Lấy vợ hơn 7 tuổi lại đã có chồng
Tâm sựTôi biết, khi tôi nói với gia đình chuyện mình yêu người con gái như thế, bố mẹ tôi sẽ phản đối kịch liệt.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Tôi biết, khi tôi nói với gia đình chuyện mình yêu người con gái như thế, bố mẹ tôi sẽ phản đối kịch liệt.
Vì em không biết ghen. Khi yêu, em đặt lòng tin vào người đàn ông của mình, em không thích tự hành hạ bản thân vì những điều bóng gió vớ vẩn.
Tôi thực sự cảm thấy rối bời và khổ sở bởi những gì mình đã gây ra. Chỉ vì quá ghen tuông mà tôi phải trả giá. Tôi và anh từng là vợ chồng rất hạnh phúc, có với nhau một đứa con gái 7 tuổi.
Bạn đang để mắt đến một chàng trai đẹp nhất trong số những người bạn từng gặp. Bạn thầm mong có thể được hẹn hò với anh ấy. Đọc bài viết này để biết các bí quyết hấp dẫn nam giới.
Tôi nói thật với cô ấy rằng chỉ có một đứa con duy nhất, đâu ngờ lần quan hệ ấy lại để lại hậu quả là một đứa trẻ nữa ra đời.
“Chỉ có bọn đĩ điếm mới làm như vậy, người đàng hoàng không ai vô chỗ đó”. Câu nói của Hùng như gáo nước sôi tát vào mặt tôi. Từ lâu rồi tôi không còn chia sẻ với anh những cám xúc vui buồn, thế nhưng hôm nay, vô tình khi tôi mở máy tính, anh đi ngang và thoáng nhìn thấy bức ảnh tôi và các đồng nghiệp trong bữa tiệc liên hoan tất niên trong một quán bar, anh điềm nhiên phán như vậy.
Chị có nên nhường chút tình cảm vương vãi của chồng cho em không? Hãy nghĩ đến những điều được và mất khi dấn thân vào con đường ngoài vợ ngoài chồng em nhé.
Gần 20 năm nay sau ngày vợ tôi mất vì bệnh nặng, tôi vẫn ở vậy “gà trống nuôi con”. Không phải vì tôi quá quyến luyến vợ mà vì sợ lấy phải người không tốt các con tủi thân, nên quyết định cố gắng làm việc chắt chiu chăm sóc con cái.
Có một điều khiến tôi càng nghi ngờ: Những khi vợ chồng gần gũi, anh hay bắt tôi thực hành những kiểu dáng lạ mà trước đây chưa hề có; thậm chí có những kiểu dáng tôi không làm được vì bị căng cơ, chuột rút….
Cùng nghe bí quyết giữ lửa hôn nhân từ các cặp đôi bên nhau đã nhiều năm nhưng trong ánh mắt họ nhìn nhau chưa bao giờ mất đi tình yêu và cảm hứng.
Anh nói lúc nào em cần quan hệ thì anh luôn sẵn sàng. Tết về quê gặp em, anh 'đòi hỏi' và nói vẫn yêu em, không thể quên em được. Anh nói em cho anh thời gian để chia tay người mới. Nhưng Tết xong, anh thay đổi 180 độ.
Anh à, em biết giờ này anh đang vui vẻ bên người đàn bà khác, nên với anh, em và con chẳng là gì cả. Có thể, em cũng chẳng xuất hiện trong đầu anh lúc này...
Đàn bà trải nghiệm như một ly rượu nho được ủ kỹ, thơm nồng sóng sánh khiến đàn ông ngây ngất men say.
Thân làm con gái, tôi thấy có lỗi với mẹ lắm. Tôi thật lòng không muốn như thế này, mới lấy chồng đã không thể gần bố mẹ.
Tai tôi như ù đi, tự nhiên chân tay bủn rủn vì tiết lộ quá sốc của chị. Tôi lắp bắp: “Chị đùa em à?”. Chị đáp lại rằng mình rất nghiêm túc, chị yêu tôi thật lòng rồi ôm ghì lấy tôi.
Hóa ra ba tôi “dạy” vợ bằng chính việc làm và sự thông minh sáng tạo, ông chẳng bao giờ màng tới chuyện “tranh công” với vợ.
Cảm ơn mình đã bên tôi 25 năm, là bạn, là người tình, là vợ… Và hơn hết, cảm ơn mình vì mình đã là người mẹ của con tôi.
Tôi chia tay anh sau hơn bốn năm yêu nhau vì phát hiện ngoài tôi, anh còn có thêm nhiều cô khác. Tôi chủ động chia tay khi còn chưa kịp báo cho anh biết mình đang mang trong người giọt máu của anh. Sau đó bốn tháng anh cưới vợ ngay, chứng tỏ anh đã dự tính bỏ rơi tôi từ trước.
Chẳng có người đàn ông nào tự tin ra ngoài khi trong túi chỉ có vài đồng cả ngay cả khi họ là thanh niên hay đã lập gia đình. Thế nên, các bà vợ hãy nghĩ, đừng giữ ví chồng, đó mới là đàn bà khôn.
GiadinhNet - "Bố mẹ biết nhiều lần con gái đã đóng cửa khóc một mình vì con gái nghĩ rằng bố mẹ không yêu thương con hay vì bố mẹ đã hiểu lầm con. Nhưng mẹ tin chắc rằng, cô con gái nhạy cảm của mẹ cũng biết những lần nước mắt mẹ lặng lẽ rơi sau mỗi lần mắng con" - những dòng chữ đầy yêu thương của chị Nguyễn Thu Hoài (TP HCM) gửi cho con gái yêu, ngày cô tròn 18 tuổi
Ngày mai, vợ tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, làm vợ của người ta. Giờ phút ấy với vợ mà nói thật thiêng liêng và trọng đại, nhưng với tôi, đó chỉ là một ngày đau khổ và đầy nước mắt.
Không chồng, không thể có con, tiền bạc cũng cạn vì tôi đã nhiều lần đưa tiền cho anh lo công việc, giờ tôi trắng tay, lại còn suýt bị người đáng tuổi cha làm nhục. Tại sao.
Tôi luôn muốn được ân ái cùng các cô gái làng chơi, nhưng lại sợ ân ái cùng với vợ…. Nói ra điều này thật sự khó đối với tôi, nhưng không nói ra, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ. Tôi viết những dòng này, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
"Chúng tôi ích kỉ với nhà chồng vì quá nhiều lý do. Mà nói cho cùng nếu rạch ròi ra thì những lý do đó đều rất xác đáng" - chị N.T.T cho biết.
Tôi muốn thử kéo người đàn ông mình muốn ra khỏi hạnh phúc họ đang có và rồi tôi sẽ biến mất khi họ sẵn sàng bỏ mọi thứ theo tôi.
Vợ à, anh biết thời gian gần đây em đang hoang mang tột độ. Em hay hoài nghi anh, nghĩ anh là người đàn ông lăng nhăng hoặc là có bồ bên ngoài.
Giờ đây mình chỉ còn quanh quẩn với 4 bức tường, 2 cô con gái lúc nào cũng gọi mẹ liên tục khi có chuyện kể cả khi yên lành. Có người nói số mình sướng mà không biết hưởng vì có chồng lo hết mọi thứ, chỉ cần chịu ngồi yên ở nhà hưởng phước đến già là đã đủ sung sướng.
Trong những chuyến công tác, anh luôn tranh thủ thử "đặc sản", hoặc quan hệ tập thể. Thậm chí, anh lưu lại những tấm hình và sau đó đem lên mạng, để lại những lời bình luận thô tục.