Thâm cung bí sử (107 - 2): Cách nuôi dạy con của chị Hân

| Gia đình

GiadinhNet - Một buổi tối tôi đến phòng trọ của chị Hân ở làng Phùng Khoang để xem mẹ con chị sống như thế nào. Lúc đó ba mẹ con chị Hân đang ăn tối. Nhà này luôn ăn tối muộn, vì hơn 22h chị Hân mới xong việc ở quán vịt cỏ.

Mâm cơm của ba mẹ con có rau muống luộc, đậu phụ sốt cà chua, thêm đĩa rau má ăn sống, nước luộc rau muống thì dầm sấu làm canh. Tôi hỏi chị Hân: “Thỉnh thoảng chị cũng phải đổi món cho các cháu chứ”. “Có đổi món đấy, bác ạ! Rau muống luộc thay bằng rau cải xào, đĩa tép kho thay đậu phụ sốt cà chua. Bữa tối cuối tuần thì em mua 20.000 đồng lòng mề và cổ cánh ở quán vịt cỏ. Ăn thịt vịt tốt hơn thịt gà. Ai uống thuốc khớp cũng đều được hướng dẫn phải kiêng cá chép và thịt gà, chứ thịt vịt thì không phải kiêng. Con vịt chạy được, bơi được, lặn được, bay được nên tốt hơn thịt gà. Riêng món rau má ăn sống thì bữa nào cũng có. Em ăn mãi quen rồi, không có thì nhớ. Người ta hay bôi bác dân Thanh Hóa đào rau má, phá đường tàu, nhưng ngon nhất là rau má, bổ nhất là rau má, mát nhất là rau má và rẻ nhất cũng là rau má. Người ta cứ hỏi em nuôi con thế nào mà ngoan và giỏi thế? Thì bác thấy đó, em nuôi con như vậy đấy”. Để chị Hân không phải vừa ăn vừa tiếp chuyện, tôi ra quán nước đầu ngõ chợ, gọi một cốc trà đá.

Câu chuyện tiếp theo của tôi là cách dạy con của chị Hân. Tôi nói: “Cách chị nuôi con thì tôi tận mắt thấy rồi. Còn cách dạy con thì sao, chị có bí quyết gì không?”. “Em chẳng có bí quyết gì hết. Em hùng hục làm để nuôi con, không mấy khi ngơi chân, ngơi tay. Các con thấy thương mẹ thì ra sức học tập thật giỏi. Xem ti vi thấy người ta khuyên rằng, muốn con ngoan thì không cho con tiền. Với em, điều này không phải khuyên vì em có tiền đâu mà cho”. “Chị có hay về quê không?”. “Hai tuần em về một lần vào ngày Chủ nhật. Hôm đó được nghỉ học nên con gái em có thể đến quán rửa bát thay mẹ”. “Nhất định phải thay ư?”, nhất định phải thay bác ạ! Nếu không thay thì chú Tường sẽ phải mượn người khác. Mấy bà đồng nát ai cũng sẵn sàng làm việc đó và thế là mình mất việc làm. Mẹ về thì con gái phải làm thay. Em về để chăm sóc chồng một hôm và đưa tiền cho ông bà nội”. “Hoàn cảnh của chị có thể vay tiền ở ngân hàng chính sách để hai cháu học cho hết khóa mà”. “Vay được nhưng em không vay. Tốt vay thì dày nợ. Em không muốn các con phải đội một cục nợ trên đầu. Sức còn làm được thì em gắng làm để các con yên tâm học tập”. “Nhưng như thế thì chị vất vả quá”. “Làm ruộng ở quê cũng vất vả chứ bác. Vất vả mà kiếm được rất ít tiền. Ở ngoài này vất vả nhưng kiếm đồng tiền cũng dễ hơn. Các bà ở Hội Phụ nữ thôn phong cho em là nhà vô địch, vì nuôi chồng, nuôi bố mẹ chồng và nuôi hai con đỗ đại học. Có nhà giàu nứt đố đổ vách mà con có đỗ vào trường nào đâu”. “Hội Phụ nữ phong chị là nhà vô địch. Còn tôi thì phong chị là anh hùng lao động”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.