Chồng ngoại tình thành mãn tính
Gia đìnhChồng tôi liên tục ngoại tình trong thời gian chung sống với tôi. Trước đây là hai người phụ nữ có hoàn cảnh éo le. Lần này, chồng tôi quen một phụ nữ chưa chồng, kém anh ấy 10 tuổi.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Chồng tôi liên tục ngoại tình trong thời gian chung sống với tôi. Trước đây là hai người phụ nữ có hoàn cảnh éo le. Lần này, chồng tôi quen một phụ nữ chưa chồng, kém anh ấy 10 tuổi.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì anh gạ sống thử. Ban đầu tôi còn ngại ngần vì nghĩ, khi đã sống thử là trao thân, trao hết mọi thứ và chấp nhận mất danh dự với người xung quanh.
Tôi đã ngoài 40 tuổi, được đánh giá là đàn ông thành đạt, có nhà, có xe 4 bánh, nhưng vẫn thiếu một người vợ. Sau 2 lần yêu và bị phụ tình, tôi cảm thấy không còn tin vào phụ nữ.
Tôi sống buông thả và vì sự ngu dốt của mình. Tôi đã nhận lời bán thân cho 1 kẻ với giá 100 triệu. Nhưng sau khi quan hệ, hắn đã bỏ tôi giữa con phố lạnh lẽo lúc 3 giờ sáng, không 1 đồng trong túi.
GiadinhNet- Tô màu vui Tết Trung thu là bộ sách tô màu gồm 2 cuốn với các chủ đề: Đêm hội trăng rằm và Mùa trăng cổ tích. Sách có khổ giấy rộng (20,5cm x 24,5cm) và decal dán hình sinh động giúp bé thỏa chí thể hiện tài năng, trí tưởng tượng phong phú của mình.
Sáng nay, ông anh cột chèo bỗng dưng gọi điện rủ uống cà phê. Nói quanh co một lúc, anh đột ngột quay sang hỏi chuyện gia đình. “Hai cửa tiệm dạo này làm ăn ì ạch lắm sao? Có cần giúp gì thì lên tiếng nghen dượng”.
Ngày nào anh cũng vào một trang web hẹn hò trên mạng để tán gái. Cô nào anh cũng gạ gẫm làm bạn tình, anh bảo không yêu vợ, không có cảm xúc, không muốn gần gũi vợ.
Đến giờ thì cái bầu của vợ tôi đã 7 tháng. Tôi nhìn bụng vợ tôi lớn lên từng ngày. Câu hỏi trong đầu tôi cũng lớn lên từng ngày mà không ai có thể giải đáp.
Trong giấc ngủ, anh ú ớ gọi tên một người. Một cái tên rất lạ và mềm mại nên em biết đó là tên con gái. Khi bị em đánh thức, anh bật dậy ngơ ngác rồi nằm úp mặt xuống gối. Giá mà em có thể biết được anh đang nghĩ gì.
Cha mẹ sinh ra anh vốn thế. Gầy gò, nhỏ con, chẳng được sáng sủa, đẹp trai bằng anh bằng em. Anh cũng không được thừa kế nhà cao cửa rộng của mẹ cha; cũng không giỏi giang để làm kỹ sư, bác sĩ; anh càng không biết cách làm giàu...
Tôi luôn có cảm giác mình là người phụ nữ vô cùng thiếu may mắn. Những gì mọi phụ nữ khác đều dễ dàng có được - tới tuổi thì yêu, yêu rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái - thì với tôi, thật quá khó khăn.
Đồ đạc quần áo, các thứ trong phòng tôi ông đều biết để chỗ nào, lấy dùng một cách rất tự nhiên.
Từ khi lấy chồng, Quyên chỉ ở nhà chăm con vì chồng cưng Quyên như trứng mỏng, sợ cô vất vả, ốm đau. Quyên bị dị ứng, cứ ra nắng hay tiếp xúc với bụi bặm là ngứa ngáy khắp người.
Sau này cưới nhau rồi tôi mới thấm thía câu tục ngữ: “Tốt mã, rã đám”. Trông bề ngoài Trung như thế, tôi đâu ngờ anh lại chẳng phải đàn ông.
Cưới xong, cô dâu chú rể thở phào nhẹ nhõm, cứ nói hoài một câu: “Cưới tập hai mà còn mệt và phức tạp hơn tập một!”. Ngẫm lại, Quang và Thu được vậy là may.
Tôi đẩy cửa phòng ra và vô cùng choáng váng với những gì diễn ra trước mắt.
Bạn cũ của vợ ghé chơi, chồng thò đầu ra chào rồi rút lui, bạn thắc mắc: “Vợ chồng cậu vẫn ổn đấy chứ? Trước đây cứ như đôi sam, giờ sao rời rạc vậy?”. Vợ gượng cười với bạn mà lòng ngổn ngang.
Chị đã từng lên xe hoa, đã từng sống những ngày hạnh phúc. Nhưng chị quá lý tưởng hóa gia đình, quá lãng mạn hóa tình yêu nên khi bước vào làm vợ, chị đã không thể chấp nhận cuộc sống mà mỗi người đều phải thay đổi.
Nhiều lần thấy mẹ và vợ cãi nhau nhưng anh Minh không dám nói gì cả. Anh chỉ mở mồm nói vợ vài câu là bị chị mắng té tát. Vì thế mà anh thường xuyên đi làm xa nhà.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, ba mẹ anh không đồng ý cưới vì chê tôi lớn tuổi hơn anh, lại vừa nghèo, vừa xấu. Vượt qua mọi ngăn cản, chúng tôi đến với nhau.
Lần thứ hai tôi có bầu, tôi nói cho anh biết trong niềm vui, còn anh thì thất vọng vô cùng, anh mắng tôi sao lại bất cẩn thế.
Phụ nữ luôn bị xem là thành phần rắc rối và khó hiểu. Nhưng để làm vừa lòng họ không hề khó, đấng mày râu chỉ cần thỏa mãn được 10 điều dưới đây.
Trước khi đến với tôi em đã có thai với một anh chàng ở gần nhà. Ba mẹ anh kia không chịu cưới mà cái thai đã lớn nên em phải sinh. Cảm nhận được tôi yêu em quá nhiều nên em nói sự thật đã che giấu bao lâu nay, không muốn dối tôi nữa.
Đọc bài viết "Không thủ không được" tôi có cảm giác tác giả đã xem quan hệ vợ chồng như một trận đấu mà hai người là đối thủ của nhau.
Gia đình nhà bạn trai rất ủng hộ hai đứa nhưng bố mẹ em thì liên tục phản đối, cho rằng nếu lấy chồng người Bắc thì không tốt cho em, vì ở quê em mấy người lấy chồng Bắc đều không hạnh phúc.
GiadinhNet - Đi xem những buổi biểu diễn hay các trận thi đấu thể thao có con mình tham dự luôn đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho các bậc cha mẹ. Họ có cơ hội để nhận thấy sự trưởng thành của con mình. GiadinhNet trân trọng giới thiệu với bạn đọc những tâm sự của chị Bích Châu (hiện sống ở Melbourne - Australia) viết cho con trai nhân dịp cậu bé tròn 15 tuổi.
Vợ ngày nào cũng đòi "yêu" khiến Tuấn phải kiếm cớ về quê 2 tuần để trốn tránh.
Ông Tân không biết bao nhiêu lần phải mất mặt với mọi người chỉ bởi thói ăn nói khó nghe của vợ ông, khiến bất cứ ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu….