"Thâm cung bí sử" (58-1): Chuyện một người đàn ông khôn gái

| Gia đình

GiadinhNet - Hòa – thằng bạn thân cùng làng của tôi luôn mắng tôi là thằng dại gái và hắn tự nhận mình là người khôn gái.

Câu chuyện thứ 58: Chuyện một người đàn ông khôn gái

Phần I– Thằng bạn thông minh
 
Hòa – thằng bạn thân cùng làng của tôi luôn mắng tôi là thằng dại gái và hắn tự nhận mình là người khôn gái. Chiều Chủ nhật vừa rồi, hắn ấn chuông cửa nhà tôi, trong tay xách một túi lỉnh kỉnh những chả chó, riềng tươi, lá mơ và một nửa quả chanh. “Thằng dại gái. Rót rượu ra. Chiều Chủ nhật mưa phùn gió bấc như thế này, không uống rượu với chả chó thì làm gì. Mày dại gái, nhưng tao tin là với rượu, thịt chó thì mày không dại”.

Chúng tôi là bạn học với nhau từ thời phổ thông. Hòa rất thông minh, đặc biệt rất giỏi về môn toán. Không ít lần, thầy chủ nhiệm môn toán, khi trả bài kiểm tra đã gọi Hòa lên bảng, trình bày bài làm của hắn trước cả lớp và lấy đó làm đáp án. Nói về sự thông minh thì Hòa là con nhà nòi. Thân phụ của Hòa là vị kỹ sư đầu tiên của làng tôi. Ông cũng là vị tiến sĩ thời hiện đại đầu tiên của làng. Ông là tiến sĩ luyện kim, tốt nghiệp ở nước ngoài. Nửa thế kỷ trước đây, một nửa nước ta ở ngoài Bắc đi xe đạp, chủ yếu là xe đạp Thống Nhất và các loại xe đạp của Trung Quốc. Ai có một chiếc xe đạp của Đức, Tiệp Khắc đã được xem là sang lắm. Ông bố của Hòa đi xe đạp Mifa, vì ông học luyện kim ở Đức. Điểm yếu nhất của các loại xe đạp Việt Nam và Trung Quốc sản xuất là cái trục giữa. Vì kỹ thuật luyện kim còn kém nên chất thép rất chóng mòn. Trục giữa xe đạp bị mòn thì sửa chữa rất phiền phức. Ông bố Hòa biết cách làm các loại trục giữa đạt tiêu chuẩn kim khí ngang với trục của Đức, của Tiệp mà giá bán lại rẻ hơn rất nhiều. Chỉ một bí quyết đó thôi mà cả gia đình Hòa được sống đầy đủ, không bao giờ phải lo thiếu tiền.

Hòa và em trai Hòa được thừa kế gen thông minh của bố, học rất giỏi, thi đỗ hai trường đại học danh tiếng. Sau này xe máy thay thế dần xe đạp. Cái trục giữa xe đạp của bố Hòa hết thời nên ông hướng hai con vào ngành điện tử. Vào khoảng những năm 1990, các mặt hàng điện tử đã qua sử dụng ở nước ta rất thịnh hành. Ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, loa điện tử, bãi rác nhập về như núi. Những thứ hàng bãi rác ấy chỉ cần sửa qua một chút, tân trang lại là bán đắt như tôm tươi. Vì là người thông minh và rất năng động nên Hòa bỏ công ty nhà nước ra làm ngoài, chủ yếu là buôn bán hàng điện tử bãi rác. Hắn nhanh chóng trở thành đại gia của Hà Nội. Ngày đó, các triệu phú đô la Hà Thành họp thành một hội. Hội này họp mỗi năm một lần vào ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), tại một nhà hàng rất thơ mộng ở ngoại ô và đây là cuộc họp kín. Tại cuộc họp này, các hội viên nhận định về thị trường của năm tới, bàn nhau hùn vốn mua các hợp đồng lớn để làm ăn. Bất cứ cuộc đấu thầu nào mà hội này đã tham gia thì các đối thủ khác đều dạt hết. Các cụ nói: “Buôn có bạn, bán có phường” là thế. Hòa là một thành viên có máu mặt của hội này. Sau khi đã bàn chuyện làm ăn, chia chác hợp đồng, các em ca sĩ mới được mời đến hát và hầu rượu các đại gia. Các ca sĩ mang theo nhiều vòng hoa màu đỏ và màu tím. Các đại gia có thể hát lại những bài tủ của các ca sĩ. Nếu được ca sĩ choàng lên cổ một vòng hoa màu đỏ thì người hát có thể hôn nữ ca sĩ đó. Nếu ai được choàng một vòng hoa màu tím thì đó là một lời thú nhận ngọt ngào của nữ ca sĩ. Vòng hoa ấy nói rằng: “Em có thể chết vì anh”. Và Hòa đã được ca sĩ trẻ choàng lên cổ một vòng hoa màu tím.

Tan bữa tiệc, Hòa tự lái chiếc ôtô đưa nữ ca sĩ về tận nhà. Trước khi chia tay, hai người đã ghì chặt nhau trong một nụ hôn dài như nửa cuộc đời. Hòa đã thật thà kể với tôi cái cảm giác đó: “Ngây ngất và tuyệt vời. Trong đời tớ chưa được hưởng giây phút nào hạnh phúc như vậy. Khi nàng ép ngực nàng vào ngực tớ, tim tớ đập loạn xạ cả lên”. Tôi nói: “Mày đã bị con hồ ly tinh ấy hớp mất hồn rồi. Cần hết sức cẩn thận kẻo khổ vợ con”. Hòa cười khì, không nói gì. Tôi biết lời cảnh báo của tôi không lọt được vào tai hắn.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.