Thâm cung bí sử (84 - 3): Lời dặn dò cuối cùng

| Gia đình

GiadinhNet - Năm 2007, ông Nhiên đột ngột qua đời. Ông ra đi rất lạ lùng.

Buổi tối ông thức trắng đêm nói chuyện với vợ. Đời sống vợ chồng thường có những đêm không ngủ, rì rầm nói bao chuyện cũ, chuyện mới, người xưa gọi đó là những đêm tao khang. Song đêm tao khang thường chỉ có vào những năm tuổi còn trẻ mà ít khi có ở tuổi ngoài 60 như ông Nhiên. Ông ôn lại với vợ những năm hai người chật vật xây dựng cơ nghiệp. Và ông nói về hai người con trai: “Thằng Long và thằng Phượng đều có chí kinh doanh. Nhưng thằng Long khá hơn. Mặt của nó nhiều thần khí, tính tình lại chín chắn, ôn hòa. Người như thế làm kinh doanh không bốc lên nhanh nhưng bền vững và ít gặp rủi ro. Tuy vậy cũng phải ngoài 40 tuổi, nó mới giàu có được. Còn thằng Phượng thì từ trán đến ngang mũi thần khí ít, tức là bị ám hãm, mãi tới 45 tuổi vẫn chưa gặp vận làm giàu. Tiền vận của nó kém. Người tiền vận kém thì thường chọn sai nghề, phải thay đổi nhiều lần. Chọn sai nghề không hại bằng chọn sai vợ. Nó đã gặp phải con vợ tính tham lam nên dễ làm hỏng việc lớn, chồng có tiền rồi cũng trắng tay. Bà phải trông nom nó cẩn thận, thương nó, giúp nó nhưng không giao vốn lớn cho nó trước năm nó 45 tuổi”. Bà Vân hơi hoảng sợ. Đêm nay ông Nhiên đã dặn dò bà cẩn thận như một người chuẩn bị đi xa. Mãi một lúc lâu sau bà mới nói được: “Ông nói nghe lạ lắm, cứ như ông muốn dặn dò tôi vậy. Ông nói về chuyện kinh doanh của hai con và chuyện vốn liếng của chúng, nhưng vợ chồng mình có nhiều tiền đâu mà cho chúng nó”. Ông Nhiên nói: “Bà nghe và nhớ cho kỹ những điều này. Trong bếp nhà mình, ngay dưới cái vuông đất sét để đặt ba ông đầu rau mà hàng ngày bà vẫn thổi cơm niêu đất cho tôi ăn có một cái hố nhỏ, trong đó tôi giấu 22 cân vàng. Khi thằng Long 40 tuổi, nếu nó cần vốn lớn để kinh doanh thì lấy vàng lên cho nó. Còn thằng Phượng thì phải sau năm 45 tuổi mới cấp vốn cho nó. Nếu cho sớm thì có bao nhiêu nó sẽ làm mất sạch. Cụ già ở núi Tản Viên khi cho tôi cái cây long thạch đã nói rằng, tôi sẽ có hai thằng con trai. Thằng cả khá hơn thằng út, có thể thành tỷ phú, còn thằng út thì phá nhiều hơn xây. Và tôi chỉ sống được đến năm 63 tuổi thôi. Năm nay tôi đã 63 tuổi rồi, thấy trong người khác lắm nên dặn trước bà như vậy”. Sáng hôm sau, bà Vân vẫn nấu cơm niêu đất cho ông ăn như mọi ngày. Gạo tám nấu niêu đất, cơm cạn thì vùi vào than rơm. Mở vung ra mùi cơm thơm lừng. Ông Nhiên thích ăn cơm với cá rô đồng đốt muối. Rô đồng loại to bằng 3 ngón tay, mua về rửa sạch, không mổ bụng, không đánh vẩy. Đổ một lớp muối vào cái nồi đất, bỏ cá vào đó, lại đổ thêm một lớp muối nữa, đậy vung lại, đặt nồi cá vào đấm trấu và đốt thâu đêm, sáng ra thì cá chín, mục cả xương. Ông Nhiên ăn hai bát cơm đầy và gật gù khen ngon. Buổi trưa ông hắt hơi mấy lần và thấy người hơi sốt như bị cảm. Ông lên giường nằm nghỉ rồi không dậy nữa. Từ bấy đến nay đã 9 năm rồi. Thằng Long đã 39 tuổi, sang năm, nếu nó muốn đầu tư kinh doanh thì bà Vân phải lấy vàng lên để cấp cho nó. Nhưng thằng Phượng lại chưa đến 45 tuổi. Bà Vân nghĩ mãi mà không biết chia vàng cho hai con như thế nào. Chia sớm thì sợ thằng Phượng sẽ làm mất hết. Nếu cho thằng Long mà chưa cho thằng Phượng thì chúng nó sẽ tị nhau, cãi nhau mất cả tình anh em.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng càng chia sẻ nhiều, càng được quan tâm và yêu mến nhưng sau nửa đời người, không ít người mới nhận ra: Những điều quý giá nhất đôi khi cần được giữ kín. Người có phúc thật sự thường không phô bày sự thuận lợi, không khoe cuộc sống yên ổn và cũng không vội nói hết những dự định tương lai.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.