Tiết lộ của điệp viên săn lùng Bin Laden

| Bốn phương

Giadinh.net - Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp, cuộc săn lùng ông trùm khủng bố Osama Bin Laden, nhân vật gây nên thảm kịch 11/9, chưa đem lại kết quả nào. Mới đây, một cựu điệp viên CIA đã hé lộ những thông tin lý giải vì sao Bin Laden lại khó bị bắt tới vậy.

Chuyên gia “săn” Bin Laden

Art Keller là một nhân viên Cục tình báo trung ương (CIA). Anh có gương mặt cương nghị, đôi mắt xanh, tóc màu vàng đậm chất phương Tây. Công việc của của Keller là săn lùng ông trùm khủng bố Al- Qaeda, Osama Bin Laden. Nói “săn lùng” cho oai, thực tế mỗi ngày Keller lại ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình.
 
Trong cái nóng dữ dội của Pakistan, Keller lục lọi trên mạng thông tin quân sự, cố tìm lấy chút manh mối từ các cuộc điện thoại bị nghe lén, từ những bức không ảnh, từ các bản báo cáo tình báo con người, với hy vọng có thể sớm chấm dứt cuộc săn lùng Bin Laden. Công việc khiến Keller mệt mỏi và kiệt sức. Ở quê nhà, cha Keller đang hấp hối vì bệnh ung thư. Nhưng anh vẫn không thể rời bỏ nhiệm vụ.
 
8 năm sau vụ khủng bố 11/9, Bin Laden vẫn là một ẩn số với người Mỹ.

Keller là 1 trong số khoảng từ 50-100 nhân viên CIA và các sĩ quan tình báo đặc biệt đã tham gia một nhiệm vụ kéo dài suốt 8 năm qua là tìm diệt Bin Laden và những lãnh tụ cao cấp của Al Qaeda trong khu vực biên giới Pakistan, nơi nhân vật này đang lẩn trốn. Keller, 39 tuổi, đã tình nguyện tham gia đội săn lùng Bin Laden và được cử tới Pakistan hồi năm 2006 để trở thành lãnh đạo tạm quyền của một trong số các căn cứ CIA đóng tại vùng Waziristan, nơi được xem là điểm nóng của Al- Qaeda và Taleban

Keller không phải là một lựa chọn tối ưu cho công việc. Anh không thể nói một thứ ngôn ngữ nào ở Trung Đông và không phải là một chuyên gia về Al - Qaeda hay Pakistan. Tuy nhiên vào năm 2006, trong bối cảnh nhiều nguồn lực của CIA đã được chuyển qua Iraq, giới lãnh đạo đã tìm kiếm một cách vội vã những người có nhiệt huyết để tham gia cuộc săn lùng ông trùm khủng bố.

Tới Pakistan, Keller được điều tới một cơ sở bí mật ở Waziristan. Keller cho biết trung tâm điều khiển cuộc săn lùng nằm ở Islamabad nhưng các hoạt động trực tiếp thì diễn ra tại nhiều cơ sở mật với dáng vẻ cũ kĩ, tồi tàn, như chỗ anh tới. Những cơ sở này, ngoài nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thông tin, còn đóng vai trò như một phòng liên lạc.
 
Ở đây Keller làm việc cùng các nhân viên từ nhiều tổ chức tình báo khác của Mỹ. Họ tiếp nhận, phân tích, xử lý các thông tin tình báo thu thập được từ việc nghe lén điện thoại, các liên lạc điện tử, các bức không ảnh do máy bay không người lái chụp và từ thông tin tình báo con người do ISI (Cơ quan tình báo Pakistan) tìm được. Các nhân viên CIA hiếm khi được phía Pakistan cho phép rời khỏi căn cứ mật để đi lại và làm nhiệm vụ.
 
Một nguyên nhân là những người mang tóc vàng như Keller sẽ dễ trở thành mục tiêu bị ám sát. Nguyên nhân nữa là phía Pakistan thích điều khiển cuộc săn lùng. Bất kỳ điệp vụ do thám nào của CIA cũng do người Pashtun bản xứ thực hiện, dưới đôi mắt dò xét của nhà chức trách Pakistan.
 
Người lính Mỹ tham gia một cuộc săn lùng Bin Laden tại Afghanistan.

Dậm chân tại chỗ

Keller thổ lộ rằng hoạt động tìm kiếm Bin Laden diễn ra rất chậm. “Công việc của chúng tôi trong chuyện này thuần túy là ngồi trước máy tính trong căn cứ” - Keller kể. Khi muốn theo dõi một dấu vết nào đó, Keller phải liên hệ với một người cấp tin Pashtun và đề nghị anh ta đi tới một khu vực nào đó để thu thập thông tin.

Đây là một công việc nguy hiểm. Hồi năm 2005, CIA tuyển mộ một giáo sĩ Hồi giáo tới vùng Waziristan để báo cáo về sự hiện diện của bất kỳ người Arab nào trong khu vực. “Người Arab” là một dấu hiệu cho thấy Bin Laden, dân gốc Saudi, có thể đang lẩn khuất đâu đây trong vùng. Tuy nhiên vài ngày sau đó, thi thể giáo sĩ trên được tìm thấy bên vệ đường, bị chặt đầu. Có một tờ giấy dán vào áo sơ mi của ông này, nói rằng đó là số phận dành cho những tên gián điệp.

