Thâm cung bí sử (125 - 1): Vòm trời bí mật
GiadinhNet - Nhà tôi ở tầng 3, cửa sổ lớn nhìn ra đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Sáng nào tôi cũng nhìn thấy những ông, bà già đi bộ trên hè phố. Thường thì họ đi riêng, họa hoằn lắm mới có một cặp đi chung và trò chuyện thân mật với nhau.
Nhưng cũng có một cặp thường xuyên đi như vậy vào mỗi sáng. Sau này tôi mới biết ông chồng đã 84 còn bà vợ 78 tuổi. Tôi rất kính phục họ. Sống với nhau hạnh phúc được một đời như thế là rất không dễ. Chắc chắn họ đã phải vượt qua rất nhiều thử thách của đời sống vợ chồng để có được ngày hôm nay.
Gia đình là một vòm trời, trong đó có hơi ấm tình yêu rực rỡ hơn cả nắng xuân, có những lời thủ thỉ êm đềm hơn tất cả các bản tình ca và cũng có giông tố, sấm sét. Nhưng tất cả đều được giấu kín. Vòm trời gia đình che giấu những mâu thuẫn, bất đồng những xung đột. Chúng điều khiển các quan hệ qua lại dưới vòm trời gia đình, làm đảo lộn các kế hoạch, dập tắt những ước mơ, hy vọng, làm khô cằn các cảm xúc. Đó là khi các mối quan tâm đối lập nhau, những điều hy vọng vượt quá khả năng, khi đôi vợ chồng không biết sánh bước trên cùng một đường đời. Những va chạm này rất đặc trưng cho các gia đình trẻ, đe dọa sự bình yên của vòm trời gia đình. Hầu hết những mâu thuẫn được giấu kín, bạn bè không biết, người thân không biết. Khi tất cả mọi người đều biết thì vòm trời gia đình đã tan vỡ, chỉ còn những mảnh mây đen xơ xác trôi dạt trong gió.
Âm vang của xung đột gia đình dội vào tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội mà chúng ta tham gia. Ở cơ quan, chúng ta buồn bực, cáu bẳn, lo âu, đãng trí và than vãn với đồng nghiệp, hoặc im lặng nhức nhối. Nhiều khi xung đột gia đình là nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông, tai nạn lao động, suy sụp sức khỏe và những tai hại về phương diện tinh thần, đạo đức hay tội phạm. Một anh chồng trẻ, chạy đến phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, cầm tay vợ và mếu máo: “Tại anh, tất cả tại anh. Em hãy tha thứ cho anh và tỉnh lại đi”. Sáng nay anh ta đã ném vào mặt vợ những câu nói nặng như chì. Cô vợ dắt xe đi làm. Những câu nói của chồng cứ văng vẳng mãi bên tai. Cô phóng xe đi mà không biết đèn đỏ đã bật sáng. Và tai nạn đã xảy ra. Mọi gia đình đều không tránh khỏi va chạm. Và đó là điều tất nhiên. Hai con người hoàn toàn khác biệt sống chung không hạn định trong hôn nhân với những nghĩa vụ được pháp luật quy định. Thường là chúng ta không đủ kinh nghiệm, dù đã có những quan hệ tập dượt trước hôn nhân nhưng xung đột vẫn xảy ra. Chỉ riêng tình yêu thì không đủ sức ngăn giữ chúng ta khỏi những xung đột.
Vợ chồng Kim Hoa và Thành Hưng ra tòa ly hôn chỉ bắt đầu từ một cái bô. Hai vợ chồng quy định riêng với nhau, khi con ngồi bô, nó gọi ai thì người ấy phải đi đổ bô và rửa ráy cho con. Chiều hôm đó, các cô giáo ở trường Hưng đến chơi. Thằng cu ngồi bô và gọi bố, nhưng ông bố không làm phận sự của mình mà chờ vợ làm thay. Kim Hoa không làm. Thành Hưng phải làm với thái độ bực bõ. Khi tiễn các cô giáo ra ngõ, Hưng mời họ đi ăn tối và sau đó về nhà mẹ đẻ ngủ. Sáng hôm sau Kim Hoa đưa con về ở nhà bà ngoại. Thành Hưng tự tuyên bố, đã tự đi thì phải tự về. Còn Kim Hoa thì tuyên bố chồng phải đến xin lỗi và đón thì mới về. Không ai chịu ai và thế là ly hôn.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng