Người yêu tặng thứ này thì lại đòi thứ khác

| Tâm sự

Hơn 1 năm yêu nhau, anh chủ động mua quà tặng em, rồi tìm cách đòi lại món quà trị giá tương đương.

Em năm nay 25 tuổi, đã có người yêu, người yêu em định từ nay đến cuối năm chúng em sẽ làm đám cưới. Nhưng em cũng không biết có nên không, rất mong được các anh, chị tư vấn dùm.

Hai đứa chúng em bằng tuổi, yêu nhau được hơn 1 năm, về trình độ, gia đình, hình thức chúng em đều không có sự chênh lệch nhau nhiều, nhưng có một điều mà em không thích ở anh ấy và làm em rất suy nghĩ.

Đó là sau hơn một năm yêu nhau, ngày lễ, ngày sinh nhật, Valentine anh ấy đều tặng quà cho em, mặc dù em không đòi hỏi, cũng không gợi ý để bắt anh ấy phải mua quà.

Sợ anh ấy tốn tiến, vì anh ấy mới đi làm, thu nhập cũng không cao, lại sợ tình cảm không đi đến đâu, sợ mang nợ anh ấy, nên nhiều lần em cũng bảo anh ấy không phải mua quà cho em nữa, nhưng anh ấy vẫn mua rồi lại đòi lại bằng cách khác.

Có lần thì anh ấy đưa em về quê nhà anh chơi rồi gợi ý bảo em đi mua quà tặng những người thân trong gia đình anh, có lần thì anh lại bảo đi mua cho mẹ anh một hộp sữa Anlene, vì mẹ anh thích uống sữa.

Em nhớ, hôm em sinh nhật là ngày 4/12, anh ấy mua tặng cho em một bộ kem dưỡng da trị giá gần 1 triệu đồng, em biết giá vì chính anh ấy nói cho em, dù em không hề hỏi. Rồi hơn một tuần sau, anh ấy mời em về quê anh ấy ăn cỗ đám cưới bạn, anh khuyên em nên mua tặng mẹ anh một chiếc áo khoác, rồi bảo hai đứa cùng đi chọn.

Em cũng không muốn mua, không phải vì em tiếc tiền, nhưng em nghĩ em và anh ấy mới chỉ quen và yêu nhau chưa lâu, chưa biết mối quan hệ này có đi đến đâu không. Mà từ khi quen, nghe theo gợi ý của anh ấy, em đã mua tặng mẹ anh ấy túi xách, sữa rồi, nếu em cứ mua quà nhiều có thể bác ấy lại nghĩ em đang muốn nịnh hót, lấy lòng bác ý hay có ý gì khác.

Nhưng nếu không mua, anh ấy sẽ nói em tiếc tiền, hay tính toán hơn thiệt gì đó, nên em đành bỏ ra gần 1 triệu để mua tặng mẹ anh cái áo khoác, tương đương với số tiền anh mua tặng em bộ mỹ phẩm dưỡng da.

Không chỉ có lần đó, mà rất nhiều những lần khác trong hơn 1 năm chúng em yêu nhau, anh cứ chủ động mua quà tặng em, rồi lại tìm cách đòi lại một món quà có trị giá tương đương để cho bố mẹ, hay em gái của anh.

Em chẳng hiểu anh ấy làm như vậy để làm gì, có phải anh đang tính toán hơn thiệt khi yêu em, hay còn có ý gì khác. Chính vì điều này mà em không biết có nên tiếp tục yêu để làm đám cưới với anh hay nên dừng lại mối quan hệ này, mong các anh, chị cho em một lời khuyên.

Theo Bùi Quyên
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.