Thâm cung bí sử (199 - 1): Định nghĩa về ngoại tình
GiadinhNet - Trong cả 3 phiên hòa giải ở tòa án, Cường khẳng định rằng anh không ngoại tình. Anh nói với bà thẩm phán: "Tôi không hề ngoại tình.
Ngoại tình là yêu thương một người đàn bà khác ngoài vợ mình, sống chung với họ một thời gian, thậm chí có con với họ. Còn tôi thì không yêu thương ai cả, chỉ bóc bánh trả tiền thôi. Tôi không thương nhớ cô nào, thậm chí cô ta tên là gì tôi cũng không biết và cũng không cần biết, xong việc là chia tay, đường ai người ấy đi, tôi không bóc bánh với cô nào quá hai lần, mỗi cô chỉ một lần thôi, nay cô này mai cô khác".
Bà thẩm phán nói: "Như thế là anh thừa nhận đã ăn nằm với nhiều người phụ nữ, ngoài vợ mình. Làm việc đó anh có thấy mình có lỗi nặng với vợ không? Vợ anh coi hành động của anh là rất nặng và không thể tha thứ được. Vì thế, chị ấy mới viết đơn li hôn. Và trách nhiệm của tòa là phải thụ lý lá đơn đó. Người có lỗi trong việc này là anh, vậy tại sao anh lại không ký vào đơn li hôn?". "Tôi không đồng ý li hôn. Tôi vẫn yêu vợ tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm đại học rồi mới cưới và bây giờ chúng tôi đã có hai con, 1 trai, 1 gái. Ngần ấy năm sống chung, tôi chưa nặng lời với vợ một câu nào. Vợ chồng tôi không hề có bạo lực gia đình". "Việc anh thường xuyên đi bóc bánh cũng là một thứ bạo lực. Bạo lực về tinh thần nhiều khi còn nặng nề hơn bạo lực về thể xác. Anh đi bóc bánh nhiều lần và để cho vợ biết, đó là sự xúc phạm vợ rất nặng nề". "Tôi không cố ý để cho vợ biết việc này.
Đàn ông đi ăn vụng thì phải lo giữ bí mật, không để cho vợ biết. Nhưng tôi bận nhiều việc quá, nhiều tin nhắn trên điện thoại tôi không xóa đi để khi hết bận tôi đọc lại và xử lý. Vợ tôi đọc trộm tin nhắn của chồng vì thế mới biết. Từ trước đến nay nhà tôi chưa bao giờ nghe lỏm điện thoại và đọc trộm tin nhắn của chồng nên tôi hoàn toàn tin tưởng và không xóa tin nhắn đi". "Vậy theo anh thì nên giải quyết việc này như thế nào? Vợ anh kiên quyết đòi li hôn. Chị ấy nói với chúng tôi là tình yêu của chị ấy với chồng đã chết rồi và không còn tình yêu thì không thể sống chung nữa". "Nhờ bà thẩm phán giải thích cho nhà tôi hiểu rằng bóc bánh trả tiền và ngoại tình là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất.
Tôi không sống chung với người phụ nữ nào cả, không qua đêm với ai hết, thường chỉ một lúc thôi, không có chuyện qua đêm ở nhà nghỉ. Nói thật với bà thẩm phán, đó là tính tham chung của đàn ông, thấy phụ nữ trẻ đẹp là nổi máu tham lên và không kìm nén được. Tôi biết đây là lỗi của tôi. Tôi đã xin lỗi vợ rất nhiều lần rồi. Đàn ông thấy bánh ngon lạ thì ăn thôi, vì tôi sẵn tiền và chi cho việc bóc bánh cũng không đáng là bao. Tôi vẫn xác định mình là trụ cột gia đình, là người kiếm cơm chính cho cả nhà. Đồng tiền tôi làm ra là chủ yếu để phục vụ vợ con. Tôi có ô tô thì vợ cũng có ô tô. Tôi mua ô tô cho vợ còn sang hơn ô tô của tôi. Còn các con tôi thì không thiếu cái gì cả. Như thế không thể nói là tôi không yêu vợ con".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng