Thai nhi sống sót kì diệu sau 9 tháng bám vào buồng trứng mẹ
Giadinh.net - Vừa qua, các bác sỹ vùng Northern Territory đã thành công trong một ca đỡ đẻ hi hữu, khi thai nhi cất tiếng khóc chào đời sau 9 tháng sống trong buồng trứng của mẹ.
Thông thường, trứng sau khi thụ tinh sẽ rời buống trứng và phát triển trong tử cung của sản phụ. Nhưng Meera Thangarajah và chồng là Ravi chỉ biết đến sự bất bình thường với thai nhi của mình khi đến sinh tại bệnh viện
Bác sỹ Andrew Miller phụ trách ca sinh nở này cho biết, ông phát hiện ra thai nhi sống bám vào buồng trứng bên phải của bà Thangarajah. Điều ngạc nhiên là buồng trứng vẫn phát triển bình thường
Trao đổi với tờ Northern Territory News, bác sỹ Miller cho biết: “Thai nhi có thể rời buồng trứng bất kì lúc nào, gây nguy hiểm cho mẹ và con. Nhưng việc sinh hạ thành công bé Durga thực sự là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử y học, bởi thai nhi đã sống ở buồng trứng trọn vẹn thời gian 9 tháng”.
Thông thường nếu một phụ nữ gặp trường hợp như vậy, những tuần đầu mang thai sẽ có các triệu chứng như đau bụng và xuất huyết, khi đó các bác sĩ thường đưa ra lời khuyên bỏ thai nhi. Nhưng với Thangarajah, bên cạnh các phản ứng thai nghén thông thường, không có dấu hiệu gì khác và cơ thể hoàn toàn bình thường. “Tôi thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới”, Thangarajah nói.
Thu Minh (Theo AAP News)