Thâm cung bí sử (84 - 5): Những bất đồng đầu tiên trong gia đình

| Gia đình

GiadinhNet - Số tiền tích lũy được từ cây cảnh, Long đầu tư vào địa ốc. Anh muốn mua một mảnh vườn ở làng Diễn.

Anh bàn với mẹ: “Mảnh vườn đó rất đẹp. Trồng toàn giống bưởi Diễn nổi tiếng. Con mua mảnh vườn đó không phải để bán đất mà để lấy quả bán vào dịp Tết. Ngoài ra con sẽ gây giống bưởi Diễn trong mảnh vườn đó để bán cho những người sành chơi cây ăn quả”. Tất nhiên là bà Vân đồng ý. Kinh doanh kiểu đó không sợ lỗ. Nhưng Long còn muốn kinh doanh lớn hơn. Một hôm anh bàn với mẹ: “Đất ở Mỹ Đình đang rẻ nhưng cũng đang tăng giá từng ngày, vì nhà nước sắp xây dựng khu đô thị Mỹ Đình. Nếu mua đất ở đó sau này sẽ có lãi lớn. Nếu mẹ đồng ý thì cho con mượn sổ đỏ ngôi nhà và mảnh vườn nhà mình để thế chấp vay vốn ngân hàng mua một lô đất ở Mỹ Đình. Đầu tư vào đất đai ở đó không lỗ đâu, mẹ ạ”. Thằng cả đã biết tính toán, làm ăn lớn và đang rất cần vốn. Nhưng ông Nhiên đã dặn rằng: “Thằng cả chín chắn, có đầu óc kinh doanh, nhưng cũng phải 45 tuổi nó mới có cơ hội làm giàu lớn”. Nhưng con trai đang cần vốn và thời cơ mua đất ở Mỹ Đình đang đến, liệu có nên đào vàng lên để cấp vốn cho con không? Sau một đêm suy nghĩ, bà Vân vẫn quyết định đưa sổ đỏ cho Long đi thế chấp ngân hàng chứ không đào vàng lên. Việc này không giấu nổi vợ chồng thằng út, nhất là cô con dâu hay tị nạnh và đầy lòng tham, Tân đã nói thẳng với mẹ chồng rằng: “Mẹ xử sự với các con không công bằng. Ngôi nhà 5 gian này và vườn cây thế này là do bố để lại. Tuy trước khi ra đi bố không viết di chúc nhưng tài sản này cũng có phần của anh Phượng. Mẹ cho anh Long mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng mà không bàn với nhà con là không công bằng”. Bà Vân nói: “Bố đã xây cho vợ chồng cô một ngôi nhà 3 tầng và còn mua cho một mảnh vườn để trồng cây, đó là tài sản của vợ chồng cô. Anh em kiến giả nhất phận. Việc anh cả kinh doanh như thế nào là quyền của nó, cô không cần phải bàn ra bàn vào. Sổ đỏ là tôi cho anh Long mượn, có mượn thì có trả chứ tôi không cho đứt. Tôi chưa chết thì anh chị đừng vội nghĩ đến chuyện chia tài sản”.

Mẹ chồng nói thế thì Tân đành ngậm miệng ra về nhưng trong lòng vẫn ấm ức và đêm vẫn rỉ rả với chồng về chuyện tài sản thừa kế. Phượng không nói thẳng tưng với mẹ về chuyện thừa kế tài sản, nhưng cách nói của nó còn khó nghe hơn: “Bố mất không để lại di chúc bằng văn tự. Bây giờ quyền quyết định tài sản là ở mẹ. Vả lại người ta nói quyền huynh thế phụ. Anh cả vừa có quyền vừa có thế nên dù có thiệt thòi đến mấy con cũng không dám kêu ca đòi hỏi gì”. Bà Vân hỏi: “Vậy anh thấy thiệt thòi ở chỗ nào? Bố mẹ cho vườn, cho nhà, kinh doanh cái gì là quyền của anh, mẹ và anh cả có ý kiến gì đâu”. “Con có nhà, có vườn nhưng không có cây long thạch và những cây thế do bố để lại. Anh cả được thừa kế những cây đó, hàng ngày ngồi hốt bạc. Còn con thì phải nhập cây và hoa của Đà Lạt về kinh doanh, đổ mồ hôi mới có khoản tiền lẻ. Nhưng thôi, con biết bố và mẹ không tin yêu con bằng anh cả. Biết thân biết phận thì phải lăn lưng mà kiếm sống thôi”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình

Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình

Gia đình -

GĐXH – Có người thêm tuổi con cháu càng thích về thăm, mọi người thích gần gũi - được cho là nhà có phúc khí, phước đức. Họ có thể không giàu, lời nói chẳng phải lúc nào cũng đúng, nhưng ở bên họ thấy dễ chịu, muốn chia sẻ chuyện trò... Đó là vì họ biết hạ xuống một thứ để tăng phúc khí cho gia đình và chính mình.

Những câu nói dễ làm mất phúc khí trong nhà

Những câu nói dễ làm mất phúc khí trong nhà

Gia đình -

GĐXH - Có những câu nói khiến gia đình mất phúc khí mà nhiều người vẫn vô tư nói mỗi ngày. Có những lời làm người thân ấm lòng, nhưng cũng có những câu để lại tổn thương rất lâu. Lời nói là "khẩu đức" cũng là phúc khí, là phong thủy gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.