Lo lắng vì không "phục vụ" chồng chu đáo
Tâm sựNhiều hơn chồng 5 tuổi, tôi không thể đáp ứng đủ nhu cầu tình dục của chồng.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Nhiều hơn chồng 5 tuổi, tôi không thể đáp ứng đủ nhu cầu tình dục của chồng.
Lời mẹ anh đay nghiến vào tâm thức, xé nát cõi lòng tôi – đứa con gái nhỡ sinh ra mang tướng “sát phu”.
Cả ngày chỉ có mỗi việc đưa đón con đi học và nấu cơm tối mà con dâu tôi cũng không muốn làm, nhất định đòi thuê người giúp việc.
Hơn 1 năm yêu nhau, anh chủ động mua quà tặng em, rồi tìm cách đòi lại món quà trị giá tương đương.
Hơn 1 năm nay, tuy vẫn ở nhà chồng, mà tôi có khác gì một cái gai cần phải nhổ sớm trong mắt họ. Các chị chồng và cả chính chồng thì coi tôi là người đàn bà có ý nghĩ đen tối khi đã dám vu vạ cho bố chồng.
Mới đây chỉ vì tôi hơi lớn tiếng cãi lại mà anh thẳng tay đánh đập rồi giật ngược tóc tôi lên ngay trên giường ngủ.
Thai được 6 tháng, mình đi xe máy về nhà mẹ đẻ chơi thì bị tai nạn. Mình mất con, suýt mất mạng và không bao giờ có thể có con lại được nữa. Thế giới bỗng dưng sụp đổ dưới chân.
Tôi thừa nhận với chồng mối quan hệ này và đứa con trong bụng là con của người tình. Tôi gạt nước mắt sang bên, quyết làm mẹ đơn thân để được nuôi con.
GiadinhNet - Câu chuyện người đàn ông dắt con chờ vợ trước cửa nhà nghỉ, nơi vợ và tình nhân đang vụng trộm, nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Ông hứa hẹn sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ, tôi vẫn cứ có bạn trai, chỉ cần một tháng gặp, đi chơi với ông vài lần.
Tôi bán rẻ thân mình để có những tấm hình dơ bẩn cho chị dâu tôi tin và chấm dứt mối quan hệ với tình đầu.
Mấy năm sống trong hôn nhân với chồng, tôi cứ muốn chồng tôi như chồng người khác: có ý thức hơn trong việc mặc đồ lót để không gây ra những chuyện dở khóc dở cười làm xấu mặt chồng, xấu mặt vợ con.
Biết tôi đang ở cùng chồng mà Vinh vẫn nhắn tin cho tôi bảo “Vinh rất nhớ Thủy. Thủy mau lên đi, Vinh sẽ không chịu nổi nếu không được gặp Thủy mỗi ngày”.
Đớn đau khi phát hiện chồng chuyên đi lừa những cô gái trẻ để vui chơi, tôi có nên ly hôn.
Để nhằm tống cổ đứa con dâu như tôi ra khỏi nhà vì bà nghĩ, tôi là gánh nặng của gia đình bà.
Gần 5 năm yêu nhau, chúng tôi dự định sẽ cưới vào năm nay. Thế nhưng gần đến ngày cưới, bạn trai tôi uống rượu say và lỡ giết người. Anh bị tù 15 năm và nói tôi hãy đi lấy chồng, đừng đợi anh.
Giờ tôi hoảng loạn lắm, chỉ nghĩ đến việc ly hôn dù mới chỉ cưới được 2 ngày.
Có lần em ấy còn gọi điện chửi mình: "Chị thì có gì hơn em? Sắc đẹp à? Em nghe nói gia đình anh đã từng phản đối chị vì chị quá gầy. Tài năng à? Em nghĩ em cũng không có gì thua kém chị, Nhưng chị thua em một điều, đó là chị đã mất đời con gái".
Khi mục sở thị toàn bộ vòng một dao kéo của tôi, chồng tôi bỏ dở cuộc yêu và thở dài.
Tôi không biết những người đàn ông khác thì thế nào, nhưng với tôi, tôi thực sự rất dị ứng với những phụ nữ lắm mồm bởi vợ tôi cũng đang bị nhiễm nặng căn bệnh này.
Khi vợ chồng giận dỗi, anh không về nhà và thường xuyên gọi điện nói xấu tôi với bố mẹ anh khiến ông bà hiểu lầm, ghét bỏ tôi.
Em lấy chồng được hơn một năm. Em biết trước khi đến với em anh ấy từng chia tay một người con gái khác. Cô ấy đã phản bội chồng em.
Tôi muốn giấu những ký ức xưa vào góc nhỏ trái tim nhưng không thể nào quên được khuôn mặt ấy, hình dáng ấy.
Lấy vợ hơn tuổi, tôi thường xuyên bị "bỏ đói", nếu được chọn lại tôi sẽ không lấy vợ hơn tuổi.
Tôi đang sống những ngày tháng day dứt và ân hận, chỉ vì một phút nông nổi, tức giận khi bị chồng phản bội, tôi đã ngoại tình.
Tôi về Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị cô ấy từ chối là rất nhiều.
Tháng nào tôi cũng phải tính toán để đủ tiền tiêu đến khi lấy lương mà không phải vay mượn thêm. Điều đó làm cho tôi mệt mỏi.
Quay về với vợ, tôi không hề có cảm xúc và thực sự thấy ghê nên không thể làm tròn bổn phận làm chồng. Sau đó, vợ tôi ngoại tình lần thứ hai.