Thâm cung bí sử (117 - 4): Ma quỷ trong lòng người

| Gia đình

GiadinhNet - Đức Phật kêu gọi chúng sinh sống thiện, không tham, sân, si. Tham là điều cấm đầu tiên của nhà Phật. Vì tham mà người ta giết nhau, vì tham mà nổ ra những cuộc chiến tranh thảm khốc. Tham là ma quỷ trong lòng người.

Ông Phạm Tùng là một người rất tham và tham quá hóa ngu. Sau khi bà Minh Châu chết, ông Tùng tưởng có thể chiếm được ngôi nhà của bà mẹ nuôi, bằng một tờ giấy viết tay, trong đó câu: “Tôi cho con nuôi là Phạm Tùng mượn ngôi nhà tôi đang ở để thế chấp vay vốn kinh doanh, kèm theo giấy tờ nhà đất”. Trong văn bản ông Tùng trình các cơ quan chức năng tờ giấy viết tay của bà Minh Châu không có chữ “mượn” mà chỉ có chữ “cho” ở đầu câu. Đương nhiên văn bản này có chữ ký của bà Minh Châu. Ông Tùng chắc mẩm là đã đánh lừa được bà mẹ nuôi, vì quá tin con nuôi đã không đọc kỹ văn bản trước khi đặt bút ký. Nhưng ông Tùng không biết rằng, văn bản đó không có giá trị pháp lý. Bà Minh Châu còn có con gái là Minh Hạnh. Chồng bà Minh Châu đã mất lâu rồi. Vì ông không để lại di chúc nên đương nhiên bà Minh Hạnh có quyền được hưởng thừa kế phần tài sản của bố, cụ thể là 1/4 căn nhà của bà Minh Châu. Do đó, bà Minh Châu nếu có ý định cho ông Tùng ngôi nhà của bà thì cũng không cho được, khi không có chữ ký của bà Minh Hạnh.

Ông Tùng được gì trong âm mưu chiếm nhà này? Nhà thì chắc chắn không chiếm được, vì không sang tên được. Hiện tại ông Tùng chỉ là người ở nhờ ngôi nhà của bà Minh Châu đã quá cố. Ngoài ra ông không được gì nữa, ngoài một anh con trai nghiện ma túy rất nặng đang ở trong trại cai nghiện và một cô con gái không đêm nào ngủ được vì hay nhìn thấy ma và đang bị bệnh thần kinh rất nặng. Có câu thành ngữ: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Đúng là hai con của ông Tùng đang “khát nước” và chính ông Tùng phải gánh hậu quả nặng nề này. Một đứa con nghiện ma túy sẽ phá tán hết tài sản. Một cô con gái tiều tụy vì mất ngủ triền miên sẽ không thể lấy chồng và ông Tùng phải nuôi báo cô. Để con gái không bị ám ảnh bởi bóng ma, ông Tùng muốn bán nhà để kiếm một ngôi nhà khác mà sống cho yên ổn, nhưng ngôi nhà này không bán được vì đang có tranh chấp. Không ai dám bỏ ra hơn 4 tỷ đồng để mua một ngôi nhà vĩnh viễn không làm được giấy tờ hợp pháp. Cách tốt nhất là ông Tùng mời bà Minh Hạnh đến để trả lại ngôi nhà hoàn toàn không phải của mình. Khi còn sống, bà Minh Châu đã có đơn kiện ông Tùng về tội chiếm nhà của bà. Trong đơn kiện, bà Minh Châu viết rằng: “Tôi bị người con nuôi lừa nên đã đặt bút ký vào một văn bản quan trọng mà tôi không đọc lại cho kỹ. Tôi không cho ông Tùng ngôi nhà của tôi”. Ai cũng tin bà Minh Châu đã viết đúng sự thật. Không ai tin rằng một người mẹ lại đem cho con nuôi hờ một ngôi nhà trị giá hơn 4 tỷ đồng mà không cho con đẻ. Dù tham lam, ông Tùng cũng không cướp được ngôi nhà đó.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.