Sự thật đắng lòng của vợ tôi
Gia đìnhNói xấu một người phụ nữ là điều không nên, càng không nên hơn khi người đó là vợ mình.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Nói xấu một người phụ nữ là điều không nên, càng không nên hơn khi người đó là vợ mình.
Số tôi may mắn, có lẽ là như vậy, nên có được người mẹ chồng cực kì tốt bụng, coi tôi như con gái.
Chị ta quản chồng tôi từng giờ từng phút, tiền nong tiêu một nghìn cũng phải ngửa tay xin, cuộc sống hai người suốt ngày cãi vã.
Giờ đây, khi tuổi đã 41 tôi quá hiểu hai từ thủ dâm chẳng ảnh hưởng gì, cũng là lúc biết dường như đã đánh mất mình do cái tật cứ tưởng vô hại ấy.
GiadinhNet - Ngày mới quen nhau, thấy anh ấy có sở thích đam mê thú cưng tôi đã mủi lòng nhận lời yêu và cưới sau đó. Nghĩ anh ấy biết yêu động vật như thế chắc là sẽ yêu vợ, thương con lắm đây. Thế nhưng sự thể lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy yêu chó hơn cả vợ...
Tôi luôn hi vọng ở lâu với tôi, anh sẽ hiểu tôi là người con gái tốt. Và chỉ không lâu nữa, anh sẽ tin tôi, sẽ yêu tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Vợ chỉ nghĩ về đồng tiền, chả biết nghĩ cho tôi. Từ lúc cưới đến nay gần 3 năm nhưng vợ chưa hề gọi điện hỏi han mẹ chồng một câu.
Không ít cô gái vì những trận đòn roi của cha mẹ mà trở nên u uất, trầm cảm. Thậm chí có trường hợp bị chấn thương cả về tâm lý lẫn thể xác….
GiadinhNet - Như thường lệ, chị Thơm dự định sẽ thức dậy sớm hơn cả nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Nhưng hôm nay vì mệt, một phần vì đêm qua ngủ khuya nên chị đã ngủ quên, thức dậy lúc 6h10 thay vì 6 giờ như mọi ngày.
Cô ta đã lừa dối tôi, biến tôi thành kẻ "đổ vỏ" cho cái thai với tình cũ. Tôi muốn ly hôn.
Trong chương trình Chuyện đêm muộn phát trên sóng VTV3, Lê Hoàng và Hiền Thục đã có buổi trò chuyện chân tình và cởi mở về chủ đề “Hồng nhan bạc phận”.
Anh vẫn đều đặn gặp các cô gái gọi non tơ, một tháng một lần hoặc nhiều hơn. Tôi vẫn biết anh mong duy trì gia đình này và vất vả làm việc về tương lai của chúng tôi nhưng đã không thể kiên nhẫn.
GiadinhNet - Mỗi lần về với vợ, bao giờ tôi cũng muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thế nhưng cô ấy bẩn và hôi hám đến mức cứ nghĩ đến là tôi thấy rùng mình. Tôi không thể làm được gì mỗi khi có ý định gần gũi vợ...
Từ ngày ba thằng Thắng mất, tôi chưa bao giờ thấy cái gánh mà tôi đang vác trên vai lại nặng nề như thế. 46 tuổi, ngay cả trong mơ tôi cũng không tin là mình sắp sửa làm mẹ chồng.
Ông xã tôi là người rất nghiêm túc, khắt khe và chỉ “giao ban” theo kiểu truyền thống. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy phiêu lưu hơn một chút, nhưng chẳng những không thành công, mà còn bị anh ấy đánh giá như một người phụ nữ hư hỏng.
Có lần khi vợ chồng gần gũi, anh xã thì thầm vào tai em: “Trước sau gì cũng cởi ra, hay là em đừng mặc vào...”. Nghĩ rằng anh thích nên từ đó em có thói quen lên giường là tự giác cởi bỏ.
Nghe tin em sắp lấy chồng, anh đã khóc rất nhiều. Nhưng em kết hôn chưa được một tháng, anh đã để ý một đồng nghiệp khác và đối xử với em như người dưng.
Nàng đẹp lắm, có mà đi thi ít cũng hoa hậu cấp quận chứ chẳng chơi. Thế nhưng nàng lại quá nhẹ dạ. Nhan sắc là vũ khí, nhưng nhan sắc đôi khi cũng là chỗ yếu của đàn bà.
Chồng tôi không ít lần nở mặt khi nhận được sự tán dương của bạn bè: “Vợ anh xinh quá”. Chồng tôi cũng nhiều lần bóng gió: “Vợ xinh đẹp mặt chồng. Anh có thằng bạn, vợ xấu quá, đi đâu nó cũng đi một mình”. Chồng tôi không hề biết, trước đây vợ mình từng được xếp vào hàng Thị Nở.
GiadinhNet - Từ chỗ mỗi tuần vợ chồng đi lại 8 - 9 lần, khả năng tình dục của chồng tôi chỉ bằng ...ông cụ 80. Anh ấy đã bị giãn tĩnh mạch thừng tinh do bị "sốc" khi tôi sảy thai...
Chúng em lỡ “ăn cơm trước kẻng”, giờ em có thai 3 tháng. Ba mẹ chồng tương lai của em ra điều kiện hoặc là theo không hoặc là đám cưới nhưng không rước dâu, em phải về nhà chồng bằng cửa sau.
GiadinhNet - Cùng ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời của những cặp đôi hạnh phúc, đẹp rạng ngời trong “Mùa chung đôi’’ với đầy đủ cung bậc cảm xúc bất tận của tình yêu.
Cô ấy nói kể từ ngày chia tay, gần 10 năm, chưa khi nào quên được chồng tôi và đề nghị được yêu anh mà không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.
Tôi thèm lắm sự bàn luận, câu trao đổi, bù lại anh vẫn im lặng. Anh nói cố tìm sự cân bằng theo cách hướng ngoại, để rồi "nâng đỡ tinh thần" cho cô gái bệnh nhân trong khi người ta đang sống cùng chồng con.
Tôi và cô ấy rất yêu nhau. Tình cảm đã được gần một năm, tôi định cuối năm sẽ cưới và cô ấy cũng biết ý định của tôi.
Em có tình cảm với một người nhưng không thổ lộ được vì rất khó nói. Để trong lòng thì cảm thấy rất buồn, em chỉ yêu đơn phương thôi. Em có nên thổ lộ tình cảm của mình.
Sau khi kết hôn, con người ta vẫn muốn dành cho mình những khoảng trời riêng biệt, và mong muốn được tôn trọng, giữ gìn bởi nửa bên kia.