Thâm cung bí sử (82-14): Nỗi buồn của Dung

| Gia đình

GiadinhNet - Trong khi Sơn và Hương Liên đang ôm ấp nhau trong khách sạn thì Dung đang chong mắt đợi Sơn về. Cái thai trong bụng thỉnh thoảng lại đạp mạnh khiến Dung đau tức và khó ngủ.

Cô lắng tai chờ tiếng xe máy của Sơn, nhưng chờ mãi mà không nghe thấy. Một linh cảm buồn cứ ám ảnh Dung khiến cô không chợp mắt được. Sao Sơn mãi không về và tại sao anh lại tắt điện thoại? Trong lúc đó, Hương Liên cũng đang tính kế hoạch riêng của mình. Cô nói với Sơn: “Chúng mình đã thật sự trở thành vợ chồng rồi. Phải tính chuyện cưới thôi. Nếu em có bầu rồi mới cưới thì phiền lắm, vì em là Chủ tịch Công ty. Về đến công ty, em sẽ chuyển cho anh 4 tỷ đồng để anh triển khai ngay dự án marketing. Nếu không làm khẩn trương thì sau này khi em chửa đẻ, anh sẽ bận lắm, không có thời gian để hoàn thành dự án đâu”. Như thế là ngày kia Sơn đã có 1,4 tỷ đồng. Ước mơ có ôtô của anh sắp trở thành hiện thực. Để có một món tiền lớn như thế, Sơn có thể làm tất cả. Anh nói với Hương Liên: “Trong tuần tới, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Cả anh và em đều đến tuổi xây dựng gia đình rồi. Anh sẽ cố gắng làm một người chồng thật tốt của em”. Hương Liên ôm hôn Sơn thắm thiết. Và họ lại quấn lấy nhau.

Sau khi nhận được 4 tỷ đồng của Hương Liên, Sơn mua ngay một chiếc ôtô Honda rồi tổ chức một bữa liên hoan với Tòa soạn để chia tay mọi người. Không ai biết anh sẽ đi đâu và làm gì. Cả Tòa soạn rất ngạc nhiên về việc này. Anh đang làm việc rất tốt. Uy tín của anh trong cơ quan đang lên, vậy mà lại ra đi. Thật ra thì Sơn muốn trốn Dung. Thay sim điện thoại mới chưa đủ, vì Dung vẫn có thể đến Tòa soạn tìm anh. Anh phải đến một nơi mà Dung không thể tìm thấy.

Càng ngày Dung càng thấy lo lắng hơn về sự biệt tích của Sơn. Cả tháng trời không liên lạc được, Dung phải đến Tòa soạn báo hỏi tin. Bác bảo vệ cho cô biết là Sơn không làm việc ở đây nữa. “Vậy anh ấy chuyển đến cơ quan nào hả bác?”. “Cái đó thì tôi không biết. Anh ấy nói đi là đi luôn, không quay lại và cũng không cho mọi người biết là chuyển đi đâu. May ra các phóng viên có thể biết. Kìa, một cô phóng viên vừa về. Cô hỏi xem có biết không”. Nhưng cô phóng viên đó cũng lắc đầu. Cô ta nhìn cái bụng chửa vượt mặt của Dung, ái ngại hỏi: “Cô và anh Sơn quan hệ như thế nào?”. “Em là em gái anh Sơn. Vắng tin anh ấy, cả nhà rất sốt ruột nên em phải đi tìm”. “Em rất đẹp. Mang bầu mà vẫn đẹp, cũng như anh Sơn đẹp trai như tượng. Em về đi, bảo cả nhà đừng lo. Có lẽ anh Sơn quá bận nên chưa về thăm nhà đấy thôi. Anh ấy vừa mua ôtô và nghe đâu như chuẩn bị cưới vợ”. Bác bảo vệ xen vào: “Không phải chuẩn bị cưới mà đã cưới rồi. Hôm cưới có mời Tổng Biên tập mà”. Dung choáng váng vì thông tin đó. Cô phải vịn vào cánh cổng Tòa soạn mới đứng vững được. Nếu đúng như thế thì cô bị phản bội rồi. Anh ta đã bỏ rơi cô và cả đứa con trong bụng cô.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.