Tha thứ cho vợ ngoại tình, bao dung hay nhu nhược?

| Tâm sự

GiadinhNet - Câu chuyện người đàn ông dắt con chờ vợ trước cửa nhà nghỉ, nơi vợ và tình nhân đang vụng trộm, nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Rất nhiều độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng bao dung của người chồng khi anh đủ bình tĩnh dang tay đón vợ trở về, nhưng cũng có không ít độc giả tỏ ra nghi ngờ sự bao dung ấy và cho rằng nó... không có thật. Có độc giả không tìm thấy sự đồng cảm. Đối với họ, đó là một hành động nhu nhược!
 

Đàn ông Việt bao dung, chuyện... khó tin!

Một cuộc khảo sát thông qua một diễn đàn về hôn nhân với sự tham gia của hơn 500 người tại Việt Nam cho thấy: hơn 80% đàn ông không thể tha thứ khi vợ/người yêu ngoại tình, cho dù vì lý do gì. Số còn lại sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào việc vợ/người yêu có thay đổi hay không. Trong khi đó, phụ nữ - rõ ràng vẫn có khuynh hướng dễ tha thứ hơn trước chuyện chồng/người yêu có chuyện tòm tem bên ngoài. Bởi thế, lòng bao dung ở người đàn ông trong câu chuyện trên trở thành một hành động hiếm có.

"Có thật là như vậy không? Ngoài đời tôi chưa bao giờ thấy ai cao thuợng, hiền lành đến mức đem con đi đón vợ đi nhà nghỉ. Nếu thật là vậy anh là nguời cõi trên rồi. Chúc mừng anh có cuộc sống hạnh phúc." Độc giả Tuơng Vy (thuphan1362@yahoo.com.vn) hoài nghi.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Trung Hoài (hoaiphat383@gmail.com) chia sẻ: "100 người đàn ông thì có 99 người không thể chịu được cảnh khi vợ ngoại tình. Chúc anh hạnh phúc."

"Chúc gia đình anh mãi mãi hạnh phúc. Ở nước ngoài chồng tha thứ cho vợ là rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì rất hiếm. Phụ nữ cũng như đàn ông đôi khi phạm sai lầm cũng cần được tha thứ. Rất khâm phục anh!" độc giả Nguyen thichuyen (nguyenthichuyen36@yahoo.com) chia sẻ.

"Chuyện này nếu xảy ra đối với đàn ông Việt thì thật là hiếm đó. Chứ còn Tây thì cũng thường thôi." Độc giả Lưu Ngân (sontiendong@gmail.com) có cùng suy nghĩ.

Tha thứ cho vợ ngoại tình là nhu nhược?

"Tôi không thấy cái gì gọi là cao thượng ở đây cả mà chỉ thấy nhu nhược và cái gọi là lòng tự trọng bản thân anh không hề có". Độc giả Lương Trang (Luongtrang.85@gmail.com) tỏ ra gay gắt. "Anh đích thực là một người đàn ông nhu nhược. Chúc anh hạnh phúc". Độc giả Hoang Duong(hoangquyduong83@gmail.com) cũng không tìm thấy sự đồng cảm với hành động của người chồng trong tâm sự.
 
Tương tự, độc giả Nguyen Mai Lan (mailan@gmail.com.vn) đặt câu hỏi: "Bao dung hay nhu nhược thế? Chúc anh hãy mắt nhắm mắt mở mà sống nhé!".  Thậm chí, trong mắt độc giả Dieu Ha (nguyenha.tw@gmail.com), người chồng trong tâm sự Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường còn bị coi là lụy tình.
 
Độc giả này bày tỏ: "Sao cũng là phụ nữ mà mình lại không thấy thích anh này nhỉ? Tha thứ thì tốt rồi nhưng vẫn thấy anh nhu nhược. Dường như anh lụy tình!". Đồng quan điểm, độc giả Cao Vũ (caovu@gmail.com) thẳng thắn: "Tôi sẽ không hâm mộ người đàn ông trong chuyện. Tình yêu không dành cho kẻ phản bội".

Lòng bao dung luôn hiện hữu!

"Lòng bao dung luôn hiện hữu ở mỗi con người! Chúc gia đình anh hạnh phúc!", độc giả Thu Hà (thuha@gmail.com) là một trong số đông độc giả bày tỏ sự trân trọng đối với người đàn ông trong câu chuyện về sự nhẫn nại, bao dung của mình.
 
Dẫn một câu trong chính tâm sự đó, độc giả Mắt Nâu (matnau_1309@yahoo.com) chia sẻ: "Hình như cái gì đã từng nếm trải thì người ta sẽ không còn cảm giác thèm thuồng nữa". Câu này thật đúng. Anh chồng này thật tuyệt vời, hiếm có người nào có suy nghĩ được như anh. Chúc gia đình anh hạnh phúc mãi mãi!"
 
Trên thực tế, tuy hiếm khi đàn ông khởi xướng ly hôn khi phát hiện vợ ngoại tình, trừ trường hợp người vợ xấu nết, bản chất lẳng lơ, tái phạm nhiều lần. Cũng có những đàn ông kéo dài hôn nhân để hành hạ vợ nhưng vô tình họ hành hạ cả chính mình, hoặc trả thù bằng cách dan díu với người khác. Hậu quả là gia đình bất hạnh, con hư. Có người lấy rượu chè, cờ bạc giải sầu, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Bởi thế, cách người đàn ông trong câu chuyện giấu nỗi đau vào lòng, để lý trí vượt lên cảm xúc, mở đường cho người vợ lầm lối của mình trở về, giữ được gia đình yên ấm cho các con khiến nhiều độc giả thán phục.
 
"Tôi khâm phục anh. Xưa nay chỉ có phụ nữ mới đủ lòng bao dung để tha thứ , nhưng anh thì có cả một tình yêu lớn để giữ gia đình hạnh phúc!", độc giả Hoai thanh (hunganhtnvn@yahoo.com.vn) bày tỏ. "Ôi rất phục anh là con người bao dung. Chúc anh hạnh phúc!", độc giả Phạm Thị Thúy Hường (anhyenvpp@gmail.com) đồng cảm. "Cao thượng: Giá như mọi đàn ông trên đời này đều suy nghĩ được như anh nhỉ. Đàn ông cũng như đàn bà nếu biết đó là sai lầm có nên chăng tha thứ cho nhau nhỉ", độc giả Minhcoi (conyeu312@gmail.com.vn) ước ao....
 
Và như một lời nhắn nhủ, độc giả Năm An Nhứt (dvngoc98@gmail.com), bằng trải nghiệm cuộc đời mình, chia sẻ: "Tôi đã 65 tuổi, vừa góa vợ gần 2 năm! Sự mất mát cho tôi sự thấm thía: Hãy tận hưởng hạnh phúc trong tay mình đang có để sau này đừng hối hận như tôi! Đời người qua 4 giai đoạn: Còn nhỏ thì sống trong TÌNH THƯƠNG của cha mẹ gần 20 năm. Tiếp theo thì sống cho TÌNH YÊU ngắn ngủi vài năm rồi lại sống cơ cực cho TÌNH NGHĨA với con trên 20 năm! Sau cùng lại tiếp tục sống cho TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG khi tuổi già cùng an ủi, chăm sóc nhau lúc bệnh tật cho đến cuối đời! Đó là niềm HẠNH PHÚC khi ta biết HY SINH CÁI TÔI của mình mà lo tròn bổn phận..."
 
Thanh Loan tổng hợp
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.