Việc thu thập tin tức đã khó nhưng khi xác định được một nhân vật Al Qaeda cấp cao, Keller và các cộng sự vẫn phải mất vài tuần thậm chí vài tháng để lập xong hồ sơ đề nghị tiêu diệt đối tượng này bằng máy bay không người lái Predator hoặc Reaper. Thậm chí dù được giới lãnh đạo CIA ở Langley thông qua, việc không kích còn phải được sự ưng thuận của phía Pakistan. “Kể từ sau vụ 11/9, khoảng 99% các vụ không kích phải có ý kiến của phía Pakistan và họ phải ưng thuận để việc không kích có thể diễn ra suôn sẻ” – Keller nói. 

Với tất cả những sự rối rắm đó, không có gì ngạc nhiên khi phía CIA không có được một dấu vết đáng tin cậy nào về Bin Laden trong nhiều năm. CIA đã thành công trong việc giết nhiều lãnh đạo cao cấp của Al Qaeda nhưng riêng Bin Laden và viên phó Al-Zawahiri của ông ta vẫn là trường hợp ngoại lệ.

Keller tin rằng Bin Laden chỉ trốn tránh sự vây bắt bằng cách di chuyển từ làng này tới làng khác ở Waziristan. Có thể ông ta liên lạc chỉ một tháng một lần, thông qua những người đưa tin. Bin Laden không bao giờ dùng điện thoại. Keller cho biết ông ta thường tới mỗi ngôi làng cùng một nhóm vệ sĩ nhỏ. Ông ta sẽ ngồi nói chuyện với các thủ lĩnh bộ lạc. Trong mỗi buổi nói chuyện như thế, Bin Laden sẽ là khách và theo truyền thống Pashtun, ông ta sẽ được bảo vệ.

Trở ngại lớn nhất trong việc tìm Bin Laden, là dù có ai đó muốn phản bội ông trùm để lấy món tiền tưởng trị giá 25 triệu USD, họ sẽ không biết phải báo tin với ai. “Nếu báo cáo nơi Bin Laden tới với bất kỳ ai, có khả năng bạn sẽ bị giết” - Keller nói. “Vì thế người có thể cấp tin cũng không biết đưa nó cho ai”.
 
Sứ mạng tiêu diệt trùm khủng bố còn do những chiếc máy bay không người lái
Reaper đảm nhận.
 
Trong nỗ lực đẩy mạnh tốc độ săn lùng Bin Laden, CIA vừa đưa vào sử dụng trở lại nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Những cựu binh này còn được biết tới với cái tên “The Cadre” (tạm dịch Bộ khung). Không ít người trong số họ đã từng làm việc với những người Mujahidin trong thời kỳ Liên Xô đưa quân sang Afghanistan. Thế chỗ cho Keller hiện nay là một cựu binh CIA 65 tuổi, người nói thành thạo thổ ngữ Pashtun.
 
Nhân vật này đã từng dành 8 tháng trong một năm kể từ vụ tấn công 11/9/2001 để tìm kiếm các lãnh đạo hàng đầu của Al Qaeda. “Một trong nhiều thứ tích cực mà CIA đã làm là mang trở lại những tay chuyên nghiệp đó” – Keller nhận xét – “Đó là những người dù cao tuổi nhưng sẵn sàng dành nhiều tháng sống trong các điều kiện mà phần lớn mọi người coi là ngồi tù, chỉ để tóm cổ Bin Laden”. Keller không chịu nổi sức ép công việc, giờ đã rời khỏi CIA để trở thành một ký giả tự do ở New Mexico.
 
Theo Keller, bất chấp trở ngại, tinh thần của những người săn lùng Bin Laden hiện đang rất cao do nhiều nhân vật cao cấp trong Al-Qaeda đã bị tiêu diệt. Nhưng liệu Bin Laden có thể bị bắt? Khi nghe tới câu hỏi này của tờ Times, người cựu binh CIA chỉ thở dài rồi buông thõng câu trả lời: “Tôi cũng chẳng biết nữa”.
 
"Trở ngại" ISI
 
Cuộc săn lùng Bin Laden của CIA gặp trở ngại nhiều từ mối quan hệ trong quá khứ, từ những năm 1980 của Pakistan với Taliban và Al-Qaeda. Khi đó, cơ quan tình báo Pakistan (ISI) giúp CIA chuyển tiền và vũ khí cho Bin Laden cùng các lực lượng Mujahidin khác chống lại quân đội Liên Xô.
 
Thậm chí tới tháng 11/2002, nước này đã dùng đường hàng không chuyển hàng trăm, có thể hàng ngàn thành viên Taliban, Al Qaeda và các điệp viên ISI ra khỏi phía bắc vùng Kunduz của Afghanistan. Cuối tháng đó, thêm nhiều chiến binh Al Qaeda, có khả năng là cả Bin Laden, đã trốn thoát khỏi Afghanistan thông qua khu vực biên giới với Pakistan.
 
Sau vụ 11/9, Mỹ ép Pakistan phải tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Năm 2002, ISI tạo nên Cơ quan chống khủng bố để làm việc với CIA và Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) trong nỗ lực săn lùng các thủ lĩnh Al Qaeda ở Pakistan. Kể từ đó, tổ chức này đã giúp bắt giữ hoặc sát hại hàng trăm nhận vật lãnh đạo cấp trung hoặc cấp thấp trong Al Qaeda. Tuy nhiên ISI chẳng cung cấp được thông tin giá trị nào về Bin Laden hoặc viên phó Ayman al-Zawahiri.

Hương Giang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.