Rơi thẳng xuống "đáy" cùng
World Cup còn chưa đi qua vòng bảng, nhưng giới cá độ quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xôn xao truyền tin nhau về trường hợp vỡ nợ của Thắng "đầu to". Gần 30 tuổi, mới lập gia đình và vốn dĩ là con nhà nề nếp, không ai tin Thắng lại là kẻ có "gan" bốc mình lên theo những cuộc chơi "bán giời không văn tự".
Cho đến trước ngày "ôm" khoản nợ lên đến hơn 7 tỷ đồng và phải "dạt" nhà trốn chủ nợ, Thắng từng có những đêm xuống độ đến cả "nghìn quả" (cách gọi của dân độ bóng) cho trận khai mạc Pháp - Nam Phi. Cá biệt, có những khi thua vài trăm triệu/trận, Thắng lại liều đi vay nặng lãi để lấy tiền "thả" gấp đôi, gấp ba lần khoản thua nhằm hy vọng gỡ gạc.
Cái giá cho những phút ham vui ấy là 2 chiếc ô tô và toàn bộ gia sản giờ "không cánh mà bay". Hơn 50 tuổi, đến cái ngưỡng toan về già, giờ bố mẹ Thắng lại phải thay con gánh trên vai khoản nợ khổng lồ mà nếu chỉ làm hàng, chạy chợ buôn bán, có lẽ "2 đời cũng không sao trả hết được". Từ chỗ là gia đình căn bản, khá giả, Thắng đã đẩy chính mình và cuộc sống của những người thân xuống tận cùng của sự tan nát vì bóng đá.
World Cup diễn ra càng "dày", hoạt động cá độ càng nhộn nhịp thì những trường hợp vừa kể trên càng nhiều. Mới nhất trên dòng sông Sài Gòn, dư luận đã xôn xao trước thông tin liên tiếp 2 người đàn ông nhảy cầu tự tử vì thua độ bóng đá đến mức không còn khả năng chi trả. Đó chắc chắn mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", bởi vẫn còn quá nhiều người tiếp tục lao vào trò đỏ đen và chấp nhận nhìn tiền bạc, gia sản của mình "đội nón ra đi" cùng bóng đá.
Một hồi chuông báo động
Những ngày này, hàng loạt dịch vụ ăn theo mùa World Cup được dịp hốt bạc. Sau những đêm thua độ, nhẹ thì vài trăm nghìn đồng, nhiều thì vài chục đến cả trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, không ít con bạc bóng đá lâm vào tình trạng khốn quẫn, mất khả năng chi trả. Để có tiền thanh toán cho "chủ bảng", con đường quen thuộc lại là cầm cố những tài sản giá trị hoặc vay lãi nặng.
Điều này cũng là lý do giải thích tại sao, các hiệu cầm đồ trên khắp các thành phố lớn đang hoạt động hết công suất dịp này. Anh H.T (chủ hiệu cầm đồ trên đường Láng, Hà Nội) hồ hởi: "Có đủ thứ, từ máy ảnh, điện thoại xịn đến laptop, xe máy. Buổi sáng, từ 7h là hàng tôi đã mở cửa, các con bạc thua bóng đá đêm mang những thứ như vậy đến cầm. Hầu như đã vào đây rồi, chẳng mấy ai đến "chuộc" lại được đồ theo giấy hẹn".
Không chỉ cầm đồ "ăn nên làm ra", mùa World Cup này, người ta còn thấy tấp nập ở nhiều nơi hoạt động cho vay nặng lãi công khai. Với mức trung bình 3.000 đồng/triệu/ ngày, cá biệt có những con bạc "khát nước" chấp nhận vay lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thì sau đêm vui bóng đá, sẽ là ngày dài "tối mặt" vì lãi mẹ đẻ lãi con. Nhiều gia đình đã xảy ra cảnh "cấu xé", chửi bới đến tan nát vì bị chủ cho vay công khai đến xiết nợ.
Đã có nhiều đường dây cá độ bóng đá bị công an phá vỡ trong dịp World Cup này, nhưng đó chỉ là con số quá nhỏ. Mùa hè Nam Phi mới đi qua một nửa chặng đường và những trường hợp tan nát vì cá độ, chắc chưa dừng lại. Sự nguy hại của trò cờ bạc này, thực sự là hồi chuông báo động phải gióng lên. Bởi như Thượng úy Bùi Tuấn Anh (Công an Hoàng Mai) khẳng định: "Dù kín đến đâu, những tụ điểm cờ bạc như trên cũng sẽ bị phát hiện và xử lí. Điều quan trọng là cung chỉ xuất hiện khi có cầu, bởi vậy, trước khi chờ lực lượng công an vào cuộc, mỗi người dân cần có ý thức tự tránh xa loại tệ nạn này. Có thế, hạnh phúc gia đình và kinh tế mới không bị ảnh hưởng".
Bảo Nghi