Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (74 - 13): Bom đạn và hoa rừng

Thứ tư, 09:03 01/04/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Hoán đến tiễn tôi ra viện. Tôi không đi thẳng về trận địa mà ghé qua hang thanh niên xung phong để cảm ơn những người đã cứu tôi.

Trung đội của Hoán có 30 người, 30 cô gái chưa chồng, vui tính và bạo miệng. Trông thấy tôi, cô trung đội trưởng hô chị em xếp thành một hàng dọc và nói với tôi: “Anh phải lần lượt hôn chúng em mỗi đứa một cái. Dương Thị Hoán ra khỏi hàng. Cô đã được hôn nhiều ở bệnh xá rồi, giờ nhường cho mọi người. Sao anh lại đỏ bừng mặt như thế. Đàn ông không được đỏ mặt trước con gái đâu nhé”. Tôi sợ sệt nhìn Hoán. Em nháy mắt với tôi và đưa ngón tay trỏ chỉ vào má, nghĩa là tôi chỉ được hôn vào má thôi.

Ngay chiều hôm đó, tôi phổ biến phương án đánh máy bay chiếu tia laze. Và tầm 10h sáng hôm sau, một tốp máy bay địch kéo tới, quần đảo trên trận địa chúng tôi. Chúng giả vờ bổ nhào, nhưng không cắt bom, chủ yếu để đánh lừa chúng tôi để thằng chiếu laze rảnh rang làm việc. Tôi lệnh cho đơn vị tập trung hỏa lực, tiêu diệt thằng chiếu laze. Đường đạn của chúng tôi quất thẳng vào mặt chiếc máy bay đang hạ thấp độ cao và giảm tốc độ. Bằng mắt thường, tôi cũng trông thấy chiếc máy bay địch bị bục một mảng lớn bên hông, bốc cháy rừng rực. Hai tên giặc lái vội vàng nhảy dù. Lúc này bọn địch cuống cuồng lo cứu giặc lái và nằm gọn trong tầm ngắm của chúng tôi. Chúng tôi bắn rơi thêm 2 chiếc nữa. Đó là trận đánh báo thù rất hả lòng.

Buổi chiều, trung đội của Hoán ra trận địa thăm chúng tôi. Các cô gái đi thẳng vào chỗ tiểu đội anh nuôi của chúng tôi, mang theo cua đá và khế rừng, nấu một nồi canh chua ngon tuyệt rồi gánh ra trận địa. Từ ngày vào chiến trường, đó là lần đầu tiên chúng tôi được ăn món canh chua ngon thế. Sau khi chia cơm canh cho các khẩu đội, Hoán đưa cho tôi chiếc cặp lồng nhỏ: “Đây là món cháo của anh”. Các chiến sĩ hò reo, hoan hô các em thanh niên xung phong. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã không nhìn thấy Hoán nữa. Hóa ra em đã chui xuống hầm của tôi từ bao giờ. Khi tôi xuống hầm, Hoán vít cổ tôi, hôn tôi và thì thầm: “Giỏi lắm! Anh yêu của em ạ!”. “Em phải về trung đội ngay. Nếu em ở đây, anh không đánh đấm gì được đâu”. “Anh không đuổi thì em cũng phải về. Nhưng ngày nào em cũng ra thăm anh, ít nhất một lần”.   

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 80 tuổi là sếp lớn, về hưu từng ở cùng con trai, vào viện dưỡng lão vẫn khó bình yên: Hóa ra tuổi già cần nhất 3 điểm tựa “xương máu” này

Cụ ông 80 tuổi là sếp lớn, về hưu từng ở cùng con trai, vào viện dưỡng lão vẫn khó bình yên: Hóa ra tuổi già cần nhất 3 điểm tựa “xương máu” này

Gia đình - 1 giờ trước

Đây là kinh nghiệm từ chính thực tế mà cụ ông này đã rút ra để cuộc sống tuổi xế chiều luôn vui vẻ, hạnh phúc dù sống ở đâu hay một mình.

