Thêm một người mẹ vĩ đại từ chối điều trị ung thư để con được chào đời
GiadinhNet – Khát khao làm mẹ khiến người mẹ trẻ 30 tuổi từ chối điều trị ung thư để có con trên đời.
“Không thể mất con”
Một trường hợp giống thiếu úy Trâm, dù phát hiện mình mang trong mình căn bệnh ung thư máu khi đang mang thai nhưng chị Nông Thị Hảo, (Lạng Sơn) từ chối điều trị.
Câu chuyện về bà mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm, 25 tuổi, (Hà Tĩnh) mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn sang gan nhưng vẫn từ chối điều trị để giữ lại đứa con trong bụng khiến không ít người rơi nước mắt. Người phụ nữ nghị lực nhưng xấu số ấy chỉ kịp gặp mặt con một lần rồi mãi mãi rời xa.
Cùng cảnh ngộ với chị Trâm, mang bầu ở tháng thứ 7, tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi cả gia đình sẵn sàng chào đón con ra đời thì chị Hảo phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu.
Gặp chị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, người mẹ trẻ mang trong mình căn bệnh quái ác lạc quan so với sự tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt bởi thiếu máu, cơ thể mệt mỏi nhưng chị vẫn cố gắng trải lòng.

Chị Nông Thị Hảo đang được điều trị. Ảnh: Ngọc Thi
Mang thai đến tuần thứ 27, chị Hảo mọc hạch ở bên cổ, tưởng rằng chỉ là hạch thông thường, mọc 1, 2 ngày lặn nhưng chúng mỗi ngày một lớn. Kèm theo đó là sự đau đớn nên gia đình đưa chị lên bệnh viện khám.
Không một ai nghĩ, Hảo lại mắc căn bệnh ung thư máu. Giây phút cầm kết quả xét nghiệm ai nấy cũng rụng rời chân tay. Lúc đó, cả bác sỹ và người nhà đều chung quan điểm với gia đình là giấu không để chị biết sự thật, nếu có hỏi chỉ bảo sức khỏe yếu, phải nằm viện theo dõi.
Chị Lê Thị Hương, thím chị Hảo cho biết: “Khi Hảo hỏi “cháu bị bệnh gì hả thím?”, tôi bảo không có vấn đề gì đâu nhé, cháu đừng lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe em bé”.
Nhưng, bằng sư nhạy cảm của bản thân, chị Hảo nhanh chóng biết được bệnh tình của mình. Lúc đó, em bé được 1,1kg, chị Hảo sốt, mệt, không ăn được nên em bé không tăng cân trong thời gian đó.
Theo kết quả khám, chị Hảo được phát hiện bị Lơ xê mi cấp thể M4 trên nền bệnh nhân bị Thalassaemia. Bác sỹ khuyên nên bỏ đứa bé để điều trị ngay bởi tình hình bệnh rất nặng, nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hại của mẹ và con.

Bé Dương Ngọc Lâm lúc mới chào đời (ảnh nhân vật cung cấp)
Đang khỏe mạnh bình thường, giờ đây biết tin mình mắc căn bệnh quái ác chả khác nào sét đánh giữa trời quang. Đánh cược số phận, chị từ chối điều trị để giữ đứa con. Gắng gượng thêm 3 tuần, đến tuần thứ 30 sức khỏe chị quá yếu kèm theo cơn sốt nên các bác sỹ tiến hành mổ thai. Bé Dương Ngọc Lâm ra đời nặng 1,8 kg.
“Nhìn ánh mắt của người thân, dù họ không nói nhưng tôi biết mình mắc bệnh gì đó rất nặng. Đau đớn vô cùng khi mang trong mình sinh linh bé nhỏ, đã ra hình hài. Là một người mẹ, làm sao tôi có thể bỏ đi cốt nhục của mình, vì thế tôi quyết từ chối điều trị để cứu con”, chị Hảo tâm sự.
Chỉ nhìn con qua ảnh
Vết thương sau ca mổ đẻ chưa lành, chị bước vào cuộc điều trị với căn bệnh quái ác. Bé Lâm được nuôi trong lồng kính tại bệnh viện Bạch Mai, còn chị điều trị tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Chị chỉ được nhìn mặt con qua bức ảnh chồng chụp từ điện thoại.
Bé Lâm sinh ra thiếu máu trầm trọng, các bác sỹ phải tiến hành truyền máu kết hợp nuôi trong lồng kính. Sau gần một tháng nhận sự chăm sóc tận tình từ bác sỹ, bé Lâm nặng 2,1 kg. Hiện, anh Dương Ngọc Tùng (chồng chị) mang bé về cho bà ngoại chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cháu bé đã ổn định, chỉ còn mắc chứng vàng da.

Sắp tới chị Hảo sẽ được điều trị bằng hóa chất. Ảnh: Ngọc Thi
Từ bé chị Hảo đã mất bố, còn chồng chị mất mẹ từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trưởng thành cả hai đã quyết rời quê hương vào Nam kiếm tiền. Ông trời se duyên, chị và anh Tùng đến với nhau. Cưới xin xong xuôi, sau bao năm mưu sinh nơi đất khách cả hai quyết định về quê lập nghiệp.
Những tháng ngày qua, vợ chồng đùm bọc, động viên nhau cố gắng làm kinh tế. Dẫu vậy, anh chị vẫn nằm trong hộ cận nghèo của thôn. Bảo hiểm y tế cuả hộ cận nghèo phần nào giúp anh chị giảm áp lực về kinh phí chữa trị.
Chị Nguyễn Thị Xuân, bác sỹ điều trị trực tiếp cho chị Hảo cho biết: “Chúng tôi đang điều trị hạch ở cổ cho bệnh nhân. Trong thời gian tới sẽ tiến hành điều trị bằng hóa chất. Đây là một căn bệnh phải chiến đấu lâu dài. Trong giai đoạn này bệnh nhân cần giữ cho tinh thần thoải mái, chúng tôi động viên người nhà giúp bệnh nhân ổn định tinh thần để chiến đấu trong thời gian tới”.
Ngọc Thi

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 6 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 12 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại
Gia đình - 1 ngày trướcMàn biểu diễn yoga của mẹ chú rể trong đám cưới gây tranh cãi, quan khách ái ngại, cộng đồng mạng chê trách.

Nghỉ hưu và 4 cú sốc không ai ngờ tới
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống hậu nghỉ hưu của nhiều người không hề "an nhàn" như tưởng tượng mà có những cú sốc hầu như ai cũng phải trải qua.

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.