Ngao ngán vì chồng quá sĩ
Tâm sựGiadinhNet – Tôi chán chồng không phải vì anh ngoại tình hay là vô tâm với vợ con mà chỉ vì anh ấy quá sĩ diện.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet – Tôi chán chồng không phải vì anh ngoại tình hay là vô tâm với vợ con mà chỉ vì anh ấy quá sĩ diện.
Kệ hoa, kệ nến, kệ những bộ đồ ngủ gợi cảm tôi mang về tặng nàng, nàng cứ đoan chính đến khó thở khi tôi cần nàng cuồng điên dữ dội…
Anh cũng đã từng mơ rất nhiều lần mình giàu lên. Nhưng mà, có phải ai cũng giàu có một cách dễ dàng đâu phải không em?
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét mẹ chồng trước khi về làm dâu, cho đến một hôm đi làm về tôi bắt gặp mẹ chồng đi cùng một người đàn ông lạ…
Anh đá tôi để quay ra công khai tán tỉnh một chị khác, anh còn nhắn tin nói với bạn rằng: 'Mình có công việc tốt hơn thì phải tìm con ngon hơn nữa chứ'.
Từ khi có chị ở trong nhà, em không thấy thích những trò chơi khác như lên mạng chát, gặp bạn bè mà chỉ thích được luôn ở bên chị, nghe chị nói mọi điều. Ở bên chị, em chỉ thích ngắm chị và nói chuyện.
Vì con cái tôi không thể rời xa vợ hai của mình, còn với ba người tình, ai ai tôi cũng không muốn bỏ.
Tôi chẳng yêu cô ấy ngay từ lúc đầu cũng như hiện nay, vì cô ấy rất xấu gái, từng có một đời chồng và có con riêng, trình độ học vấn không, nhà nghèo.
Anh biết, những ngày qua vợ cảm thấy buồn vì anh, vì sự vô tâm hờ hững của người làm chồng như anh.
Tôi rất sốc khi anh yêu chính người em họ bên nhà nội. Chuyện này như ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.
Theo lời anh kể, ba mẹ anh mất sớm, một mình chị Hai cáng đáng công việc nhà, chăm lo cho anh từng chút một nên lời chị là “quân lệnh” với anh.
Có lẽ cách anh đưa vấn đề thẳng quá làm Rơm bất ngờ bối rối thấy rõ. Anh xin lỗi Rơm nhé.
Tôi đã gặp đúng một gã Sở Khanh, chuyên đi lừa cả tình, lẫn tiền của những cô gái nhẹ dạ.
Tôi đã chịu cảnh cha mẹ ly tán từ nhỏ, nên giờ đây khi vợ chồng tôi bất đồng, tôi cố gắng để con mình không phải ở vào hoàn cảnh giống mẹ.
Nhiều người nghĩ rằng lấy được chồng làm to, làm giám đốc này nọ thì sướng lắm. Tôi thì chia sẻ thế này để cho ai có tư tưởng đấy thì “sáng mắt” ra.
Tôi vừa căm tức, vừa hả lòng hả dạ khi cùng chị và em gái của chồng tìm đến tận nhà cô ta, bồ của chồng tôi. Tôi dự định sẽ nói cho cô ta một trận về tội lăng nhăng, cướp chồng người rồi yêu cầu cô ta chấm dứt hoàn toàn với chồng tôi.
Sau một năm đầu chung sống, anh quay ra tán tỉnh một cô gái khác làm cùng công ty, đã vậy anh còn 'ngủ' cùng cô ấy.
Tôi thấy mình dại vô cùng khi thơ ngây tin rằng cứ nói thật với chồng, anh ấy sẽ tha thứ và bỏ qua.
Khi chồng bước chân đi lấy vợ hai, sống hạnh phúc bên người đàn bà đó như ý nguyện của anh, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, trước giờ là anh nghĩ tôi ngoại tình thật hay cố tình vu khống cho tôi?
7 năm chung sống, bỗng một ngày anh đòi ly hôn để đi theo người phụ nữ khác.
Tôi có vài bạn nữ đang bế tắc vì yêu người đã có vợ. Tôi ra sức khuyên họ nhanh chóng chấm dứt nhưng thú thật đã quá chán ngán việc phải lôi họ ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc đó.
Tôi nên chọn ai đây khi mà hai người con gái đều yêu tôi và đều muốn có một đám cưới hạnh phúc.
Tôi trở nên vô cảm khi chồng quay về sau khi cắt đứt quan hệ ngoại tình với người con gái khác.
Vợ chồng tôi làm cùng cơ quan nhưng ở hai bộ phận khác nhau. Chúng tôi có một đứa con gái xinh xắn, học giỏi. Cháu học trường chuyên và đã lên đường du học do giành được học bổng toàn phần.
Năm nay, tôi 38 tuổi. Vợ tôi mới 19 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và nhí nhảnh rất đáng yêu. Nhưng quả thực, người yêu như vậy thì được chứ vợ như vậy thì đau đầu lắm.
Tôi chấp nhận mọi sự ném đá nhưng tin đây là chiêu thức trả thù chồng cũ một cách ngọt ngào và thâm sâu nhất mà những chị em đã bị phản bội có thể học tập.
Bây giờ nghĩ lại uổng phí một đời, uổng phí tuổi xuân vì đã sống hết mình với người khác, không nghĩ cho bản thân mình.
Anh à, hãy hiểu tâm ý của em, hãy làm cho em cảm thấy được hạnh phúc, được yêu thương, được sẻ chia anh nhé.