Những lời nói của đàn ông khiến phụ nữ 'chúa ghét'
Gia đìnhNgay cả những người phụ nữ tự tin nhất cũng không muốn nghe người đàn ông của mình đi ca tụng một cô gái khác.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Ngay cả những người phụ nữ tự tin nhất cũng không muốn nghe người đàn ông của mình đi ca tụng một cô gái khác.
Em rất muốn thử phản bội anh như anh đã phản bội em, để anh thấy đau thế nào nhưng đến giờ này em thực sự chưa biết ai ngoài chồng cả. Anh yên tâm, khi nào vẫn còn là vợ chồng, em sẽ báo trước cho anh nếu yêu người khác.
Bất cứ việc gì anh cũng quy ra tiền. Thu nhập của tôi bây giờ cũng ngót nghét 25 triệu. Còn của anh cũng 60 triệu. Vậy mà ngày nào anh cũng ra rả câu: “Giờ phải tính toán em ạ, cái gì cũng lên giá rồi”.
Sống với nhau rồi chị mới thấm thía nhận ra chẳng ai thay thế được anh trong trái tim chị, chồng chị cũng dễ dàng nhận ra tình cảm của vợ dành cho người cũ nên cuộc hôn nhân của họ thi thoảng lại sóng to gió lớn.
Làm dâu mới được gần 5 năm nhưng chị Lê Thu Hà (Đông Hưng, Thái Bình) không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần vợ chồng chị bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Sự không chung thủy của đàn ông luôn mở ra một thế giới đầy đau khổ cho phụ nữ. Vượt qua nỗi đau đó thế nào và tiếp tục ra sao với cuộc sống sau sự cố?
“Về ngay, mày mà không về thì đừng có trách. Tao sẽ đánh cho mày không còn biết tên họ mày luôn. Con Lan kia, mày có nghe không hử”- anh gào lên trong điện thoại. Tôi cúp máy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về làm vợ Tùng, tôi dám làm điều đó.
Giải trí trên truyền hình dành cho lứa tuổi thiếu nhi đang là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhìn vào các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi đang phát sóng hiện nay, có thể nhận ra một tình trạng đối nghịch là trong khi có quá nhiều chương trình được đầu tư thì hầu hết trong số đó lại mất đi sự định hướng và tính giáo dục dành cho các bé.
Chồng tôi qua lại với bạn thân của tôi và lừa dối tôi trong suốt 30 năm mà tôi không hay biết. Tôi thấy mình thật ngu ngốc.
"Hãy gõ, cửa sẽ mở", đó là mong muốn của các bậc cha mẹ có con bị tự kỷ, down và các dạng khuyết tật trí tuệ khác... đối với cộng đồng để mở cánh cửa hòa nhập đối với các trẻ em thiếu may mắn...
Tôi chỉ biết nấu vài món rau dưa quen thuộc, có hôm mặn hôm nhạt, hôm quá lửa, hôm hơi sống. Chồng ăn ít hơn và bảo "Em nấu thế này khó ăn lắm". Tôi chỉ biết "Vâng, để em đi nấu lại món khác", chồng bảo thôi, ăn tạm vậy.
Xã hội hiện đại, phụ nữ không cần phải quá khép mình hoặc “giả nai”. Tuy vậy một nàng quá sành sỏi cũng sẽ khiến đàn ông “ngán”.
Anh luôn hãnh diện với bạn bè có vợ đảm đang, chu toàn từ việc cơ quan đến việc nhà cửa. Em chăm chỉ, cần mẫn, quần quật cả ngày, chẳng mấy lúc ngơi tay, hay dành thời gian chăm chút cho mình.
Bất kỳ người đàn ông nào có thu nhập từ 7-8-9 con số trở lên mỗi tháng tất nhiên không phải là những gã ngu. Bản thân tôi cũng cho là vậy. Song bạn biết không những người đàn ông giàu có, có thu nhập khủng như này sẽ không bao giờ chịu cưới bạn đâu.
Tôi yêu Linh được 3 năm, chúng tôi đã đính hôn và cuối năm sẽ làm đám cưới. Tôi trân trọng tình cảm ấy, bản thân Linh luôn quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Tình cảm của tôi sẽ không bị xáo trộn nếu Vân không xuất hiện.
GiadinhNet - Thấy người giúp việc mang đĩa thức ăn thừa định bỏ đi, cụ Chắt liền ngăn “Ai lại hoang thế…”.
Tôi đau đớn vô cùng, nước mắt tuôn rơi lã chã, liền chạy vào nhà vệ sinh để tránh cho mọi người nhìn thấy hình ảnh yếu đuối ấy. Tôi nghĩ nhiều lắm, giờ hay bị đau nửa đầu.
Không chủ động, quá lo lắng về ngoại hình, không hợp tác khi bạn đời muốn thử điều gì đó mới mẻ… là những sai lầm phổ biến của chị em khi “yêu”.
Trước đây tôi cứ nghĩ, nếu chồng ngoại tình tôi sẽ chia tay ngay không luyến tiếc, nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này, lòng tôi lại rối bời.
Em gái em sắp lấy chồng. Nghe những gì em dặn dò dì út qua điện thoại tối qua, anh thấy em sao lạnh lùng và tính toán một cách đáng sợ.
Dù không mấy dễ dàng, nhưng rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra...
Chồng em là kế toán kiếm được nhiều tiền còn em làm nghề có thu nhập thấp. Hàng tháng, anh ấy chỉ đưa em tiền mua thức ăn cho gia đình một cách hạn chế. Nhiều lúc anh ấy mắng em là không kiếm ra tiền.
Hạnh phúc hôn nhân không nằm ở những cái mác như vợ hay chồng có học đến thạc sĩ không, thạc sĩ trong hay ngoài nước.
Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng.
Thật không thể tin nổi khi biết được anh đã có vợ và một đứa con trai, họ mới ly hôn hồi đầu năm.
Cả tháng nay, anh chỉ ghé qua nhà buổi tối cuối tuần. Trong em bao nhiêu dỗi hờn chưa được vỗ về thì anh lại phải tất tả lên đơn vị.
Anh vội vã đưa vợ con về chịu tang cha. Trước khi đi, anh bảo tôi “anh về trước, em thu xếp ra sau. Mọi người trong nhà, ai cũng biết em rồi, đừng ngại”.
Ngày lấy chồng, sau đêm tân hôn, tôi đau khổ phát hiện ra, hình như chồng bị chứng yếu sinh lý.