác gì địa ngục.
Anh là con trưởng nên việc không có con là nỗi buồn lớn. Anh cố gắng hạn chế nhậu nhẹt được một tháng rồi sau đó lại một tuần ba lần.
Ngày mới cưới, tôi đã không nhận được thiện cảm từ phía nhà chồng. Tôi cảm thấy mình lúc nào cũng bị “soi” từng tí một.
Yêu nhau hơn một năm nhưng tôi có cảm giác anh không thật lòng và chỉ muốn lợi dụng thân xác của tôi…
GiadinhNet - Tôi kể chuyện này để đừng cô gái nào dại dột như tôi nữa. Tôi kết hôn khi mới 20 tuổi, nhưng chỉ sau 5 năm chung sống, đến nay tôi ra đi tay trắng. Nhà cửa, con cái không có gì.
GiadinhNet - Với thu nhập hơn chục triệu, cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng khó khăn. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đã quá lâu rồi tôi không dám mua cho mình thêm một chiếc váy hay bộ quần áo mới, mà chỉ mặc đi, mặc lại những bộ đồ cũ.
Tôi biết chúng tôi đều sai, đều có lỗi với gia đình nhưng lý trí không thể ngăn được trái tim.
9 năm làm dâu, tôi cố gắng nhịn để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng, nhưng mẹ chồng chẳng hiểu được điều đó.
Tôi nhận ra mình yêu em từ khi nào không biết, với lại lâu rồi tôi không cần người con gái nào, chỉ cần có em thôi.
Mải miết làm việc ngấp nghé 40 tuổi tôi mới lấy vợ. Cô ấy kém tôi 14 tuổi, chỉ ở nhà phụ giúp công việc làm ăn của gia đình. Tôi quen cô ấy qua mai mối của một người em họ.
Chẳng thể nào nghĩ được cuộc hôn nhân của tôi lại bi thảm như thế. Lúc chưa sinh con khổ 1 kiểu, sinh con ra rồi lại khổ kiểu khác.
Mối tình sét đánh của Lan hóa ra lại kéo dài không lâu. Vợ tôi xách vali ra khỏi nhà được ba ngày thì trở về.
Tôi phát hiện anh mới quen một cô gái và phát hiện họ ngủ với nhau. Tôi chia tay và một tuần sau anh đòi quay lại.
Ở môi trường này nhưng em rất khác biệt với những cô gái làm chung, em không đua đòi chưng diện, cũng nhất định không chịu bán mình lần nữa.
Lần thứ nhất chồng nói "Anh chán em lắm", tôi kệ và không phản ứng. Lần thứ hai chồng nói "Mình vẫn yêu nhau nhưng không tình dục em nhé".
Hóa ra, chồng tôi đã cho tôi ăn một quả lừa cay đắng suốt hai năm trời, tôi nào ngờ anh lại lên kế hoạch ngoại tình tinh vi đến vậy.
Biết rõ tôi có vợ, em lại chọn tôi và xin tôi một đứa con. Nếu như vậy, em liệu có còn cơ hội hạnh phúc với người em yêu không?
GiadinhNet – Nhìn vợ đi vào nhà nghỉ với người yêu cũ trước đây, dù khá đau đớn nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Thay vào việc xông vào tát cô ấy, làm um xùm, tôi thản nhiên đi về.
Trong câu chuyện với người bạn thân, anh toàn gọi tôi là nó, con điên, con dở, bảo tôi không yêu anh thì không lấy được ai.
Chị ấy đưa vào tay tôi một xấp tiền nói là tiền “đền bù tuổi xuân” cho những tháng ngày tôi đã chờ đợi chồng chị. Nhưng tôi lững thững ra về trong nỗi đau.
GiadinhNet - Tôi ăn chay suốt tháng 7 âm lịch năm đó. Và thật màu nhiệm, cuộc đời tôi dường như bước sang một trang mới. Tôi sống bình an trước mọi biến động của cuộc đời…
Tình yêu tôi dành cho anh đã hết, anh đã thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa. Giờ đây động tí là anh cáu gắt…