Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng

Thứ tư, 10:54 29/01/2025 | Y tế

Nếu như trước đây, bệnh tật khiến Phạm Anh Thư không thể tự nấu cơm, giặt một bộ quần áo cũng khiến em thở không ra hơi, thì sau khi được thay lá phổi mới, em thấy mình như được sống lại một lần nữa. Thư sẽ viết tiếp giấc mơ của chính em và cả người đã hiến tạng cho mình, sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 1.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 2.

Sau khi ca ghép phổi thành công, Phạm Anh Thư (sinh năm 2003, Bắc Kạn) đã có thể quay trở lại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tiếp tục công việc học hành.

Giờ đây, mang trong mình hai lá phổi mới, Thư thấy dễ thở hơn, ăn ngon miệng và ngủ ngon hơn. Em được thoả sức với đam mê hát hò, nhảy múa và đặc biệt em đã có thể tự nấu cho chính mình một bữa cơm tử tế.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 3.

Năm 2020, khi đó đang học ở lớp, Thư cảm thấy trong người khó thở, thầy cô đã đưa em xuống trạm xá để thở oxy. Trong đầu của mọi người lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng em không ăn sáng nên bị tụt huyết áp. Tuy nhiên lúc ở trạm y tế, Thư được thở oxy và tiêm các loại thuốc cũng không đỡ và được chuyển đến Bệnh viện ở Thái Nguyên để các bác sĩ tiến hành chọc thông khí, lúc đó Thư mới có thể thở được và bắt đầu tỉnh dần. Cũng từ đó Thư mới biết bản thân mình mắc bệnh phổi đục lỗ, đây là một bệnh hiếm gặp và thường xảy ra ở phụ nữ trẻ.

Sau 2 tháng nằm viện, Thư được về nhà. Mặc dù tình trạng sức khoẻ yếu, nhưng em vẫn tiếp tục đi học. Vào khoảng tháng 11/2023, bệnh lại tái phát, Thư được đưa đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám.

“Tại đây em được thở oxy liên tục. Đã có lúc em nghĩ rằng mình sẽ chết, bệnh em đã vô phương cứu chữa rồi”, Thư nói.

Theo TS.BSCC. Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, tình trạng của bệnh nhân Phạm Anh Thư rất nặng, khả năng tử vong cao khi 2 lá phổi tổn thương nghiêm trọng, tình trạng suy hô hấp nặng.

Với Thư, bản thân em không nghĩ bệnh của mình phải ghép phổi. Lúc đó trong đầu em chưa bao giờ có khái niệm về hiến tạng và ghép tạng, chỉ nghĩ vậy thôi cơ thể em đã run lên rồi”, Thư nói.

Khi bệnh tật ập đến, người luôn bên em là mẹ. Những lời động viên như tiếp thêm sức mạnh để Thư chiến đấu, chống chọi với bệnh tật.

“Em may mắn vì có mẹ bên cạnh. Mẹ nói với em rằng “còn chữa được là mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ lo tất cả để cứu được con”, đó là lúc em thấy bản thân mình mạnh mẽ nhất. Và lúc đó em cố gắng không buồn nữa. Mọi người sẽ vui khi thấy được sự lạc quan trong em, bởi em biết mọi người cũng đã mệt mỏi rồi”, Thư nói.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 4.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 5.

Những ngày cuối cùng của năm 2023 Quý Mão, là những ngày mà Thư không bao giờ quên được. Đó là những ngày em sống giữa lằn ranh sinh tử. Những ngày đó Thư nghĩ như đang tiến bước gần đến cánh cửa lên thiên đàng thì dường như đã có cánh tay sự sống níu em lại, cho em một phép màu để em được sống thêm một lần nữa.

Vào ngày 28 Tết, bác sĩ đã gọi gia đình Thư để nói chuyện riêng. Thấy vậy, Thư đã khóc. Khi thấy mọi người bước vào phòng bệnh, em vội lau đi những giọt nước mắt để không một ai thấy em buồn.

“Em thấy người nhà em khóc. Em hỏi rằng bác sĩ vừa nói gì với mọi người đúng không? Lúc đó em vừa hỏi vừa cười”, Thư kể.

Và sau khi nghe tin chỉ sống được 3 tháng nếu không có phổi ghép, Thư đã khóc. Thư không khóc lén nữa mà em khóc thật lớn, khóc thật nhiều.

Ngày hôm đó, các bệnh nhân được về quê ăn Tết, bác sĩ cũng hỏi Thư muốn ăn Tết ở viện hay về nhà. Lúc đó Thư trả lời: “Các anh cho em ăn Tết ở đâu thì em sẽ ở đó. Lúc nói vậy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ, thôi mình về quê ăn Tết với gia đình. Em nghĩ dường như đó là Tết cuối cùng được ở nhà”, Thư xúc động chia sẻ.

Về nhà, ngủ được một đêm với gia đình. Ngày hôm sau (29 tháng Chạp năm 2023) cả nhà vừa ăn xong cơm trưa, mẹ Thư dọn dẹp nhà cửa. Lúc 2h chiều, bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Trung ương gọi đến và yêu cầu người nhà đưa Thư xuống bệnh viện ngay. Lúc đó đang dở tay dọn dẹp đồ đạc, mẹ Thư bỏ hết lại và đưa Thư vào viện.

“Lúc gọi xe, trong người em đã cảm thấy điều gì đó vui vui. Trên xe, em trêu đùa với mẹ và chị gái rằng nếu Tết này ở bệnh viện thì sẽ còn được ăn nhiều cái Tết nữa, còn nếu quay xe về nhà thì đây là Tết cuối cùng”, Thư hóm hỉnh chia sẻ.

Xuống đến viện, lúc đăng ký giấy nhập viện, Thư mới biết rằng ngoài bản thân em vẫn còn có người nhà của 2 bệnh nhân nữa cũng đang được chờ ghép phổi giống em và họ cũng được yêu cầu xét nghiệm để ghép tạng. Và Thư nhận kết quả có chỉ số trùng khớp nhất với phổi từ người hiến.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 6.

2 giờ sau mổ, bệnh nhân Phạm Anh Thư đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

Theo TS.BSCC. Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi Trung ương, trên thế giới ghép phổi hầu hết chỉ được thực hiện ở các nước phát triển bởi đây là kỹ thuật ghép tạng rất khó và chi phí lớn.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định, thành công của ca ghép phổi là dấu ấn rất lớn với lĩnh vực ghép mô tạng, bởi ghép phổi là kỹ thuật rất khó. Chúng tôi rất xúc động, tự hào với kết quả đội ngũ các y bác sĩ đã làm được. Thành công này là sự đoàn kết, sự chia sẻ, phối hợp rất tốt; đó còn là sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn thể đội ngũ y bác sĩ. Là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, của lòng mong mỏi, khát vọng để kỹ thuật ghép tạng phát triển, là sự nỗ lực bền bỉ từ nhiều năm trước, từ nhiều thế hệ đúc rút ra những quy trình, điều kiện để có sự chuẩn bị tốt nhất kể cả về nhân lực, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật…

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 8.

Giờ đây với lá phổi mới, Thư được thở một cách dễ dàng, em có thể thở được như một người bình thường và có thể cất tiếng hát một cách thoải mái trên sân khấu nhà trường.

“Mọi người thấy em đi nhanh hơn trước. Các bạn trêu đùa rằng “ơ, cậu khoẻ lên nhiều thế nhỉ, khoẻ thế sắp chạy đua được với tớ rồi. Em tự tin bảo rằng, thích thì đua thôi, giờ tớ có phổi mới rồi mà”, Thư vui vẻ chia sẻ.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 9.

Với Phạm Anh Thư, Tết năm nay thật đặc biệt bởi em đã có một cuộc sống mới. Thay vì sống bám viện như những năm trước, thì năm nay cả nhà em được quây quần bên nhau. Và em có thể phụ giúp bố mẹ trang trí tết, đi chợ mua sắm với mẹ, được cùng bày biện mâm cỗ cúng gia tiên, cùng bố mẹ đi chúc Tết nội ngoại, hàng xóm láng giềng… Đây là những việc dù nhỏ nhoi nhưng bệnh tật đã không cho phép em làm được điều đó.

“Trước đây em yếu, em chẳng muốn sáng tạo hay làm gì cả. Năm nay em được thoả sức sáng tạo, được bên cạnh gia đình, được đi chơi với bạn bè”, Thư nói.

Thư cho biết, ngay từ trước khi mổ xong, em cũng đã nghe ngóng về gia đình của người đã hiến tạng cho em. Bản thân em cũng đã chia sẻ về việc sẽ đến thăm gia đình của người đã hiến tạng và được mọi người ủng hộ.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 10.

Lúc nào em thấy sức khoẻ của chính thực sự hồi phục, em sẽ vào thăm gia đình người đã hiến tạng cho em để được nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Và nếu có thể, em cũng muốn được làm một phần của gia đình, sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có thể gặp lại gia đình mình sớm nhất có thể và thắp cho anh một nén hương”, Thư bày tỏ.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 11.

Tại lễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi", vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2024), Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng, ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của nền y học thế giới từ thế kỷ 20. Mặc dù đi sau thế giới 50 năm và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm, nhưng đến nay trình độ ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng nhiều nước và tỷ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển, trong khi chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Do đó, Thủ tướng kêu gọi mỗi người Việt Nam không phân biệt vùng miền, ngành nghề... hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống cho người bệnh. Với tinh thần "cho đi là còn mãi", đó là nghĩa cử cao đẹp nhất, là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng - Ảnh 12.