Chuyện cô vợ xách nặng và ông chồng vô tâm: Từng chút thất vọng đến một lúc sẽ đổ như cờ domino

Chuyện cô vợ xách nặng và ông chồng vô tâm: Từng chút thất vọng đến một lúc sẽ đổ như cờ domino

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần cô xách túi đồ nặng trĩu về nhà, thấy chồng nằm trên ghế sofa chơi game.

Tiến sĩ Harvard chỉ rõ: 3 câu nói cửa miệng của cha mẹ khiến con trở thành người có EQ thấp đáng báo động, mong bạn không nằm trong số này

Tiến sĩ Harvard chỉ rõ: 3 câu nói cửa miệng của cha mẹ khiến con trở thành người có EQ thấp đáng báo động, mong bạn không nằm trong số này

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Những câu nói cửa miệng của nhiều phụ huynh lại vô tình ảnh hưởng đến trí thông minh về mặt cảm xúc của con trẻ.

Top những cung hoàng đạo tự lập tự cường, ít khi nhờ vả ai, thường tự mình giải quyết mọi việc

Top những cung hoàng đạo tự lập tự cường, ít khi nhờ vả ai, thường tự mình giải quyết mọi việc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này không thích phải dựa dẫm và lệ thuộc vào bất kì ai. Với họ, chỉ có tự mình nỗ lực đạt được thành công mới hạnh phúc và thỏa mãn.

Vợ chồng yêu thương nhau qua những hành động nhỏ hàng ngày

Vợ chồng yêu thương nhau qua những hành động nhỏ hàng ngày

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

“Không cần điều gì to tát, chỉ cần anh ấy luôn nhớ mình thích uống gì”, Bích Ngọc chia sẻ cách cô cảm nhận tình yêu mà chồng dành cho mình.

Nếu một người đến tuổi 50 mà mất đi 3 'át chủ bài' này thì tuổi già có lẽ sẽ khốn khổ

Nếu một người đến tuổi 50 mà mất đi 3 'át chủ bài' này thì tuổi già có lẽ sẽ khốn khổ

Gia đình - 13 giờ trước

Nhiều người vô tình đánh mất 3 'át chủ bài' này mà không hề hay biết. Để đến khi bước vào tuổi 50 mới, bạn mới thực sự nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Em họ tôi ly hôn vì một chiếc tất bốc mùi

Em họ tôi ly hôn vì một chiếc tất bốc mùi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Tuần trước, em họ tôi đệ đơn ly hôn. Nguyên nhân khiến ai cũng sốc không phải vì chuyện lừa dối, bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu mà chỉ vì một đôi tất bốc mùi.

Ông nội bệnh nặng tôi không kịp về chăm sóc, nhận được túi vải cũ ông để lại trước lúc mất tôi bật khóc nức nở

Ông nội bệnh nặng tôi không kịp về chăm sóc, nhận được túi vải cũ ông để lại trước lúc mất tôi bật khóc nức nở

Gia đình - 1 ngày trước

Về thăm ông nội lần cuối, tôi bật khóc khi nhận được món quà mà ông để lại cho mình.

Dứt khoát tránh xa 2 kiểu người này, tôi đã dần trở nên giàu có

Dứt khoát tránh xa 2 kiểu người này, tôi đã dần trở nên giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

Ở nơi làm việc, nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp và trở nên giàu có, bạn phải học cách đánh giá con người xung quanh.

Cho anh họ mượn nhà miễn phí suốt 15 năm, đến khi lấy lại, tôi bị đòi đền bù hơn 500 triệu đồng?

Cho anh họ mượn nhà miễn phí suốt 15 năm, đến khi lấy lại, tôi bị đòi đền bù hơn 500 triệu đồng?

Gia đình - 1 ngày trước

Sự vô lý của gia đình anh họ khiến người đàn ông này vô cùng tức giận.

Top