Tận mắt chứng kiến chồng ngủ với tình già ở nhà trọ
Tâm sựAnh ta ngoại tình với người bằng tuổi cha, tuổi mẹ, bà ấy đã gần 60 tuổi và đã có thông gia, vậy mà còn cặp với chồng tôi.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Anh ta ngoại tình với người bằng tuổi cha, tuổi mẹ, bà ấy đã gần 60 tuổi và đã có thông gia, vậy mà còn cặp với chồng tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao, những người cưới nhau tầm nửa năm mà không có con thì họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi thế nào.
Cô ấy đã phản bội tôi từ hơn một tháng nay, chỉ vì cậu trai kia hứa sẽ xin cho cô ấy vào làm cùng cơ quan sau khi ra trường và vì cậu ta đã có nhà Hà Nội.
Tôi không hiểu sao vợ mình lại thích “câu like” trên Facebook và không còn quan tâm đến xung quanh như vậy.
Tôi 37 tuổi, có một cháu trai khôn ngoan, thông minh và rất nhạy cảm. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau bên Đức, khi có con thì làm giấy đăng ký kết hôn.
... Còn hơn lấy một người đàn ông có nhà có cửa, có hộ khẩu, gia đình ở Hà Nội rồi ở chung, sống cảnh gò bó như bây giờ.
Vợ tôi có những biểu hiện rất bất thường với nhiều người đàn ông, nhưng chưa bao giờ bắt được quả tang ' trai trên gái dưới'.
Bực mình vì chồng nên tôi đã than khóc, mắng chửi chồng thì anh vùng vằng hạ cẳng chân, cẳng tay táng cho tôi một cái cháy má…
Nhà anh rất nghèo, ba anh không làm gì, mẹ anh buôn bán nhỏ chỉ đủ ăn, lại còn người em trai lười lao động.
Với tính ga lăng của chồng và dối trá muốn xác định “mối quan hệ lâu dài” nên không ít cô gái nhẹ dạ đã lên giường với anh...
Cứ mỗi lần tôi định đi khám thì gia đình chồng lại nói ra nói vào, mỗi lần về quê là họ hàng bên chồng lại bàn tán xôn xao chuyện tôi lấy chồng mà 2 năm chưa có con.
Tôi đã có chồng và 1 con gái. Hai vợ chồng quen nhau được gần nửa năm thì kết hôn. Tôi cưới anh nhưng trong lòng vẫn nhớ về người yêu cũ vì hồi đó chúng tôi bị ép chia tay.
Trong khi em công tác thăng tiến, anh gánh vác hết việc gia đình. Anh dành cho vợ mọi cơ hội làm việc tốt nhất. Nhìn vào công việc của hai vợ chồng, không ít bạn bè và cả những người họ hàng bên ngoại đều đánh giá anh so với vợ đúng là “quạ sánh với công”.
Chồng tôi là một người tốt. Anh có công việc làm tốt, kinh tế gia đình chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng đầy đủ, ổn định. Tính cách anh cũng hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng anh lại có thói quen kỳ lạ là hay than thở.
Suốt 1 năm nay, không có ngày nào là tôi không sống trong nước mắt vì tủi nhục khi chồng chạy theo người khác.
"Tôi và chồng tôi quan hệ với nhau được đúng 5 lần trong suốt 12 năm chung sống. Đúng, nếu chẻ ra thì 29 tháng chúng tôi mới "yêu" một lần.
Thế nhưng đến khi thành vợ, thành chồng thì anh như người khác, không những anh nói nhiều mà còn quan tâm đến cả những chuyện tưởng chừng như chỉ dành cho đàn bà được mệnh danh là “buôn dưa lê’’.
Mẹ tôi nói nếu chúng tôi đến với nhau thì sau này kiểu gì cũng sẽ ly tan, con cái ốm đau, thậm chí là chết.
Khi chồng “hết chuyến công tác” trở về nhà, anh vẫn đối xử với tôi rất tình cảm như chưa hề có chuyện “ngoài luồng” với người đàn bà nào khác.
Không bao giờ tôi có thể ngờ rằng, chỉ trước ngày cưới có 10 ngày, trong khi tôi đang bồng bềnh trôi trong hạnh phúc của người con gái sắp được khoác chiếc áo cô dâu, thì biết được những chuyện khủng khiếp của anh – người sẽ là chú rể trong đám cưới của tôi.
Càng ngày vợ càng thấy mất mặt vì chồng. Nói ra thì chồng bảo vợ này nọ chứ quả thực, vợ thấy chồng thật sự ki bo, keo kiệt, đến mức bố mẹ chồng còn kêu ca chứ đừng nói gì vợ.
Cái hồi tôi và anh có quan hệ với nhau, tôi đã có bầu. Tôi thật sự không lường trước được sự việc này nên lo lắng vô cùng.
Tôi không thích trang điểm son phấn khi ra đường trong khi bạn trai tôi có bề ngoài bóng nhoáng.
Được cha mẹ anh rất quý nhưng em rất e ngại khi hai bác biết chuyện mẹ em có quan hệ bất chính với nhiều người.
GiadinhNet- Về quê ăn Tết năm nào cô ấy cũng đi gặp các bạn học cấp ba, rồi nói cười rất thân mật. Trong lúc nóng giận vì quá ghen tôi đã nhỡ tát cô ấy trước mặt các bạn.
Đôi khi em nghĩ, dù thế nào cũng phải giữ vững tình cảm vợ chồng, cũng phải giữ vững mái ấm này. Nếu mà sau này vợ chồng có lục đục, có cãi nhau, em cũng phải tìm mọi cách để cả hai không bao giờ nhắc tới từ li dị.
Cầm chiếc phong bao tôi vừa trân trọng đưa hai tay dâng lên, mẹ chồng tôi cầm lấy xé toạc ra cầm lên 200 ngàn day day trước mặt “Có hai trăm thôi à, anh chị hai mà bèo thế? Làm anh làm ả phải ngả mặt lên cho em út làm gương…”.
Đến bây giờ, tôi thật sự quá hối hận rồi vì tôi đã nghĩ, người đàn ông ấy là người yêu tôi chân thành, có thể cho tôi cuộc sống hạnh phúc.