Này em gái, hãy làm vợ…chị!
Gia đình“Tôi yêu em”, dù cho trong mắt mọi người, tôi và em đều là: hai người con gái.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
“Tôi yêu em”, dù cho trong mắt mọi người, tôi và em đều là: hai người con gái.
Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện.
GiadinhNet - Có những cơn mưa mãi đẫm ướt cuộc đời, để lại vết thương lòng sâu không thể tưởng, những vết hằn mà năm tháng cũng bất lực…
Khi cô ấy bước chân đi lấy chồng lần hai, bao nhiêu áp lực đè lên người, rồi lại cả áp lực về chuyện phải sống làm sao cho tốt, sống thế nào cho thiên hạ không chê cười mình.
Trước đây, nếu anh bận phải để tôi đi một mình thì bao giờ anh cũng tới đón sau khi xong việc. Nhưng lần này thì không. Anh cũng không nói bận chuyện gì.
Thật tội nghiệp cho những cánh hoa kia không đáng rơi, và tội nghiệp hơn cho tôi khi yêu phải nàng họ Sở!
Chỉ vì anh muốn tôi sinh con cho anh, và cố gắng sinh cho được đứa con trai để bố mẹ anh vui lòng.
Tôi không hiểu tại sao và từ bao giờ tôi có thứ tình cảm đặc biệt này, chỉ biết, trái tim tôi loạn lên khi nhìn thấy chị.
GiadinhNet - Nếu cha mẹ không đáp ứng lại tiếng khóc của trẻ thơ với tình thương yêu che chở, đứa trẻ có thể một cách vô thức, học cách chôn giấu tình cảm thật của mình. Một lý thuyết của Sigmund Freud nói rằng chôn giấu hay đè nén là một trong các cách tự bảo vệ máy móc.
Vợ tôi dạo này hay cáu gắt, đầu óc luôn nghĩ đến tiền, suốt ngày chỉ tiền, không còn nghĩ cái gì tốt đẹp hơn.
Vì nhiều lý do mà nhiều cặp vợ chồng sau khi li hôn vẫn phải sống chung dưới một mái nhà.
Cuộc đời thật sự nghiệt ngã, không biết rồi đây tôi có sống hạnh phúc được hay không?
3 mối tình của em đều là những mối tình khó quên vì với người đàn ông nào trước tôi, em cũng đã trao thân rồi.
GiadinhNet - Trong khi gần 50% trẻ thích tâm sự với người ngoài khi có mối quan tâm, lo lắng thì chỉ có hơn 2% trẻ vị thành niên chia sẻ với bố. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới về quan hệ cha mẹ - con cái vị thành niên ở Việt Nam hiện nay tại Hội thảo khoa học quốc tế về gia đình cho thấy trẻ ngày càng ít tâm sự với cha mẹ trong những lúc khó khăn còn cha mẹ thì có quá ít thời gian dành cho con cái.
Ngày nay, tình công sở không còn là chuyện hiếm. Đối với trai chưa vợ, gái chưa chồng thì chẳng sao, nhưng với những người đã có gia đình, tình công sở có thể dẫn tới kết cục là gia đình tan nát.
Rất nhiều cô gái trẻ tôi quen từng buông một câu chắc như đinh đóng cột: “Em muốn làm single mom (mẹ đơn thân)”.
Lúc này, tôi biết, nói lời xin lỗi cũng là vô dụng. Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cả đời này vẫn vậy.
Vợ tôi thú nhận thằng bé không phải con tôi mà là con của tình cũ. Nỗi nhục này tôi phải chịu thế nào?
GiadinhNet - Hiện nay, khi xã hội có nhiều thay đổi, chúng ta cũng dần quen với hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi, họ sở hữu những cơ ngơi riêng đồ sộ, xế hộp đắt tiền…
Chúng tôi buồn bã trở về sau khi biết kết quả. Những ngày đó anh đã đau khổ rất nhiều, nhìn thấy anh gầy đi, lo lắng, vật vã, tôi quá thương anh.
Trót có bầu với người đàn ông tôi yêu nhưng gần đến ngày cưới, tôi càng phát hiện ra mình đã sai lầm.
GiadinhNet -Tôi để ý và thấy trong sổ ghi thu chi hàng ngày của mẹ tôi, bà có ghi tắt khoản chi GC 200.000 đồng. Tôi đoán chữ GC là giường chiếu, bởi nó trùng với ngày mẹ tôi hẹn hò với cậu trai trẻ đó. Ban đầu khoản chi này chỉ 2 lần trong tuần, nhưng càng về sau lại càng tăng dần lên. Tuần thì 3 lần, có tuần lên đến 5 lần.
Đây là đề tài được đánh giá là vấn đề muôn thuở giữa các cặp vợ chồng với rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau.
Bây giờ, tôi là một doanh nhân thành đạt, tiền làm ra hàng tháng đã vài trăm triệu đến tỉ đồng. Nhưng mỗi khi nhớ tới món quà muộn của vợ, tôi lại cảm động vì nó đã tái sinh tôi lần nữa và còn là phép màu mang lại những điều suôn sẻ về sau.
Tôi cũng là trai tỉnh lẻ thôi. Suốt 4 năm học đại học và tranh thủ yêu đương ở thủ đô đã giúp tôi đúc kết: Yêu gái Hà Nội tốn kém lắm!
Trong cuộc sống gần như không ai không ghen, nếu... yêu. Nhưng ghen bao nhiêu thì đủ?
Khi cánh cửa tủ cá nhân của vợ ở bệnh viện mở, tôi thấy có 1 bản di chúc vợ vừa mới lập sẵn. Thật bất ngờ, quả thật là cô ấy đã chia gia sản và còn tiết lộ một bí mật đến nằm mơ tôi không nghĩ đến.