Thú vui...lừa tình của teengirl
Thú vui ở đây không phài là shopping, cũng không phải là các cuộc họp mặt ăn uống, tán gẫu mà đó là thú vui...“lừa tình”!
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Cũng như K, M mang một vẻ đẹp dịu dàng khiến nhiều anh chàng ngã gục chỉ bằng một cái nhìn của nàng thôi. Thế nhưng khác hơn K, M chuyên đi “đốt nhà” người ta, nghĩa là M làm cho đối phương xao xuyến dù người đó đã có bạn gái. Chàng nào dính bẫy của nàng thì sẵn sàng chia tay người yêu đã quen nhau 1 năm để đi theo tiếng gọi trái tim là đến với M. Khi biết chàng chia tay người yêu thì M cũng cao chạy xa bay rời khỏi chàng. Hỏi lý do tại sao M làm vậy thì cô nàng chẳng ngần ngại nói làm vậy để biết được mình có sức hút như thế nào, với lại cảm giác lừa được người khác mắc bẫy tình thì rất vui(?!)
Bạn H học trường A thản nhiên: “Ngày nay tụi con trai yêu bằng mắt chứ đâu đứa nào thật lòng. Bọn hắn thấy girl nào xinh xinh là như mèo gặp mỡ nên mới bị tụi em lừa dễ vậy thôi!”...
Và những gì để lại
Người ta nói “đi đêm có ngày gặp ma”. K bị các chàng mình bỏ rơi điện thoại và phá rối trong lúc đang học, lúc nữa đêm. thậm chí họ còn gửi tin nhắn với lời lẽ đe dọa làm K mất ăn mất ngủ phải thay đổi số điện thoại liên tục.
Còn M thì được gán cho biệt danh “kẻ đốt nhà", "virut lừa tình” và bị bạn bè xa lánh, nhất là các bạn nữ vì sợ M sẽ lừa cả người yêu của mình. Sau những lần "đốt nhà" người khác thì M đã nhận ngay một cái tát ngay giữa lớp do bạn gái của người M đang giăng bẫy tặng cho cùng với những lời chửi cay độc và cuối cùng là hai cô nàng được mời lên phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau.
Thông báo
