Thiếu nữ vượt ngàn dặm đến gặp “bạch mã hoàng tử” trên mạng và cái kết đắng
GiadinhNet- Cô gái 18 tuổi vượt ngàn dặm xa xôi để gặp chàng trai quen qua mạng. Thật không ngờ, người mà cô gặp không phải là “ bạch mã hoàng tử” như cô từng tưởng tượng. Không những vậy, cô còn phải nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát để thoát khỏi buổi gặp tưởng không có đường về. Câu chuyện đang là đề tài nóng hổi được các bạn gái trẻ quan tâm.
Cô gái 18 tuổi Tiểu Mẫn đáp chuyến tàu từ Hồ Nam, Trung Quốc tới Chuẩn An để gặp chàng trai quen qua mạng. Thật không ngờ, người mà cô gặp không phải là “ bạch mã hoàng tử” như cô từng tưởng tượng. Không những vậy, côphải nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát để thoát khỏi buổi gặp tưởng không có đường về. Câu chuyện đang là đề tài nóng hổi được các bạn gái trẻ quan tâm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Tiểu Mẫn là người Hồ Nam, bạn trai cô là Tiểu Chính, người Dương Châu, kém cô 2 tuổi. Trước đó hai người quen nhau qua mạng. Tiểu Chính nói với Tiểu Mẫn anh là một rick kid hiện đang làm việc trong một câu lạc bộ Taewondo ở Hoài An. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, Tiểu Chính luôn tỏ ra rất lịch sự, rất nhanh anh trở thành bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của Tiểu Mẫn.

Hai nhân vật chính của câu chuyện đang tường trình tại đồn cảnh sát
Tối ngày 12/6, Tiểu Mẫn đáp chuyến tàu từ Hồ Nam đến Hoài An để gặp người trong mộng lần đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi gặp nhau, cô gái phát hiện chàng trai không phải là một rick kid như anh nói. Hơn nữa, thanh niên này có biểu hiện âm mưu bất chính với với Tiểu Mẫn. Cô gái nói chuyện qua loa rồi nhanh chóng ngỏ ý muốn quay về. Cô nói do không mang nhiều tiền nên nhờ Tiểu Chính mua vé hộ. Sau khi cầm vé trên tay, cô gái lập tức cho bạch mã hoàng tử FAKE và black list và quay trở về bến tàu.
Không ngờ đang ngồi chờ ở bến tàu, Tiểu Chính liền tìm tới ngăn cản cô lên tàu. Anh truy vấn Tiểu Mẫn vì sao cho mình vào black list. Thấy cô gái không có thái độ nhiệt tình nói chuyện, thanh niên yêu cầu cô hoàn lại vé xe và trả lại tiền cho mình. Hai người cãi nhau một trận trong nhà chờ tàu xe. Vừa lúc cảnh sát đi qua, Tiểu Mẫn đã bất đắc dĩ nhờ sự trợ giúp để thoát khỏi Tiểu Chính. Cảnh sát đã liên hệ với bố mẹ của cả hai để yêu cầu họ thuyết phục con cái về nhà. Sau cùng, Tiểu Chính đã từ bỏ ý định giữ Tiểu Mẫn và Tiểu Mẫn cũng hứa sẽ trả lại tiền vé xe sau khi về nhà.
Câu chuyện đang được lan truyền chóng mặt trên mạng và trở thành bài học cho những cô gái trẻ kết bạn trên mạng.
S.S (Theo Sohu)