Hai năm làm vợ hờ, giờ tôi ra đi trắng tay
Tâm sựTôi chấp nhận làm cái bóng đi sau anh suốt một thời gian dài, để rồi chỉ sau vài tháng tôi đi công tác, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi chấp nhận làm cái bóng đi sau anh suốt một thời gian dài, để rồi chỉ sau vài tháng tôi đi công tác, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Nhìn mẹ chồng lo toan, tất bật từ việc nhỏ đến việc lớn trong khi bố và chồng chỉ thảnh thơi nhậu nhẹt mà tôi thấy thương bà vô hạn.
Ngoài vợ thì em vẫn còn một vị trí trong tim tôi. Thế là tôi đã dối vợ rằng có việc đột xuất không về được. Rồi điều gì đến cũng đã đến.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy anh có tình cảm với mình, nhưng nhiều lúc tôi lại thấy anh rất xa lạ.
GiadinhNet - Khi cuộc sống quá bình yên, hạnh phúc, đôi khi ta cứ tưởng không thật, như một giấc mơ, mở mắt là tan biến.
Anh lái xe bỏ nhà đi mãi tận sáng mới về. Ăn uống, thay quần áo xong anh xách túi đi làm luôn mà không nói một lời. Khi kiểm tra túi quần anh mang đi giặt, tôi lấy ra được một mẩu giấy với lời thách thức: “Tối qua anh ấy lại về với tôi đấy”.
Hai vợ chồng tôi đang ở khá xa nhau, thời gian này còn đang có anh hàng xóm luôn rủ vợ tôi đi chơi.
Tôi rất thính ngủ nên khi tin nhắn từ số máy của Hiền đến điện thoại của chồng thì tôi đã giật mình. Tin nhắn vỏn vẹn "Con ốm, xin anh đến giúp em".
Mẹ tôi thì khóc suốt và buồn vì tôi yêu em. Bố tôi thì hàng ngày không nói gì cả chỉ đi ra đi vào không nhìn mặt tôi.
Tôi và bất cứ người phụ nữ nào cũng hiểu rằng, hôn nhân không có con cái thật buồn.
Dù thế nào, ra sao, anh sẽ bên cạnh em, sẽ yêu em nồng nàn như thuở ban đầu.
Nghĩ lại, có vài lần em dẫn anh đến gặp gỡ bạn bè em, họ đều ngạc nhiên khi em yêu một người đàn ông như thế.
Chiều ba mươi Tết đến cùng nỗi bâng khuâng hoài niệm miên mải về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, lại thấy ngẩn ngơ bởi ngày cuối năm như nhanh quá dù hoàng hôn đang buông chậm rãi phía lưng chừng.
Thế rồi đúng ngày sinh nhật của con trai tôi tròn một tuổi, người tình cũng bế cậu con trai của cô ấy và tôi tìm đến nhà. Trước mặt bố mẹ và vợ tôi, cô ấy không ngần ngại kể lại toàn bộ câu chuyện và yêu cầu tôi thực hiện lời hứa cho cô ấy một danh phận.
Tôi không tin vào tai mình nữa, không thể nghĩ rằng, người chồng mà tôi lúc nào cũng yêu thương, tôn trọng cuối cùng lại thốt ra được câu nói khiến tôi đau lòng đến vậy.
Chúng tôi đã có 8 năm dài gắn bó, vậy mà anh quay ra cặp kè với 'em gái nuôi', rồi nói tôi ràng buộc chồng.
Tôi thừa nhận tôi đã sai khi xen vào hạnh phúc gia đình của anh chị. Nhưng có thể chị không tin, tôi vẫn phải nói, ngày tôi yêu anh, tôi chưa từng biết anh có vợ. (ảnh minh họa)
Thời gian đầu vợ chồng tôi rất hạnh phúc, nhưng dần anh thay tính đổi nết, anh lười biếng, ham chơi, ham nhậu nhẹt...
GiadinhNet - “Là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, có gì mà đau khổ, mà đáng thương. Người đáng thương là người phụ nữ danh chính ngôn thuận kia mà thôi” – tôi biết trước rằng mình sẽ nhận được lời chia sẻ như thế khi nói về tình yêu của mình…
Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ chồng, cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh phản bội tôi. Bản thân tôi luôn tự tin vào mình, và cũng luôn tin vào chồng.
Tôi cắt không còn giọt máu trên mặt và sốc nặng khi gã đồng nghiệp khoe tấm hình không mảnh vải che thân của vợ trong giờ làm việc.
GiadinhNet - Anh đã ly hôn. Họ có một con trai. Đó là khi anh đến với tôi và chúng tôi làm đám cưới. Còn bây giờ, tôi bỗng nhiên là kẻ phá đám, là kẻ thứ ba chen vào giữa hạnh phúc của người ta...
Nếu vợ tuyệt vời về mọi mặt thì rất ít ông chồng bỏ và đi tìm người khác, cũng có nhưng vô cùng hiếm vì các ông đều có não cả. Tôi nghĩ các chị vẫn cần xem lại mình, để bản thân tốt hơn thì không bao giờ thừa cả.
Cưới nhau được hai năm khi con vừa tròn vài tháng tuổi cũng là lúc tôi ngậm ngùi cầm quyết định ly hôn trên tay.
Tôi có tin vui được một lần, nhưng không có kết quả, rồi vợ chồng chúng tôi lại cố gắng tuy nhiên đều tuyệt vọng.
Trước đây, khi con gái đòi cưới con rể, tôi một mực không chịu chấp nhận. Có lẽ, trong gia đình này tôi là người ngăn cản nhiều nhất chuyện yêu đương của con gái.
Từ khi tôi sinh cháu, mẹ chồng và chồng tôi tuyên bố rằng tôi phải nhất nhất nghe lời mẹ kể cả là đúng hay sai.
Khi đã có gia đình tốt nhất không kết bạn với người khác phái, đặc biệt là những mẫu người hoàn hảo. Tình yêu cũng như một cái cây, cần được chăm sóc để phát triển. Nếu bạn không ươm mầm, chẳng chăm sóc thì làm gì cây tình yêu phát triển.