"Thâm cung bí sử" (43-3): Ôm giấc mộng vàng
GiadinhNet - Trong ba lô của Hùng “cóc tía” có một chiếc nhẫn vàng được cất giấu rất kỹ. Nó được đựng trong một chiếc hộp nhựa màu đỏ, phía ngoài là một cái túi gấm xinh xắn. Từ khi được thăng chức quyền Trung đội trưởng, cái lon sĩ quan quân đội hình như đã đến rất gần với Hùng.
Hùng về nhà một tuần nhưng giấu tịt chuyện mình bị kỷ luật và quyết định đơn phương cắt đứt mọi quan hệ với Thùy Dương. Đây là một quyết định đau khổ khiến Hùng phải thao thức mấy đêm liền. Rồi anh đến thăm bố mẹ Thùy Dương và nửa kín nửa hở nói rằng anh sẽ cưới một cô gái ở nơi anh đóng quân. Với gia đình, Hùng bịa ra cơ hội kinh doanh gỗ từ miền ngược xuống miền xuôi. Phương án kinh doanh bịa đặt này khá hoàn hảo. “Con sẽ xin giấy của đơn vị, làm việc với địa phương và kiểm lâm để xin giấy phép khai thác vận chuyển gỗ. Trong tay con có 30 chiến sĩ khỏe mạnh, chỉ cần cho ăn uống thật tốt và có chế độ thù lao thỏa đáng thì họ sẽ vào rừng khai thác gỗ cho con. Với cách làm đó, giá gỗ sẽ rất rẻ và mang về xuôi bán, lợi tức sẽ là 100%”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |