Tàu chở hàng cứu trợ tới Myanmar bị đắm
Giadinh.net - Một chiếc tàu của Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế mang theo nước sinh hoạt và nước uống cứu trợ cho khoảng 1000 người dân sau bão, đã bị đắm trên đường vận chuyển tới Myanmar, làm tình hình cứu trợ ở đây càng thêm căng thẳng.
>> 1,5 triệu người Myanmar vật lộn với cuộc sống sau bão
>> Cộng đồng quốc tế hướng về Myanmar
>> 22.000 người Myanmar chết trong bão Nagris
Con số người thiệt mạng do bão Nagris tính đến thời điểm này là 28.458 người, và chắc chắn sẽ không dừng ở đó nếu hàng cứu trợ không kịp thời đến tay các nạn nhân. Việc chiếc tàu trên bị đắm là một tổn thất rất lớn, vì sau rất nhiều nỗ lực xin giấy phép từ chính phủ Myanmar, đây là chiếc tàu cứu trợ đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ đến với vùng bị nạn. Rất may là cả 4 nhân viên tình nguyện đều an toàn.
Aung Kyaw Htut, Trưởng nhóm phân phát hàng cứu trợ thuộc Hội Chữ Thập Đỏ
Vụ tai nạn này khiến các nhà chức trách Myanmar một lần nữa phải đau đầu, vì vấn đề giờ đây là làm sao đưa hàng cứu trợ tới được với người dân, khi mà hệ thống giao thông đã trở nên rất tồi tệ sau bão.
Con số mất tích hiện nay được rút xuống khoảng 33, 416 người, nhưng số người chết thì đang tăng lên từng ngày do bệnh dịch, thiếu nước sạch, chết đói… Tổ chức Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho rằng “ước tính số người chết sẽ vào khoảng 63.290 tới 101.628 người, và số người mất tích vào khoảng 222.000 người”.
Rất nhiều quốc gia và tổ chức cứu trợ quốc tế sẵn sàng gửi người và hàng hóa tới
Thu Minh (Theo ChinaDaily)