Tin 1/3: Nữ công chứng viên bị hành hung gửi đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi; vô tư mua bán gia cầm '3 không' bất chấp dịch H5N1 đe dọa
GĐXH - Sau khi bị ông D. (45 tuổi) nhổ nước bọt, "tung cước" vào mặt, bà T. đã làm đơn cầu cứu gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Gia cầm không được kiểm dịch, không đảm bảo an toàn vệ sinh và không rõ nguồn gốc vẫn được mua bán, giết mổ tràn lan tại lề đường, chợ truyền thống bất chấp ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch cúm A H5N1 xâm lấn.

Nữ công chứng viên bị hành hung gửi đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Người đàn ông có hành vi hành hung nữ công chứng viên (Ảnh cắt từ clip).
Ngày 28/2, trao đổi với PV Dân trí,Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long đang thụ lý, làm rõ vụ nữ công chứng viên N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bị hành hung.
Sau khi xảy ra sự việc, bà N.T.T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Tuy nhiên trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, ông chưa nhận được lá đơn này.
Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã mời ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) - người có hành vi nhổ nước bọt, đá vào mặt nữ công chứng viên ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lên làm việc.
Theo vị đại diện, nạn nhân trong vụ việc là bà N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Nội dung đơn trình báo của bà T. cho thấy, vào khoảng 9h30 ngày 23/2, tại Văn phòng Công chứng N.T.T., bà T. đã bị ông V.T.D. nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào mặt, khiến nữ công chứng viên phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.
"Sau khi nhận được đơn thư tố giác của bà N.T.T., Công an TP Hạ Long đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, điều tra, làm rõ. Qua giám định, bà T. có mức độ thương tích là 1% (một phần trăm). Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc", đại diện Công an TP Hạ Long nói.
Cũng theo vị này, ông V.T.D. là cổ đông lớn nhất của Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), với hơn 60% cổ phần.
Vô tư mua bán gia cầm '3 không' bất chấp dịch H5N1 đe dọa

Rất đông người đến hỏi mua gia cầm tại một điểm bán trong chợ Phạm Văn Hai
Theo ghi nhận của Tiền Phong trong chiều 27/2 tại các khu như: chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), chợ Xóm Chiếu (quận 4), chợ khu phố 2 (quận Bình Tân),... có rất nhiều điểm bày bán tràn lan gia cầm "3 không": không nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh và không kiểm dịch.
Hầu hết gia cầm được bày bán đều nhốt trong những chiếc lồng sắt không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn có rất đông người đến hỏi mua.
"Chúng tôi mua bán dựa trên kinh nghiệm là chính, gia cầm trước khi lên tới thành phố cũng đã được tôi kiểm tra rất kỹ nên không sợ bị dính dịch H5N1", một tiểu thương tại chợ Xóm Chiếu (quận 4) chia sẻ.
Cùng với việc mua bán gia cầm sống, hoạt động giết mổ gia cầm không đảm bảo vệ sinh cũng diễn ra tràn lan tại các điểm bán xung quanh khu chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình). Đa phần khu vực giết mổ gia cầm nằm ngay phía sau khu vực buôn bán, dưới sàn xi măng.
"Tôi mua gà vịt ở đây rất nhiều lần, về chế biến cho các thành viên trong gia đình ăn cũng chưa từng bị vấn đề gì nên tôi rất an tâm", một nữ khách hàng mua vịt tại chợ Phạm Văn Hai cho biết.
Tương tự, tại khu vực đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh) cũng đang tồn tại nhiều điểm bán gia cầm bày trên vỉa hè nhưng không được cơ quan chức năng kiểm tra.
Trong vai người đi mua gà, khi phóng viên lo ngại về những con gà, vịt có biểu hiện bệnh, người phụ nữ bán gà bên trong chợ khu phố 2 (quận Bình Tân) nói: "Gà này là nuôi thả vườn đảm bảo rất khỏe và không mắc bệnh, dịch cúm đang ở tuốt tận Campuchia, chứ có ở mình đâu mà sợ. Mua con nào chúng tôi làm thịt, vặt lông tại chỗ".
Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, nhiều bạn đứng cổ vũ, hò reo

Nữ sinh lớp 6 bị đánh trước sự thờ ơ, vô cảm của các bạn cùng trang lứa. Ảnh cắt từ clip
Chiều 27-2, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Đại (xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cho biết đã nắm được sự việc một nữ sinh lớp 6 của nhà trường bị đánh hội đồng. Nhà trường đang phối hợp với công an và phụ huynh của các nữ sinh tham gia đánh bạn để nắm rõ sự việc.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 3 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh túm tóc đánh hội đồng. Trong đó, 2 đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng tại một bãi đất trống, một đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh tại nhà riêng.
Qua những đoạn clip cho thấy một nữ sinh bị nhóm bạn cùng trang lứa liên tục túm tóc, đánh hội đồng mặc cho nữ sinh này quỳ gối, gào khóc thảm thiết và van xin.
Điều bất bình là qua clip thấy có rất nhiều học sinh chứng kiến sự việc, nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí có nhiều em còn có hành động cổ vũ, hò reo, quay clip.
Sau đó, nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là em T.T.Y.N. học sinh lớp 6B, Trường THCS Quảng Đại.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Sản phụ ở TP.HCM sinh bé trai nặng gần 5,8 kg

Bé trai nặng gần 5,8 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Ảnh: BVCC.
Ngày 28/2, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa đỡ sinh thành công và đón em bé nặng gần 5,8 kg chào đời khỏe mạnh.
Em bé là con của sản phụ N.T.A.T. (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Chị T. sinh con lần 2. Thông thường, thai to thường gặp ở mẹ bị tiểu đường thai kỳ, khi đó, bé dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này, mẹ bé không ghi nhận mắc tiểu đường thai kỳ.
Thời điểm 38,5 tuần, chị T. có dấu hiệu chuyển dạ và được chuyển đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phó phòng Công tác xã hội, người trực tiếp đỡ sinh, cho biết do dự kiến ca thai to, bệnh viện chủ động phương pháp sinh mổ.
Bác sĩ Minh Hiền chia sẻ là đây lần đầu đỡ sinh một ca nặng cân như vậy. "Khi bắt em bé ra, tôi phải bế và tỳ cả người vào để đỡ cậu ấy. Hiện tại, sản phụ và bé đều có sức khỏe ổn định", bác sĩ Hiền vui vẻ kể lại.
Hôm qua (27/2), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện thành công ca mổ sản, đón trẻ sơ sinh có cân nặng 6 kg. Em bé 6 kg này là con của sản phụ 36 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lá thư 'con của mẹ, xin lỗi'

Bé gái sơ sinh được giao cho cán bộ Trạm Y tế xã Nghĩa Hội chăm sóc.
Ngày 27/2, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.
Trước đó, khoảng 22h10 ngày 26/2, người dân phát hiện trước cổng nhà ông H.V.H. (SN 1975, trú tại xã Nghĩa Hội) có một bé sơ sinh được đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ. Thời điểm đó, trời đêm rét buốt, nhiệt độ xuống rất thấp, em bé có hiện tượng tím tái cơ thể.
Trong chiếc làn nhựa còn có một ít quần áo, 340.000 đồng, cùng một lá thư nghi mẹ em bé bỏ lại.
"Tôi là mẹ, xin được giấu tên. Tôi mới sinh con và khả năng của tôi không có đủ điều kiện nuôi con. Tôi xin gửi anh chị hãy làm bố mẹ của con tôi và nuôi nấng con nên người. Tôi xin cảm ơn. Con của mẹ, xin lỗi", nội dung lá thư.
Bé gái sau đó được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Nghĩa Hội kiểm tra sức khỏe. UBND xã Nghĩa Hội đã thông báo tìm người thân của bé theo quy định.
Vụ nổ làm một người tử vong: Vài năm trước từng giao nộp đầu đạn
Nhiều người dân địa phương hết sức bàng hoàng khi hay tin anh H.T.L. (36 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tử vong nghi do cưa đầu đạn bị nổ.
"Sáng nó (anh L.) còn gọi điện rủ ra chợ uống cà phê. Tôi bận không đi. Lúc sau thì nghe đằng nhà nó tiếng nổ cái bùm", người hàng xóm cách nhà anh L. khoảng 100m kể lại.
Người dân cho biết, tiếng nổ nghe rất lớn, sức công phá mái, vách tôn nhà kho bung cả ra ngoài. Bức tường bê tông phía nhà kho cũng bị thủng nhiều lỗ.
Cũng theo hàng xóm, trước khi xảy ra vụ nổ từng thấy anh L. có một vật kim loại trông giống như đầu đạn nhưng không rõ từ đâu có.
Một cán bộ địa phương cho biết, khoảng vài năm trước, anh L. từng giao nộp cho cơ quan chức năng một đầu đạn.
Anh L. làm nghề nông, nhà có máy cày, thường hàn kim loại. Thường ngày, nạn nhân sống với mẹ già, vợ và con.
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h ngày 28/2, anh H.T.L. làm việc ở nhà kho, được cho là đã cưa một vật thể kim loại nghi là đầu đạn và gây nổ.
Hậu quả làm anh L. tử vong tại chỗ. Một phần nhà kho, tường nhà chính bị hư hỏng khá nặng.
Các cách nhịn ăn giảm cân an toàn, hiệu quả nhất

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 6 phút trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 11 phút trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 20 phút trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Vụ việc nhiều học sinh Thái Nguyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói, trước đó, nhà trường đã từng phát hiện và lập biên bản trả lại thực phẩm "bất thường" (giò lợn bốc mùi) của Hộ kinh doanh Huyền Cư. Đây là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trong tỉnh.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng 11h ngày 3/10, một xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm
Thời sự - 1 ngày trướcRạng sáng 3/10, cầu Tát Luông trên tỉnh lộ 185 (Tuyên Quang) bất ngờ sụt lún, gãy mố M1, tạo hố sâu 2m giữa đêm khuya.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sựGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.