Người yêu luôn quản lý tôi
Tâm sựEm ích kỷ muốn giữ tôi là của riêng nên em ghen tuông với mọi mối quan hệ xung quanh tôi, bất kể người đó là nam hay nữ.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Em ích kỷ muốn giữ tôi là của riêng nên em ghen tuông với mọi mối quan hệ xung quanh tôi, bất kể người đó là nam hay nữ.
Ngồi tám chuyện với các "chiến hữu" làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tôi mới thấy giật mình về chuyện lăng nhăng nơi công sở đã ở mức báo động.
Mới đây tôi biết được tin anh hẹn hò qua lại với một người khác cũng gần một năm.
Anh bảo phụ nữ học nhiều làm gì, anh sợ em hơn anh sẽ coi thường anh.
Chẳng hiểu sao, càng ngày em càng có cảm giác lạ với người yêu của bạn, em hay nghĩ về anh ấy.
Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu và bây giờ anh gọi chị ấy là "người yêu cũ". Em chẳng ghen tuông với "người yêu cũ" bởi khi đến với người ta, anh đâu biết có em trên đời này.
Hình ảnh vợ và người đàn ông đó không mảnh vải che thân quấn riết với nhau có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên. Em quỳ xuống ăn năn, xin lỗi tôi rất nhiều, khóc và cầu xin sự tha thứ.
Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nhau, em lại bị ám ảnh bởi những lời xúc phạm của anh và không còn cảm giác yêu thương nữa.
Tôi vẫn còn rất yêu chồng, giữa chúng tôi cũng đã có với với nhau 2 đứa con. Bây giờ, trong tình cảnh này, tôi không biết phải làm sao nữa.
Hai người nhắc lại kỷ niệm cũ, chồng mình nói ngắm hình cô ấy cả ngày kể từ khi cô ấy gửi ảnh rồi buông lời tán tỉnh.
Cô ấy nói có thai, mình mừng lắm. Nhưng niềm vui đó vụt tắt khi biết cô ấy sắp lấy chồng, đứa nhỏ cũng phải bỏ.
Dẫu biết rằng khác máu tanh lòng nên trước khi lấy chồng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng không thể ngờ được mẹ chồng lại ác khẩu đến như vậy. Thời gian tôi ở cữ, bà nói: "Lần sau mà đẻ thì nhờ bà ngoại, tao không phục vụ được".
Nếu ngày ấy đồng ý gặp và chạy đến bên anh thì biết đâu ngọn lửa của đam mê đã đốt cháy tôi.
Tôi đau khổ vô cùng khi sống bên một người chồng ghen tuông đến bệnh hoạn và bao năm qua vẫn dày vò tôi cho rằng tôi là người đàn bà không còn trong trắng khi đến với anh ta.
Đây là những ngày tháng cuối cùng tôi ở lại nhà chồng. Vì chồng tôi ra đi quá đột ngột, chưa một lần tôi nghĩ đến việc sẽ tiếp tục cuộc đời làm dâu như thế nào.
Chị ta mới xa xả rủa tôi ngày thứ tư, đến chiều thứ năm chồng tôi đã sang nhà chị thưởng thức những món ăn do chị ta nấu để mừng vợ chồng chị ta đi xa trở về.
Tôi đã có thai với anh được 5 tuần. Tôi vừa mừng vừa lo báo cho anh. Nhưng anh vẫn nằng nặc cuối năm cưới.
Em và anh ấy yêu nhau đã 9 năm nhưng vẫn chưa tiến tới hôn nhân vì công việc của anh ấy không ổn định. Sáu tháng trước, em lo cho anh ấy đi xuất khẩu lao động...
Tôi yêu anh khi mới 17 tuổi, đó là tình yêu đơn phương. Rồi anh phải về quê làm việc nên chúng tôi gặp nhau như bạn bè vài ba năm một lần. Cách đây một tháng, gặp lại anh tôi mới biết mình vẫn yêu anh.
Tôi đã dằn vặt mình bao lần vì anh có gia đình, còn tôi thì có bạn trai. Nhưng sao tình yêu của tôi giờ chỉ để nơi anh. Yêu anh thật nhiều nhưng anh không thể thuộc về tôi được rồi.
Thật tình, chẳng bao giờ anh nghĩ, có một ngày ta bình thản và dửng dưng gọi nhau là người cũ. Thật tình, cũng chẳng bao giờ anh nghĩ, có lúc qua quán quen, ta bâng quơ nhớ lại những năm tháng yêu người.
Em thấy người yêu cũ đã ly hôn nên hỏi han quan tâm, thỉnh thoảng nhắn tin động viên và bọn em có đi uống cà phê vài lần. Chồng em biết chuyện, đã sỉ vả em kinh khủng, không còn lời nào để nói.
Anh có tật là sau khi cãi nhau với tôi luôn gọi bạn bè đi nhậu tới rất khuya, rồi còn đi tăng 'em út' gì đó rồi mới về.
Đây không biết là lần thứ mấy con chứng kiến cảnh ba say bò lê bò lết. Hễ gặp mẹ, ba vồ lấy: “Cô đi đâu từ sáng tới giờ? Cô đi gặp thằng nào? Tại sao gặp tôi mà cô không chào hỏi…” .
Trong lớp tôi chủ nhiệm có một nam sinh tuột dốc cả về sức học lẫn sức khỏe, nhiều lúc em đến lớp bơ phờ ngủ gục và không làm được bài kiểm tra dù khá dễ.
Ở ngưỡng 32, tôi tự đánh giá mình cũng 6/10, không quá xuất sắc nhưng cũng hơn hẳn khối người làng nhàng khác, vậy mà tình duyên lận đận quá thể.
Không phải cứ hết yêu mới nói chia tay, các chàng trai có thể đưa ra hàng tá lý do khác nhau để chấm dứt một cuộc tình….
Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Hai đứa yêu đã lâu những lúc nào tôi cũng đòi giữ gìn. Lần sau, sau khi xem bói về, anh nhất định đòi có quan hệ với tôi.