Thâm cung bí sử (70 - 19): Tề gia là việc rất khó
GiadinhNet - Nho giáo dạy người quân tử 3 việc lớn là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc là việc khó, bình thiên hạ là việc rất khó, nhưng tề gia còn khó hơn.
Các ông vua không thành công trong tề gia. Các nhà độc tài cũng không thành công trong tề gia. Vì thế, có những bậc chính nhân quân tử đã kiên quyết không lấy vợ để không phải dính vào chuyện tề gia.
Với Hoàng, tề gia là một việc khiến anh đau đầu nhức óc. Ở công ty, tiếng nói của anh, chữ ký của anh là quyết định cuối cùng và cao nhất. Nhưng trong gia đình thì không phải như vậy, vì anh còn mẹ và vợ. Phải có một gia đình thật sự yên ấm, Hoàng mới có thể thành công trên thương trường. Anh hiểu điều đó nên không quyết định việc nhà một cách độc đoán. Anh là tướng ở công ty, còn Khánh Mỹ là nội tướng ở nhà. Cậu con trai lớn lên, sự yên ấm của gia đình đã bị đảo lộn. Và những quyết định của anh về con trai thường gây tranh cãi với Khánh Mỹ và mẹ anh. Anh rất muốn cho Kim vào bộ đội để được rèn luyện thật sự, nhưng vợ và mẹ không đồng ý, thế là anh đành bó tay.
Theo ý kiến của Khánh Mỹ, Hoàng bố trí cho con trai phụ trách bộ phận bán hàng. Đây là một chức danh có tính tượng trưng, không phải là phó phòng, trưởng phòng, chỉ là trưởng bộ phận. Hoàng thừa biết con trai anh không có kỹ năng bán hàng. Trong bộ phận bán hàng có 2 nhóm. Một là nhóm kỹ thuật. Đây là những người tinh thông kỹ thuật điện tử để kiểm tra chuẩn bị một sản phẩm thật hoàn hảo để giao cho khách hàng, kèm theo phiếu bảo hành 36 tháng. Bộ phận thứ hai có nhiệm vụ tiếp khách hàng. Họ sẽ đón khách hàng với nụ cười tươi trên môi, sau đó dẫn khách đi xem hàng, chọn hàng, cùng với sự tư vấn tinh tế và cụ thể để khách hàng không bỏ đi. Đây là những cô gái được đào tạo về tâm lý khách hàng, có hình thể ưa nhìn, mặc đồng phục trang nhã, được thiết kế may đo cẩn thận. Kim không có kiến thức về điện tử để làm ở nhóm kỹ thuật. Anh ta cũng không có kỹ năng tiếp khách hàng. Vì thế, trưởng bộ phận chỉ là một vị trí ngồi chơi xơi nước và lĩnh lương.
Trước khi cho con trai đến công ty làm việc, Hoàng đã bắt con phải viết kiểm điểm và cam kết sẽ sống nghiêm túc, làm việc nghiêm túc. Anh cũng yêu cầu Khánh Mỹ không được cho con thêm tiền. “Muốn làm người tử tế thì phải sống bằng tiền lương. Em tuyệt đối không cho con thêm một đồng nào. Việc này không phải bàn cãi nữa và anh không nhân nhượng bất kỳ ai trong chuyện này cả”. Hoàng nói với vợ bằng giọng hết sức nghiêm khắc và Khánh Mỹ hiểu rằng chị không thể làm khác ý kiến của chồng.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng