Thiếu nữ nhẫn tâm sát hại mẹ ruột sau khi xem video hành quyết của IS
Thiếu nữ 15 tuổi đã nhẫn tâm giết hại mẹ ruột sau khi cùng bạn trai xem các đoạn video đẫm máu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tung lên internet.

Gây án rồi thản nhiên báo cảnh sát
Lisa Borch mới chỉ 15 tuổi khi sát hại mẹ ruột – bà Tina Römer Holtegaard tại nhà riêng ở Kvissel, ngôi làng nhỏ gần mũi phía bắc của bán đảo Jutland (Đan Mạch) vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi đâm nạn nhân tới 20 nhát dao, Borch bình thản gọi điện cho cảnh sát và miêu tả rằng “nghe tiếng hét của mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một người đàn ông da trắng đang trốn chạy… Máu vương vãi khắp nơi”.
Khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ phát hiện con gái của nạn nhân không có vẻ hoảng loạn, vẫn cắm cúi chơi iPhone. Được hỏi về nơi phát hiện ra thi thể mẹ, Borch thản nhiên chỉ lên phía cầu thang mà không dừng xem video.
Tại tòa án, Borch và gã bạn trai Hồi giáo cực đoan Bakhtiar Mohammed Abdulla (29 tuổi) cho biết, thường cùng nhau xem những video hành quyết của nhóm phiến quân IS vào các buổi tối như một hình thức giải trí. Thời điểm ra tay sát hại mẹ ruột, thiếu nữ này vừa dành nhiều giờ đồng hồ trên Youtube để “nghiên cứu” những đoạn video IS xử tử 2 con tin người Anh là David Haines và Alan Henning.
Theo bố dượng của bị cáo, ông Jens Holtegaard, “Lisa thích nói chuyện về những tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng và các hành vi tàn bạo của bọn chúng ở Trung Đông”. Một phân tích trên máy tính cá nhân của Borch cho thấy, cô ta đã xem những đoạn phim chặt đầu được thực hiện bởi phiến quân Mohammed Emwazi hay John thánh chiến – một tay súng người Anh tham gia IS. Các công tố viên còn cho biết, Borch từng có kế hoạch tới Syria để tham chiến cùng phiến quân IS.
Được biết, Lisa Borch thường xuyên cãi vã với mẹ vì bà muốn Borch nhanh chóng chấm dứt quan hệ với Abbulla và gạt bỏ những mơ tưởng về các tay súng Hồi giáo. Trước khi sát hại mẹ, Borch đã cho em gái song sinh xem con dao dự định gây án, tuy nhiên, lúc đó, cô em không quan tâm và tưởng rằng chị mình chỉ nói đùa.
Những thiếu niên ngồi tù vì IS
Tại phiên tòa, Borch tố cáo bạn trai Abbulla cũng tham gia vụ giết người nhưng gã này một mực cãi rằng mình vô tội và đến nhà bạn gái khi mẹ cô ta đã tử vong từ trước. Trong khi đó, bố dượng của Borch khẳng định, bi kịch đến với gia đình ông là do Abdulla, con gái ông đã bị nhiễm tư tưởng xấu từ tên này. “Từ khi quen Abdulla, con bé bắt đầu thấy hứng thú với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng” – ông Holtegaard nói.
Cuối cùng tòa án tuyên phạt Borch 9 năm tù. Abdulla bị kết án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất khỏi Đan Mạch sau khi thi hành án xong. Lisa Borch không phải thiếu niên đầu tiên chịu án tù vì mê muội bởi những tuyên truyền dối trá của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Cuối tháng 8 vừa qua, Ali Shukri Amin – một thiếu niên 17 tuổi ở bang Virginia (Mỹ) đã nhận hơn 11 năm tù do có âm mưu hỗ trợ tổ chức khủng bố IS.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin, Amin đã lập một tài khoản Twitter để đưa ra “lời khuyên và sự động viên” cho những người cùng tư tưởng ủng hộ IS. Với tài khoản này, Amin hướng dẫn cách gây quỹ hỗ trợ IS thông qua dạng tiền ảo Bitcoin, cũng như giúp những người theo dõi tài khoản tới Syria để tham gia nhóm khủng bố.
“IS đang sử dụng mạng xã hội để gửi đi thông điệp bạo lực và thù hận khắp thế giới trong một nỗ lực tuyển dụng, kích động giới trẻ và những người ủng hộ chúng” – ông Carlin cho biết. Theo tình báo Mỹ, đã có khoảng 30.000 chiến binh nước ngoài tham gia nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong các cuộc chiến chống lại lực lượng chính phủ ở Syria và Iraq.
Theo An ninh Thủ đô

Cái cây cô đơn nhất hành tinh nắm giữ bí mật có thể thay đổi thế giới
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcCây vân sam Sitka cao 9 mét đứng một mình giữa mênh mông sóng gió.

Đang đi bộ, người dân có phát hiện rùng rợn chưa từng thấy dưới giếng sâu
Tiêu điểm - 10 giờ trướcKhung cảnh bên dưới gây sốc vì trông như cảnh phim kinh dị.

Lốc xoáy và giông bão gây thiệt hại lớn tại Mỹ, ít nhất 28 người thiệt mạng
Bốn phương - 21 giờ trướcHai bang Kentucky và Missouri chịu thiệt hại nặng nề do lốc xoáy và giông bão, hàng chục nghìn hộ dân mất điện, nhiều khu vực tiếp tục đối mặt mưa lớn và lũ quét.

Khai thác đá trên núi, công nhân nổ mìn trúng 'hang động' lạ: Kho báu 2,25 triệu vật thể 'xâu thành chuỗi' màu xanh lục được đào lên
Tiêu điểm - 21 giờ trướcHang động mà những công nhân Trung Quốc tìm thấy chính là “kho báu” vô cùng quý giá.

Cụ bà 79 tuổi qua đời để lại tủ tiền mặt, cả nhà đếm xong thì sốc nặng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSau khi lo tang lễ cho cụ bà 79 tuổi, gia đình thu dọn đồ đạc của bà thì tìm thấy 1 tủ chứa đầy tiền lẻ. Phát hiện tủ tiền, gia đình phải huy động họ hàng, làng xóm đến đếm giúp.

Nơi chứa hàng trăm tấn vàng nhưng không ai dám đến lấy, nhắc đến là rùng mình
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNằm ở nơi "tận cùng thế giới", mỏ vàng này ẩn chứa những bí mật gì?

Hình ảnh cá voi sát thủ trắng ở biển Nhật Bản gây nhiều tranh cãi
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHình ảnh con cá voi sát thủ trắng mà Hayakawa đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ.

Bão kèm lốc xoáy khiến ít nhất 25 người chết ở khu vực miền Trung nước Mỹ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcÍt nhất 25 người đã thiệt mạng do các trận bão kèm lốc xoáy quét qua khu vực Trung Tây nước Mỹ từ cuối ngày 16/5 (theo giờ địa phương).

Phán quyết gây sốc của tòa trong vụ việc chồng đòi chia tiền khi phát hiện người vợ vừa ly hôn trúng số 100 tỷ đồng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Người chồng đòi chia tiền khi phát hiện vợ cũ vừa ly hôn được 3 ngày trúng số 100 tỷ liệu có được phân chia tiền trúng xổ số?

Hiện ra như xác ướp sau 444 triệu năm, sinh vật lạ gây sửng sốt
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột sinh vật không chân, không đầu, chưa từng được biết đến đã được tìm thấy ở Nam Phi với cơ thể nguyên vẹn hơn cả xác ướp Ai Cập.

Cụ bà 79 tuổi qua đời để lại tủ tiền mặt, cả nhà đếm xong thì sốc nặng
Chuyện đó đâySau khi lo tang lễ cho cụ bà 79 tuổi, gia đình thu dọn đồ đạc của bà thì tìm thấy 1 tủ chứa đầy tiền lẻ. Phát hiện tủ tiền, gia đình phải huy động họ hàng, làng xóm đến đếm giúp.