Thâm cung bí sử (118 - 1): Vở kịch hai người

| Gia đình

GiadinhNet - Duy gọi điện thoại cho tôi: “Khi nào có thời gian mời anh đến nhà chơi. Phúc đã tìm về rồi”. Tôi thật sự vui mừng. Phúc tìm về là một niềm an ủi lớn, một niềm hạnh phúc thật sự đối với Duy. Phúc bị bắt cóc năm 1986, đến nay đã 31 năm rồi. Nhưng khoan kể về vụ bắt cóc đó mà trước hết hãy kể về cuộc tình rất đẹp và cũng rất đau khổ của Duy và Hạnh.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vở kịch rất độc đáo của tác giả Sĩ Hanh. Nó độc đáo vì vở kịch chỉ có hai nhân vật và tên vở kịch là “Hai người”. Nhân vật nam là Duy và nhân vật nữ là Hạnh. Duy là chàng sinh viên văn khoa 21 tuổi vào chiến trường theo lệnh tổng động viên năm 1971. Trong một cuộc hành quân đêm, Duy đi sau cùng, một quả đạn pháo mồ côi nổ phía sau đội hình, làm Duy bị thương ở đùi. Đơn vị phải chạy gấp qua quãng đường địch hay bắn pháo nên không ai biết Duy bị thương và anh bị bỏ lại phía sau. Để tránh những loạt bom tọa độ ban đêm, Duy bò sâu vào bìa rừng và ẩn nấp trong một hang đá. Trước khi vào chiến trường, Duy đã được bố mẹ cưới vợ cho. Đó là một cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của bố mẹ, chủ yếu để nhà có thêm lao động.

Hạnh là cô thanh niên xung phong 18 tuổi. Vì bố mẹ ép gả cô cho một chàng trai gù lưng nên cô trốn đi thanh niên xung phong. Hạnh đi hái măng rừng. Trên đường về cô lội qua suối thì bị một cơn lũ nhỏ cuốn trôi xuống hạ nguồn. Rồi máy bay địch kéo đến ném bom. Hạnh chạy vào hang đá ẩn nấp và gặp Duy ở đó. Sau trận bom, Hạnh có thể theo bờ suối đi ngược lên là tìm thấy đơn vị, nhưng cô không nỡ bỏ một anh bộ đội bị thương nên ở lại chăm sóc Duy. Hành trang của Duy lúc đó có gạo, muối, lương khô, hai bộ quân phục, một khẩu súng AK và ba băng đạn đầy ắp. Còn Hạnh thì không có gì cả, ngoài một bộ quần áo ướt sũng mặc trên người. Hạnh đun nước muối rửa vết thương cho Duy và băng bó cho Duy.

Hàng ngày, Hạnh đi hái rau rừng, kiếm quả rừng, đào củ mài đem về hang. Đêm trong hang lạnh và buồn lắm. Duy đọc truyện Kiều cho Hạnh nghe và bình giản giá trị nghệ thuật của Nguyễn Du qua những câu Kiều. Hạnh khâm phục trí nhớ của Duy. Cả một thiên truyện Kiều dài thế mà Duy thuộc lòng từ đầu chí cuối. Cô càng khâm phục hơn khi nghe Duy bình giản cái hay, cái đẹp của những câu Kiều. Hai người sống bên nhau trong hang, chăm chút nhau, thề sống chết có nhau. Những khi Hạnh đi kiếm rau rừng, măng rừng, Duy ở nhà một mình cô đơn. Sự cô đơn là hoàn cảnh ra đời những tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhất là đối với những tâm hồn lãng mạn như Duy. Anh làm thơ, nghĩ trong óc thôi, vì trong ba lô không có tờ giấy, cây bút nào.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, làm gì cũng thấy không thuận lợi?. Nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vận may hoặc cho những người xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có những rắc rối lại bắt đầu từ cách mình cư xử với người khác mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.