Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin con dâu, bà lão suýt mất đất hương hỏa trị giá hàng chục tỷ đồng

Thứ bảy, 08:00 10/05/2025 | Gia đình

Tin tưởng con dâu mê cờ bạc sẽ thay đổi, mẹ chồng không chỉ mất số tiền tiết kiệm mà còn đứng trước nguy cơ không giữ được khu đất hương hỏa trị giá hàng chục tỷ đồng.

Một chiều cuối tháng 8 cách đây nhiều năm, bà Lê Thị Ái (67 tuổi, huyện Bình Chánh, TPHCM ) đội mưa đến gặp luật sư Cồ Lê Huy, Đoàn Luật sư TPHCM. Trên tay, bà cầm theo tập hồ sơ dày cộm được bọc kỹ trong 3 lớp túi nilon không màu.

Bà tìm luật sư Huy với hy vọng có thể giữ lại khu đất hương hỏa của gia đình. Thời điểm ấy, khu đất rộng hàng chục nghìn m2, trị giá hàng chục tỷ đồng của bà đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay cô con dâu nghiện cờ bạc.

Cả đời vợ chồng bà Ái canh tác, chăn nuôi bò sữa trên khu đất được tổ tiên để lại. Ngoài 30 tuổi, vợ chồng bà mới sinh được một cậu con trai. Ông bà chiều con hết mực.

Tin con dâu, bà lão suýt mất đất hương hỏa trị giá hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Tin con dâu, bà Ái suýt mất khu đất hương hỏa. Ảnh minh họa: P.X

Khi con trai kết hôn, gia đình bà Ái liên tục lục đục. Bà phát hiện vợ chồng con trai không chí thú làm ăn mà chỉ chơi lô đề, cờ bạc. Mỗi lần thua tiền, vợ chồng trẻ lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Để yên chuyện, bà Ái nhiều lần giấu chồng lấy tiền tiết kiệm của mình đưa cho con gỡ gạc. Hết tiền tiết kiệm, bà tìm cách bớt xén tiền chợ, chi phí mua phân bón cho cây trồng, thức ăn, thuốc men cho gia súc để có tiền cho vợ chồng con trai chơi cờ bạc.

Sự việc chỉ dừng lại khi bà Ái bị chồng phát giác. Ông nổi giận, đòi đuổi con trai ra khỏi nhà. Ông tuyên bố chỉ khi nào vợ chồng con trai từ bỏ cờ bạc, chí thú làm ăn thì ông mới suy nghĩ lại.

Bà Ái kể: “Sau đó, con trai tôi thay đổi. Nó không ra ngoài chơi bời nữa mà ở nhà giúp vợ chồng tôi trồng cỏ, nuôi bò. Có ít vốn, nó mở tiệm tạp hóa gần chợ cho vợ buôn bán lặt vặt.

Được ít năm, chồng tôi bệnh nặng rồi mất. Con tôi thay ông ấy trồng cỏ, nuôi bò. Sau đó một thời gian, tôi phát hiện con dâu vẫn lén lút chơi cờ bạc, số đề và nợ một số tiền lớn”.

Đặt tình thương nhầm chỗ

Ngày bà Ái phát hiện con dâu mắc nợ cả trăm triệu đồng cũng là lúc bà sắp lên chức bà nội. Vì vậy, dù rất đau lòng, bà vẫn cắn răng bán bò, gom góp tiền tiết kiệm đưa cho con trai đem trả nợ cho vợ.

Sau lần trả nợ này, bà hy vọng con dâu sẽ trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình hơn. Nào ngờ, người này vẫn chứng nào tật nấy. Khi cháu nội được 2 tuổi, con dâu bà Ái lại rơi vào cảnh nợ nần. Lần này, số nợ của chị lên đến hàng tỷ đồng.

Thương con trai, cháu nội, bà Ái thêm một lần mềm lòng. Không còn tiền mặt, bà sang tên khu đất hương hỏa cho vợ chồng con trai, để cả hai đem thế chấp lấy tiền trả nợ.

Trước khi làm giấy tờ, bà nói rằng chỉ cho con trai mượn đất để vợ chồng thế chấp lấy tiền trả nợ, có vốn làm ăn chứ không phải cho tài sản thừa kế. Vợ chồng con trai không được phép bán khu đất này và phải chuộc, trả lại cho bà.

Sau khi có tiền, con trai bà Ái trích ra một phần trả nợ cho vợ. Phần còn lại, anh đầu tư bất động sản. Việc làm ăn của anh thuận lợi, sinh lời.

Sau 2 năm, anh chuộc lại được khu đất hương hỏa. Nhưng cũng từ đây, vợ chồng anh sinh ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Khi ly hôn, con dâu bà Ái đòi chia đôi tài sản. Chị yêu cầu gia đình bà Ái phải chia cho mình một nửa khu đất hương hỏa trị giá hàng chục tỷ đồng. Không được đồng ý, chị kiện gia đình chồng cũ.

Luật sư Cồ Lê Huy nhớ lại: “Bà Ái đến gặp chúng tôi với mong muốn giữ lại khu đất hương hỏa. Tuy vậy, bà có bất lợi bởi trước đó, bà đã ký giấy sang nhượng khu đất cho vợ chồng con trai.

Theo luật, khu đất này đã trở thành tài sản chung của vợ chồng con trai bà. Vì vậy, con dâu cũ của bà Ái hoàn toàn được quyền nhận một nửa số tài sản trên khi ly hôn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với con dâu cũ của bà Ái và đưa ra những quan điểm của mình. Sau nhiều lần thương lượng, thuyết phục, người phụ nữ cũng từ bỏ tranh chấp.

Thay vào đó, chị yêu cầu gia đình chồng chia cho mình một khoản tiền và chị không phải cấp dưỡng nuôi con hàng tháng sau khi ly hôn.

Trong vụ việc này, con dâu cũ của bà Ái đã nhượng bộ vì trước đó, chị nhiều lần được mẹ chồng cho tiền trả nợ cờ bạc. Nếu xét trên phương diện pháp luật, chị hoàn toàn đủ điều kiện được nhận một nửa tài sản khi ly hôn".

Theo Luật sư Huy, tranh chấp tài sản khiến nhiều gia đình tan vỡ, thậm chí kéo theo những mâu thuẫn, hận thù dai dẳng. Việc này ảnh hưởng xấu đến tinh thần, tình cảm, chất lượng cuộc sống của những người trong cuộc.

Để xảy ra tình trạng người thân trong gia đình tố cáo, kiện nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản là điều vô cùng đau lòng, cần cố gắng hạn chế.

“Để làm được việc này, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu tài sản phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, bảo đảm mọi quan hệ về tài sản đều rõ ràng, minh bạch, được pháp luật bảo vệ”, luật sư Huy nói thêm.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Nghi con dâu hoang phí, bố chồng mất kiểm soát hành viNghi con dâu hoang phí, bố chồng mất kiểm soát hành vi

GĐXH - Tức giận vì nghĩ con dâu tiêu xài hoang phí, người đàn ông 59 tuổi bạo hành con dâu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 21 giờ trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Gia đình - 1 ngày trước

Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Top