Thực hiện lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần “Mở lòng nhân ái - Lan tỏa yêu thương - Thắp sáng niềm tin - Tiếp nối hi vọng - Gieo mầm sự sống” vì “Cho đi là còn mãi”, trong năm 2024, hàng chục chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người ra đời, không chỉ ở các cơ sở y tế công lập mà các cơ sở y tế tư nhân cũng tham gia vô cùng mạnh mẽ.

Số lượng người đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết đã cao gấp nhiều lần tổng số người đăng ký những năm trước đó, và con số thực tế ghi nhận được trong năm 2024, số người bệnh hiến tạng sau chết là 41 ca, đây là con số kỷ lục của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Mỗi hành động hiến tạng là một câu chuyện của lòng nhân ái, của tình yêu thương vô bờ bến và niềm tin vào cuộc sống.

“Đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm cộng đồng, sự đồng lòng và quyết tâm chung tay vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những người hiến tạng và gia đình họ – những “người hùng thầm lặng” của cuộc sống. Chính họ đã tạo nên những kỳ tích, viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, mang đến hy vọng và cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang ngày đêm chờ đợi”.

Tác giả: Nguyễn Hà - Trình bày: Kiều Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ nguy kịch sau khi giẫm phải hòn đá ngoài ruộng

Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ nguy kịch sau khi giẫm phải hòn đá ngoài ruộng

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - 8 ngày sau khi giẫm phải đá nhọn dưới ruộng, bệnh nhân bắt đầu sốt cao (39°C), mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, tiểu ít, ăn uống kém, sau đó rơi vào nguy kịch.

Người đàn ông 35 tuổi ở Hưng Yên bị vỡ gan, chấn thương nghiêm trọng may mắn được cứu sống

Người đàn ông 35 tuổi ở Hưng Yên bị vỡ gan, chấn thương nghiêm trọng may mắn được cứu sống

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhân vỡ gan, vỡ cơ hoành, vỡ đại tràng, lộ toàn bộ nội tạng, phổi...

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 28 - 30/7 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội diễn ra Khóa tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện. Khóa học được các giảng viên của Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược và các chuyên gia đến từ Tập đoàn Y tế Kitahara, Nhật Bản tham gia giảng dạy.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược

Y tế - 2 giờ trước

GDVN - Sáng ngày 30/7, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 349 sinh viên đại học hệ chính quy và 37 thạc sĩ, bác sĩ nội trú.

Người đàn ông bị bò húc vào bụng: 'Tưởng chỉ đau chút rồi hết, ai ngờ suýt không còn thấy mặt con cháu nữa!'

Người đàn ông bị bò húc vào bụng: 'Tưởng chỉ đau chút rồi hết, ai ngờ suýt không còn thấy mặt con cháu nữa!'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Đó là chia sẻ nghẹn ngào của ông N.V.D (63 tuổi, ngụ tại Long An) sau khi may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ sự cấp cứu kịp thời tại.

Người đàn ông trẻ suýt chết sau khi bị kiến cắn

Người đàn ông trẻ suýt chết sau khi bị kiến cắn

Y tế - 2 ngày trước

Một giờ sau khi bị kiến cắn, anh T. bắt đầu phù nề, khó thở, nghẹn ở cổ, hoa mắt, chóng mặt. Bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân sốc phản vệ nặng.

Hy hữu: Cô gái 27 tuổi bị con bọ chui vào tai, sống suốt 1 tuần trong tai mà không biết

Hy hữu: Cô gái 27 tuổi bị con bọ chui vào tai, sống suốt 1 tuần trong tai mà không biết

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt 1 tuần nay, chị D.K.T (27 tuổi) thường xuyên cảm thấy ngứa tai, nhột như có con gì đang bò trong tai nên đến viện khám.

Hành trình 103 ngày kỳ diệu nuôi bé sinh non chỉ nặng 550 gram

Hành trình 103 ngày kỳ diệu nuôi bé sinh non chỉ nặng 550 gram

Sống khỏe - 3 ngày trước

Bé gái chào đời ở tuần thai thứ 24, chỉ nặng 550 gram, cẳng chân nhỏ bằng ngón tay út của người lớn, thể trạng rất non yếu, được trở về với gia đình sau 103 ngày nuôi dưỡng đặc biệt, sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh hi hữu: Viên bi sắt 6mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi ở Ninh Bình suốt nhiều ngày

Ca bệnh hi hữu: Viên bi sắt 6mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi ở Ninh Bình suốt nhiều ngày

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Nam sinh 15 tuổi mang dị vật kim loại nằm sâu trong mí mắt trái suốt nhiều ngày mà không biết.

Hai người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh, nem sống

Hai người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh, nem sống

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi ăn nem sống và tiết canh, hai người đàn ông phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, kích thích vật vã, cứng gáy, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, kèm biến chứng điếc.

Top