Thâm cung bí sử (82- 1): Bông hoa rừng giữa lòng Hà Nội
GiadinhNet - Trong khu tập thể chen chúc những dãy nhà 5 tầng, xây từ những năm 80 bỗng xuất hiện một salon chăm sóc đầu tóc, có biển hiệu là Dung Tuyên. Dung là cô chủ cửa hàng, Tuyên là quê của cô.
Đặt biển hiệu như thế là cô chủ đã hơi kiêu một tí, vì nó liên quan tới một câu nói trong dân gian: “Chè Thái, gái Tuyên”. Mọi người càng nhận thấy cô chủ Dung kiêu hơn khi nhìn những hình ảnh quảng cáo các mẫu tóc, kiểu đầu chưng trước cửa salon. Không có hình của một người mẫu nước ngoài hay Việt Nam nào. Tất cả hình ảnh ở đây đều là ảnh nghệ thuật chụp chính cô Dung. Các kiểu tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ, tóc bạch kim người mẫu đều là Dung. Những kiểu đầu cổ điển hay hiện đại mốt nhất người mẫu cũng là Dung. Cánh mày râu khi vào cửa hàng của Dung để cắt tóc gội đầu đều nhận thấy cô chủ quả xứng với danh hiệu gái Tuyên.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dịch vụ làm đầu là một nghề dễ học nhất, không cần bằng cấp, học vấn, kinh phí học nghề cũng không nhiều lắm, thời gian học cũng không lâu lắm, chỉ vài ba tháng là đã có nghề. Nhưng người ngoại tỉnh về Hà Nội mở salon rất khó trở nên giàu có, vì tiền thuê cửa hàng đã chiếm mất một nửa doanh thu. Còn Dung thì không phải thuê cửa hàng. Cô mua một căn hộ tầng 1, giá 2,8 tỷ đồng. Tiền sửa chữa tân trang căn hộ đó thành một salon hết 500 triệu đồng. Tiền trang thiết bị và mỹ phẩm 400 triệu đồng. Với mức đầu tư như thế, cửa hàng của Dung khai trương là mọi người biết tiếng ngay.
Ngoài vẻ hoành tráng của salon, Dung còn gây sự chú ý đặc biệt bởi một đội ngũ thợ làm đầu xinh và trẻ. Các cô gái nhà quê ra Hà Nội thường hay đua đòi chưng diện. Và càng chưng diện, trông họ càng kệch cỡm rẻ tiền. Để khắc phục tình trạng này, Dung đã chọn một mẫu đồng phục vừa độc đáo vừa trang nhã. Salon của Dung rất đông khách và đông nhất là giới mày râu. Khách đến đây thường phải ngồi chờ một lúc mới đến lượt mình. Nhưng ngồi chờ cũng không sao, vì họ tha hồ được ngắm người đẹp.
Dung yêu cầu mọi người phải chăm sóc khách hàng hết sức cẩn thận. Nghề này muốn đông khách thì thái độ phục vụ là quan trọng nhất. Khách nằm lên bàn gội đầu, các cô thợ trẻ vừa gội, vừa massage da đầu, da mặt cho khách, vừa trò chuyện rất dịu dàng. Khi dịch vụ đã hoàn tất, các cô còn bới lại tóc của khách một lần nữa xem đã sạch thật chưa. Động tác này chỉ mất nửa phút nhưng vô cùng quan trọng, vì khách cảm thấy mình được chăm sóc tử tế. Giới mày râu đến đây thường rất ga lăng. Tiền gội đầu 50.000 đồng, nhưng khách đưa tờ 100.000 đồng, thậm chí 200.000 đồng và xua tay từ chối tiền trả lại để nhận được lời cảm ơn kèm theo nụ cười hút hồn của cô chủ. Ai cũng tưởng rằng cứ làm như thế là trái tim người đẹp sẽ rung động. Nhưng họ nhầm, một cô chủ dám đầu tư gần 4 tỷ đồng để mở một cửa hàng làm đẹp đầu tóc cho khách chỉ vài trăm ngàn đồng chưa là cái gì cả, rất khó lọt được vào mắt xanh của Dung Tuyên.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội