Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 27 năm

| Bốn phương

Giadinh.net - Cuối tuần qua, cư dân mạng trên thế giới đã sôi nổi chia sẻ câu chuyện về cuộc hội ngộ sau 27 năm của một thanh niên sống tại Hungary với người mẹ sống tại Anh, sau khi họ tìm thấy nhau nhờ mạng xã hội Facebook.

 
Câu chuyện một lần nữa cho thấy sức mạnh không biên giới của Internet và chứng tỏ các mạng xã hội có thể làm nên nhiều điều kì diệu và bất ngờ.

Hạnh phúc ngọt ngào

Bà Avril Grube, 62 tuổi đến từ vùng Poole, Dorset, phía nam nước Anh, đã tìm lại được cậu con trai Gavin Paros sau 27 năm cậu bị chính bố ruột là Joseph Paros, người Hungary bắt cóc. Năm 1982, bà Grube và ông Paros quyết định ly hôn. Theo phán quyết của tòa án, bà Grube có quyền nuôi con, còn chồng bà chỉ có quyền thăm nuôi. Cuối năm đó, ông Paros đã tranh thủ cơ hội thăm con để “bắt cóc” cậu con trai Gavin, 3 tuổi, sang Budapest (Hungary) bất chấp quyết định của tòa án.

“27 năm qua thực sự là quãng thời gian khó nhọc với chị gái tôi. Sức khỏe chị suy sụp vì những nỗ lực tìm kiếm cháu Gavin đều vô vọng” - bà Beryl Wilson (59 tuổi), em gái của bà Grube, chia sẻ với hãng tin BBC - “Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Hungary tại London và Đại sứ quán Anh tại Budapest, gửi đơn đến cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher thời gian đó, nhưng vẫn không có tung tích gì của cháu Gavin”.

Tuy nhiên, hai chị em bà Grube chưa bao giờ từ bỏ hi vọng sẽ tìm lại được Gavin. “Tháng 10 năm ngoái tôi nghĩ đến Internet và tra cứu tên Gavin Paros trên Google. Ngay lập tức tôi nhận được kết quả, một người có tên giống hệt như vậy là thành viên của mạng xã hội Facebook” - bà Wilson kể lại - “Tôi gửi tin cho người đàn ông 30 tuổi này và lo lắng chờ đợi. Có tới 200 triệu người sử dụng Facebook và khó tránh khỏi việc trùng tên”.
 
Nỗ lực không biết mệt mỏi của chị em bà Grube đã trở thành hiện thực ngọt ngào. Bà Wilson nhận được thư trả lời của cháu trai Gavin kèm theo số điện thoại ở Hungary. “Lúc đó chúng tôi mới biết bố Gavin đã mất năm 2006. Nó cũng đang đi tìm nguồn gốc gia đình ở Anh” -  bà Wilson nói trong nước mắt -  “Tôi liền gọi điện cho chị Avril đang điều trị bệnh đột quỵ trong bệnh viện. Chị ấy đã hét lên trong điện thoại như chưa từng bị ốm vậy”.
 
Cuộc hội ngộ hôm 26/5 vừa qua của bà Grube với cậu con trai sau 27 năm thất lạc và 3 người cháu nội là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình. Tuy có những rào cản về ngôn ngữ vì Gavin chỉ nói được tiếng Hungary, nhưng bà Grube tin rằng đó không phải là vấn đề quá lớn: “Chúng tôi không nói được nhiều điều với nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt, mẹ con tôi hiểu được những điều không thể diễn đạt bằng lời. Tôi như đang ở trên chín tầng mây vậy”.
 
Bà Avril Grube và con trai Gavin Paros.

Biến không thể thành có thể

Câu chuyện trên chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến mạng xã hội Facebook và một số mạng xã hội khác.

Gần đây nhất là việc đội tuyển trượt tuyết quốc gia Nepal đang tập huấn tại dãy núi Alpes thuộc lãnh thổ Pháp tìm thấy vận động viên Uttam Rayamajhi, 17 tuổi bị mất tích nhờ một chiến dịch tìm kiếm rầm rộ trên mạng Facebook hồi đầu tháng 5. Vận động viên này đã lang thang khắp nước Pháp mà không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp, không có tiền, điện thoại di động và chưa từng ra thành phố lớn, trước khi hơn 400 thành viên của mạng Facebook yêu thích môn trượt tuyết loan tin tìm kiếm. “Sau gần một tuần thực hiện chiến dịch, chúng tôi đã tìm được Uttam trong tình trạng tiều tụy. Suốt một thời gian dài, cậu bé chỉ sống nhờ vào lòng tốt của người dân địa phương”, thư kí Ben Campbell của đội tuyển Nepal cho biết.

Với khả năng kết nối hàng trăm triệu thành viên chỉ trong tích tắc, những mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, MySpace hay Twitter đang làm được cả những điều tưởng chừng khó tin. Tháng 2/2009, vụ ly dị bằng tin nhắn qua mạng Facebook đầu tiên trên thế giới của cặp vợ chồng Emma và Neil Brady đến từ vùng Accrington, Lancashire (Anh) cũng thu hút sự chú ý của dư luận. “Neil Brady đã chấm dứt cuộc hôn nhân của mình với Emma Brady” là dòng tin nhắn được người chồng Brady đưa lên Facebook. Cô Emma chỉ biết đến việc này khi một người bạn từ Đan Mạch gọi điện chia sẻ. “Tôi đã rất sốc khi biết rằng anh ấy quyết định ly dị với tôi theo kiểu đó”.

Ngoài ra là rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khác như vài trường hợp nhân viên bị sa thải do than vãn về công việc trên Facebook hay xin nghỉ ốm ở nhà và bị “sếp” phát hiện sử dụng Facebook... Những câu chuyện như vậy cho thấy không phải lúc nào Internet cũng mang đến những điều kì diệu và bất ngờ. Theo chuyên gia tư vấn Chris Matyszyk của trang tin công nghệ Cnet.com, những gì đang diễn ra trên mạng xã hội đòi hỏi người sử dụng luôn phải ý thức và đặt ra cho mình câu hỏi: “Bạn đã thực sự biết sử dụng sức mạnh của mạng xã hội để tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống hay chưa?”.
 
Facebook là mạng xã hội do Mark Zuckerberg cùng bạn bè sáng lập khi đang học tập tại Đại học Havard (Mỹ). Ban đầu mạng xã hội này chỉ sử dụng cho sinh viên trong trường, mở rộng cho các trường đại học khác trong khu vực, trước khi phát triển thành một trong những mạng xã hội lớn nhất trên thế giới với hơn 200 triệu thành viên và 110 triệu lượt sử dụng hàng tháng.
 
Do tính mở và khả năng giao tiếp đa chiều, Facebook vừa thu hút được người sử dụng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Nhiều công ty trên thế giới đã cấm nhân viên của mình sử dụng Facebook và các mạng xã hội khác trong giờ làm việc để tránh mất tập trung.

Nhi Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.