Thực hư về bộ tộc thích... ở truồng
Ở đây, đàn ông dùng mảnh vải để che thân còn phụ nữ thì... không mặc gì.
Yawalapiti là một trong 14 bộ lạc sinh sống ở khu vực Công viên Quốc gia Xingu, Brazil. Theo thống kê năm 2011, dân số của bộ lạc chỉ có 156 người. Điểm đặc biệt nhất của bộ lạc này là theo phong tục truyền thống xưa, họ có thể "ở truồng".

Ngày nay, đàn ông dùng mảnh vải để che phía trước, còn phụ nữ thì vẫn... không mặc gì ngoài một vài miếng vải "tượng trưng" quấn qua vai.

Trang phục truyền thống của đàn ông gọi là xono, đó chỉ là một miếng vải nhỏ để che đằng trước. Họ còn tô điểm cho mình bằng chiếc mũ lông chim gắn nhựa thông. Còn phụ nữ "trang trí" người bằng các màu sơn tự nhiên, để ngực trần và quấn mảnh vải qua vai.

Bên cạnh đó, hàng ngày, phụ nữ Yawalapiti bôi hạt urukum lên da cho có màu đỏ. Urukum là một loại cây có thân dài khoảng 2,7m, có gai nhọn màu đỏ hoặc xanh lá. Nếu tách quả urukum, bạn sẽ thấy trong đó có rất nhiều các hạt nhỏ. Mỗi hạt đều có sắc tố cam sẫm, bóp hạt urukum xoa lên người hay dùng nó làm màu vẽ là sở thích cũng như truyền thống của người Yawalapiti.

Màu của Urukum còn được biết đến là màu sắc truyền cảm hứng cho các nghi lễ và mang đến cho họ sự hòa hợp với đất đai. Những người Yawalapiti vẽ trên cơ thể mình những hình khối, họa tiết riêng bằng quả urukum.

Theo họ, cây urukum chính là sợi dây kết nối con người vào cõi tâm linh, bảo vệ họ tránh gặp phải điều xấu và khiến họ luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Trong cuộc sống hàng ngày, sắc tố đỏ của urukum được dùng như một lá chắn để tránh khỏi ánh nắng Mặt trời, muỗi và được xem như là một biểu hiện của sức khỏe và vẻ đẹp.

Bên cạnh các phong tục có phần “lạ” trên, bộ lạc này còn nổi tiếng với nghi lễ Quarup - nghi lễ tôn vinh cái chết của người quan trọng đối với họ.

Nghi lễ thường tổ chức vào tháng 8 hàng năm và kéo dài vài ngày. Năm nay, lễ Quarup sẽ tổ chức cho hai người. Đó là một tộc trưởng của Yawalapiti và Darcy Ribeiro - một nhà nghiên cứu, nhà nhân chủng học, chính trị gia nổi tiếng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động phát triển mối quan hệ giữa các bộ lạc châu Mỹ bản địa và nền giáo dục ở Brazil.

Mặc dù Quarup là lễ hội giành cho người chết nhưng đây cũng là dịp để những người dân Yawalapiti được nhảy múa vui vẻ, ăn mừng cuộc sống và sự tái sinh.


Bên cạnh đó, những cô gái trẻ có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời. Họ đeo nhiều đồ trang sức rực rỡ nhằm thu hút ánh nhìn của đối phương.

Những chàng trai trẻ sẽ tham gia thi đấu những cuộc đấu vật nhằm tìm ra người chiến thắng. Người này sẽ có cơ hội lựa chọn một người phụ nữ mà họ ưng ý nhất.
Theo Phunutoday

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 6 giờ trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 2 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.