Thâm cung bí sử (123- 2): Chuyến du lịch không thể quên
GiadinhNet - Món cá kho Bá Kiến quá ngon. Bà Lan nói với chồng: “Món cá tuyệt vời quá. Nếu anh làm món cá này, em đem ra chợ bán thật đắt người ta vẫn chen nhau mua”. Ông Xây nói: “Cái gì mua được bằng tiền đều rẻ. Món này anh chỉ làm cho em ăn thôi. Nếu bỏ tiền ra mà cũng được ăn thì dễ quá”.
Trong chương trình thời sự buổi trưa hôm đó, có một mẩu quảng cáo về Bà Nà Hills - “Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh”. Ông Xây nói với vợ: “Có lẽ đến lúc chết anh cũng không được lên Bà Nà Hills đâu”. Câu nói buột miệng của chồng khiến bà Lan suy nghĩ rất nhiều. Bà thấy thương chồng quá. Cũng là một kiếp người mà người ta thì đi đây đi đó, biết hết các danh lam thắng cảnh, còn ông Xây thì quẩn quanh trong nhà với cái xe lăn”. Một buổi chiều, khi bước từ phòng tắm ra, ông Xây trượt chân ngã ngồi xuống sàn nhà. Cú ngã tưởng nhẹ mà làm gãy xương khớp háng của ông Xây. Đây là khớp xương chuyển động, nếu bị gãy thì hai chân không đi lại được. Từ đó ông Xây chuyển động bằng xe lăn. Người bị liệt hai chân có thể lên Bà Nà Hills được không? Tối hôm đó bà Lan gọi con trai là bác sĩ nha khoa về và hỏi: “Bố muốn đi Bà Nà Hills, liệu có tổ chức đi được không?”. “Có thể đi được mẹ ạ! Mẹ đặt vé máy bay đi Đà Nẵng vào ngày thứ 6. Nhớ mang xe lăn theo. Vào Đà Nẵng, mẹ lấy buồng ở khách sạn du lịch. Cứ nói với người lái taxi là về khách sạn du lịch thì người ta sẽ đưa bố mẹ đến tận nơi. Tối hôm đó bố mẹ ra xem cầu quay. Ở đây mát mẻ, cảnh đẹp và an ninh rất tốt. Đây là cây cầu quay duy nhất của nước ta. Xem cầu quay về khách sạn là hơi khuya. Sáng mai bố mẹ có thể ngủ muộn một chút. Ăn sáng xong, mẹ gọi taxi đi Hội An, phải mang theo xe lăn vì ở Hội An mọi người phải đi bộ và quãng đường hơi dài. Bố mẹ sẽ tham quan các ngôi nhà cổ và có thể mua hàng lưu niệm. Hàng lưu niệm ở Hội An phong phú và giá cả cũng không đắt lắm. Buổi tối thứ Bảy, bố mẹ đi xem cầu Rồng phun lửa. Con Rồng này chỉ phun lửa vào 9h tối thứ Bảy thôi. Hôm sau mẹ gọi taxi đi Bà Nà Hills. Các nhân viên công ty du lịch ở đây sẽ giúp đỡ bố. Buổi trưa có thể ăn ngay trên đỉnh Bà Nà Hills. Mẹ có thể gọi món tùy thích. Giá hơi cao một chút nhưng chất lượng món ăn cũng được. Buổi chiều bố mẹ lại về khách sạn Du lịch. Hôm sau, mẹ đưa bố đi Quảng Nam, xem người ta làm tượng đá ở Ngũ Hành Sơn, sau đó đi tham quan tượng đài Người mẹ. Đây là tượng đài đẹp nhất và hoành tráng nhất. Chương trình chuyến du lịch của bố mẹ như thế. Đi được nhiều nơi và không vất vả cho mẹ lắm đâu. Con biếu bố mẹ 50 triệu đồng để tổ chức chuyến đi. Khi ra Hà Nội, mẹ gọi điện trước để con ra đón”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng