Edward, 23 tuổi, vừa lên giường đi ngủ sau phiên trực đêm tại viện dưỡng lão thì bị đánh thức và nhìn thấy một người trùm đầu đang đứng trên rìa tường căn hộ của mình với con dao trên tay. Anh kể lại: “ Tôi vừa đi ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài.”
Cảnh sát đến lúc 9h15, và sau 90 phút, lính cứu hỏa, y tá, và chó nghiệp vụ cũng đều có mặt tại khu nhà đang đông nghẹt người xem cảnh gã này không chịu nhúc nhích khỏi ban công.
Hắn mặc quần sooc và đi giầy thể thao, áo trùm kín đầu. Sau khi biết mình bị người dân phát hiện, hắn vứt vũ khí vào một căn hộ nào đó trong khu nhà. Để tránh cảnh sát, y cố bám vào rìa tường của tầng 3.
Sự “kiên nhẫn” của gã đạo chích khiến cả khu phố xôn xao và làm nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. “Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bên cửa sổ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta mang cả dao”. Michelle Connor, 28 tuổi, y tá khoa nhi, quả quyết đó chính là tên trộm đã cắp máy tính xách tay của bạn trai mình và một chiếc bàn Ikea trong căn hộ của cô.
Cuối cùng tên trộm cũng bị tóm sau 7 giờ bám lơ lửng trên rìa tường. Trước khi cảnh sát của Sussex tóm được hắn, một người cho biết : “Vào buổi sáng, lúc 9h15, người ta thông báo có 1 người đàn ông với những hành động rất khả nghi tại khu vực Vallance Gardens and St Aubyns của Hove.
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa cung cấp danh tính của gã đạo chích ngớ ngẩn này.
Việt Hương
Theo DailyMail