Chồng sắp cưới bắt tay với người tình lừa tôi
Gia đìnhCô ta làm mối, bày cách để anh tán tỉnh tôi, kết quả đúng như mong đợi của bọn họ. Lý do anh muốn cưới chỉ vì căn nhà làm quà hồi môn mà ba mẹ sắp sửa sang tên cho tôi.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Cô ta làm mối, bày cách để anh tán tỉnh tôi, kết quả đúng như mong đợi của bọn họ. Lý do anh muốn cưới chỉ vì căn nhà làm quà hồi môn mà ba mẹ sắp sửa sang tên cho tôi.
Những người chưa lập gia đình sẽ phải đắn đo và vượt qua nhiều điều mới có thể đến được với người đã từng lập gia đình.
Cách đây 20 năm, tôi gặp nàng lần đầu. Cô hoa khôi của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã làm trái tim tôi lảo đảo ngay lần gặp đầu tiên.
Dù có đau đớn nhưng tôi vẫn phải làm điều đó, vì tôi không thể sinh con.
“Xấu chàng hỗ ai”, có lẽ tôi quán triệt lời dạy ấy của tiền nhân quá sâu sắc nên bao nhiêu năm qua đã âm thầm chấp nhận.
Anh nói những thằng đàn ông chỉ nhất nhất một chữ trinh là thằng hèn... Thế rồi lòng cô sợ hãi, hoang mang tột đỉnh. Anh bận rộn làm giấy tờ cho chuyến đi nên không ở bên cô được nhiều, nhưng vẫn giục giã cô sớm phá thai.
Nhiều cặp đôi yêu nhau chân thành nhưng hay khắc khẩu, sau khi thảo luận vấn đề gì đó dù rất đơn giản nhưng cũng có thể bùng nổ "chiến sự".
Bạn đã bao giờ tưởng tượng được, nếu chồng hoặc vợ mình ngoại tình thì cuộc sống gia đình sẽ ra sao?
GiadinhNet - Tôi không biết phải đối diện với việc này thế nào. Nhiều lần tôi muốn ập vào nhà nghỉ để “bắt tận tay, day tận mặt”, dạy cho thằng trẻ ranh kia một bài học nhưng lại không dám. Tôi sợ sự việc vỡ lở. Tôi sợ vợ tôi sẽ bỏ tôi. Tôi sợ hai đứa con còn nhỏ của tôi sẽ bơ vơ như cảnh gia đình tôi trước đây với người vợ cũ...
GiadinhNet - Giống như các “đại gia” khác, tôi cũng tìm cho mình một em thật xinh để làm vì. Bồ càng xinh, càng trẻ, càng có học thức thì tiếng nói của chúng tôi càng có trọng lượng trong giới làm ăn, trong mắt bạn bè (là nam giới). Tôi cũng kiếm một cô bồ rất xinh, đã bỏ chồng, chưa có con, là “rau sạch” 100% đang công tác tại một ngành quan trọng vào bậc nhất ở Hà Nội.
Hầu hết phụ nữ mong ông chồng mình có một chút máu ghen. Song sẽ là không may thậm chí bất hạnh nếu họ vớ phải người ghen tuông thái quá.
20 năm qua tôi chưa biết đến ai khác ngoài chồng. Rồi tôi gặp lại người bạn cũ, cảm giác nhớ nhung ùa về và tôi đã đến những nơi người ta thường hẹn hò ân ái cùng anh.
Nàng 29 tuổi nhé, có 2 bằng đại học, gia đình tử tế gia giáo, ngoại hình thì cũng khá duyên. Ấy thế mà nàng bị chồng bỏ. Nói đúng hơn là chồng nàng ngoại tình và nàng đề nghị ly hôn.
GiadinhNet - Thuở đôi mươi, cô gái trẻ ấy nên duyên vợ chồng với chàng trai hiền lành ở làng bên. Mới chung sống với nhau vỏn vẹn 8 tháng, chị đành ngậm ngùi tiễn chồng lên đường đi chiến đấu.
Tôi đã không dũng cảm dùng tình yêu của mình để đi tìm hạnh phúc. Nghĩ lại những kỷ niệm xa xưa lòng lại buồn chán. Chấm dứt rồi hãy quên đi thôi.
Chú định giở trò, tôi kiên quyết kháng cự, rồi phát hiện mình mất cả số tiền đã chi ra để xin việc.
Tôi đã từng nghĩ, mình cả đời này sẽ là một người chồng chung thủy, chỉ yêu vợ và chăm sóc vợ con thôi. Vậy mà, cuối cùng, chính tôi lại rơi vào vòng xoáy ấy. Tôi lại trở thành người phản bội vợ mình.
Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng xưng hô với nhau như thế nào chẳng có quy định nào cụ thể cả. Có cặp vợ chồng thì gọi anh xưng em, ngược lại có những cặp lại xưng là “mình”, hay gọi là “ông xã, bà xã”, lại có những cặp thì xưng hô “cậu và tớ” cho thân mật.
Khi chồng chỉ vào mặt tôi và nói: “Tôi sợ cô quá rồi, cô định làm trò bậy bạ này tới bao giờ?” thì tôi biết, mình thực sự đã mất anh.
Anh phải đi công tác, khả năng sẽ phải ở lại lâu. Tôi bực đòi ly hôn, anh đồng ý luôn.
Khoảng cách là một vấn đề lớn trong tình yêu. Khi bạn “dũng cảm” yêu xa cũng là lúc bạn dám chấp nhận những thiệt thòi, dám chấp nhận khoảng cách và đôi khi là cả sự cô đơn.
GiadinhNet- Ngày 18/11 trên Face Book của Thai Thi ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải status: “Bố mẹ giận nhau chỉ làm khổ con trẻ mà thôi! Cảm thấy buồn!”. Đi kèm với status này là ảnh chụp lại bức thư của một trẻ nhỏ thấm đẫm nước mắt vì bố mẹ giận nhau.
Đòi lại quà tặng, bêu xấu người yêu cũ trên mạng, dọa tung ảnh nóng, clip sex... là cách chia tay của con trai thời nay khiến các nàng chết khiếp.
Mỗi lần nghe bạn bè đùa nhau làm thế nào để thăng hoa trong "chuyện ấy", rồi cách "chiều" đàn ông… Nhi lại lảng tránh. Có lần, cô làm mọi người tá hỏa vì bỗng nhiên bật khóc sau khi nghe các chị đồng nghiệp "tám" tường tận về chuyện vợ chồng, cách phòng tránh thai...
Sau giai đoạn tìm hiểu kỹ càng, yêu đương tha thiết, bên nhau nghĩa tình đầy vơi, anh chị mới quyết định làm đám cưới.
Có lẽ phải nhanh chóng lên một chiến dịch “dọa chồng” mới được. Dọa cho chồng xoắn xít sợ mất vợ con mà biết đường quý trọng gia đình, tránh xa cám dỗ!
GiadinhNet - Trong cái dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, khuôn mặt gầy gò hốc hác với hai hàng lệ chảy dài chị khẩn thiết van xin bác sĩ cho xuất viện: "Nếu tôi không về cả nhà sẽ chết đói".
Nàng và hắn đến với nhau khi nàng thì đang còn độc thân phơi phới. Hắn thì đã một vợ một con, gia đình hạnh phúc.