Tiếp vụ "Mẹ đánh con phải nhập viện vì điểm kém": Nói dối nên phải chịu bị bạo hành?
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài: "Mẹ đánh con nhập viện vì bị điểm kém", Toà soạn nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Anh Vân (mẹ của cháu Lương Khánh Linh) cho rằng báo đã thông tin thất thiệt.
>> Mẹ đánh con phải nhập viện vì bị điểm kém
Thực hiện đúng Luật Báo chí và để rộng đường dư luận, GĐ&XH xin tiếp tục phản ánh về vụ việc trên.
Ngoài việc cho rằng báo đã đưa thông tin thất thiệt, bà Vân cũng phủ nhận bệnh án của Bệnh viện Giao thông vận tải 2 Yên Bái về hiện trạng sức khoẻ của cháu Linh sau khi bị bạo hành
Trong đơn, bà Nguyễn Thị Anh Vân viết: “Bài báo nêu nhiều tình tiết không đúng sự thật, cường điệu ghê gớm và gây phẫn nộ cho người dân và người mẹ... Cháu Linh luôn nói dối cô giáo, bạn bè và cha mẹ. Nhiều lần cháu đã phải viết bản kiểm điểm trước cô giáo và nhà trường. Tôi đã phối hợp với cô giáo chủ nhiệm lớp 4B trường Tiền An (thành phố Bắc Ninh), giáo dục cháu nhưng vẫn không thay đổi được gì. Gần đây, cháu liên tục mắc lỗi và đổ lỗi hết cho mẹ, không quan tâm, thậm chí làm ảnh hưởng đến cô giáo chủ nhiệm... Cháu Linh phải lên Ban giám hiệu viết bản kiểm điểm và đứng cảnh cáo trước toàn trường. Biết sự việc tôi giận quá và đánh con...”.
Lá đơn viết tiếp: “Tôi phản đối những gì bài báo nêu về bệnh án và quá trình điều trị của cháu Linh tại Bệnh viện Giao thông Vận tải II. Tôi cho rằng đó là âm mưu của anh Sơn và gia đình, nhằm cố tình truất quyền nuôi con của tôi. Bên cạnh đó, nếu chỉ căn cứ theo lời kể của cháu Linh, thì không thoả đáng, bởi cháu Linh là một đứa trẻ nói dối có hệ thống và tâm lý của cháu đang không ổn định, bị người lớn kích động, thì không đáng tin...”. Cũng với lá đơn này, bà Vân đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét, xử lý khiếu nại của bà đối với Báo GĐ&XH.
Thứ nhất, chúng tôi khẳng định rằng bài báo nêu trên được đăng tải không phục vụ cho mục đích nào trái quy định của pháp luật, mà chỉ nêu lên hiện tượng, sự việc để cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Lương Khánh Linh, một trẻ vị thành niên - đối tượng được pháp luật đặc biệt quan tâm, bảo vệ.
Thứ hai, việc bà Vân đánh đập cháu Linh là có thật. Xin trích cuộc trao đổi của bà Nguyễn Thị Anh Vân qua điện thoại với phóng viên vào chiều 12/3/2008: “…Hôm trước cô giáo nói với tôi, tôi bực quá nên về nhà có phạt cháu. Tức là giận quá, nên đánh cháu, nhưng mà chỉ đánh vào mông cháu thôi….”
Thứ ba, việc bà Anh Vân phủ nhận bệnh án của Bệnh viện Giao thông vận tải 2 Yên Bái, không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Tuy nhiên, để một lần nữa khẳng định việc cháu Linh bị bạo hành, xin trích ý kiến Bác sĩ Nguyễn Thị Mến - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa GTVT vận tải 2 Yên Bái: “Cháu Linh được đưa vào viện ngày 5/3/2008. Vùng mắt bên phải sưng nề, bầm tím, xuất huyết mắt, mặt trước đùi 2 bên sưng nề bầm tím rõ, mu bàn tay sưng nề bầm tím rõ... khi ấn nhẹ, bệnh nhân kêu đau. Khi khám cho cháu, các bác sĩ ở phòng khám phải sửng sốt, rõ ràng là cháu đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, mới gây những vùng bầm rộng lớn như vậy. Vì sợ ảnh hưởng đến mắt của cháu bé, nên chúng tôi cho cháu nhập viện điều trị”.
Rõ ràng, với những thông tin nêu trên, một lần nữa chúng tôi khẳng định nội dung sự việc được báo GĐ&XH phản ánh đúng bản chất, đúng quy định của pháp luật. Việc bà Vân cho rằng cháu Linh là đứa trẻ hư, nên phải chịu đòn là không thể chấp nhận được.
Để kết lại, chúng tôi xin trích đoạn thư của cháu Linh gửi cho Báo GĐ&XH: “…Con rất yêu mẹ, nhưng không thể sống được với mẹ. Con không muốn bị mẹ coi là một kẻ chuyên nói dối và bị đánh”.
Thu Hoài

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản
Chuyện vợ chồng - 3 giờ trướcGiờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 14 giờ trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 21 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 1 ngày trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đìnhGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".